1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Tan nát hạt giống số 1!

Vòng bán kết Vietnam Open 2005 đã diễn ra hết sức hấp dẫn và kịch tính. Trong đó, Stepanek tiếp tục gây ấn tượng với chiến thắng thuyết phục trước hạt giống số 2 Thomas Johansson, còn Mariano Puerta lại thất bại chóng vánh trước đối thủ lão luyện Jonas Bjorkman, không được xếp hạt giống.

Stepanek nhiều cơ hội lên ngôi

 

Vẫn với lối chơi đậm chất kỹ thuật như đã thể hiện trong trận tứ kết, Stepanek chiếm được thế chủ động trước hạt giống số 2 Thomas Johansson ngay từ đầu trận. Anh thắng liền hai bàn đầu trong đó có bàn Johansson nắm quyền giao bóng. Những cú đánh của Stepanek không thật sự mạnh mẽ nhưng điểm rơi lại rất hiểm hóc và thường khiến đối phương phải vất vả chống đỡ. 

 

Ngoài ra, những cú bỏ nhỏ luôn được Stepanek sử dụng đúng lúc đầy hiệu quả và bất ngờ. Trong khi đó, Johansson cũng có những pha bóng chuẩn xác từ cuối sân trong ván đầu. Anh thường tung ra những đường bóng dọc biên đầy kỹ thuật và những cú đánh cắt ngang sân khá đẹp.

 

Tuy nhiên, khi bóng được Stepanek dồn vào phía tay thuận của mình, Johansson thường tung ra những cú đánh thiếu ổn định. Đồng thời, những pha giao bóng của Johansson cũng không được tốt và đủ hiểm để hạ được Stepanek. Chính vì thế, Stepanek đã vượt qua Thomas Johansson với tỉ số 7/5 trong ván đầu.

 

Sang ván hai, thể lực của Johansson đột nhiên sa sút và không thi đấu hiệu quả như ván đầu. Trong khi đó, Stepanek vẫn chơi với phong độ cao như từ đầu trận. Anh bắt đầu lên lưới tấn công nhiều hơn cũnh như khiến đối phương di chuyển nhiều hơn với những cú đẩy bóng đều đặn sang hai góc sân. Vì thế ván này thuộc về Stepanek với tỉ số 6/4.

 

Thua chung cuộc 0-2 nhưng Johansson cũng thừa nhận Stepanek trả giao bóng quá tốt. Tay vợt người Thụy Điển này cũng dành lời khen ngợi cho lối chơi toàn sân đa dạng của đối phương.

 

Sau giải Thomas Johansson sẽ về lại Thụy Điển thăm gia đình trước khi tập luyện chuẩn bị cho giải đấu tiếp theo ở Stockholm. Tay vợt này đã xa nhà liên tục trong năm tháng để thi đấu.

 

Thất bại toàn diện của Puerta

 

Hạt giống số 1 Mariano Puerta bước vào vòng bán kết gặp Jonas Bjorkman với một thể lực không vẹn toàn. Do đó anh không thể có nhiều đường bóng mạnh mẽ như ba trận trước đó.

 

Tay vợt người Argentina này hoàn toàn bị động trước những quả giao bóng hiểm hóc và những cú bắt vô-lê cực chuẩn của đối thủ người Thụy Điển. Những cú đánh từ cuối sân của Puerta thường có độ xoáy cao nhưng lại không phù hợp mấy với mặt sân thảm nên không gấy mấy khó khăn cho Bjorkman trong việc hóa giải.

 

Trong khi đó, Bjorkman thường có những cú đánh nhanh dọc biên có điểm rơi khó chịu và những cú đánh có độ nẩy cao, khiến bộ di chuyển của Puerta bị rối loạn.

 

Hơn nữa, như lời thừa nhận của Puerta, Bjorkman thường có những đường bóng rất tốt mỗi khi giao bóng xong. Dù có những đợt lên lưới hiệu quả nhưng Bjorkman chủ động chơi chắc chắn từ cuối sân và cố gắng có được nhiều cú đánh thắng điểm.

 

Chính điều này đã khiến thế trận hoàn toàn thuộc về tay vợt cựu số 5 TG. Do vậy, không có gì khó hiểu khi chiến thắng 2-0 (6/1 6/0) đến với Bjorkman chỉ sau 1 tiếng 7 phút tranh tài.

 

Điều bất ngờ là tỉ số quá cách biệt và Puerta không thể làm gì trước một thế trận quá hoàn hảo của Bjorkman. Đáng nói hơn, Puerta thể hiện rõ tính chuyên nghiệp của mình khi vẫn vui vẻ và cởi mở trả lời phỏng vấn của báo chí sau trận đấu.

 

Anh thẳng thắn thừa nhận tuy Bjorkman đã văng ra khỏi tốp 50 tay vợt hàng đầu nhưng đối thủ này vẫn tuộc tốp 10 các tay vợt mạnh tại các giải đấu trong nhà.

 

Ngoài ra, Puerta cũng thừa nhận anh đã học được nhiều điều từ giải đấu trong nhà đầu tiên của mình trong năm 2005 và gần như đầu tiên trong sự nghiệp. Anh cho biết anh dần nắm bắt được chiến thuật thi đấu trên mặt sân thảm trong nhà và đang cải thiện dần phong độ lẫn các pha lên lưới của mình.

 

Trước đó, tại nội dung đôi cặp Lars Burgsmuller – Kohlschreiber đã ung dung vào chung kết do đôi Brzezicki – Monaco bỏ cuộc ngay từ đầu, tay vợt Brzezicki bị ốm không thể ra sân. Tại chung kết đối thủ của họ là Ashley Fisher – Robert Lindstedt, đôi đánh bại Popp – Vanek 2-0 (6/3 6/2) trong 1 tiếng 2 phút.

 

Chiều nay (2/10),  lúc 14h, sẽ diễn ra chung kết đôi và sau đó là chung kết đơn.

 

Theo Hoài Anh

Vietnamnet