1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Stoke - Man City: “Pháo đài” Britannia đang đợi...

(Dân trí) - Sau trận thắng nghẹt thở trước Chelsea ở giữa tuần qua, Man City sẽ phải hành quân tới Britannia đêm nay. Và chuyến làm khách trước Stoke tại vòng 30 này đang được đánh giá là đầy dẫy những khó khăn chờ đợi thày trò Mancini.

Dù có được chiến thắng cuối tuần qua trước Chelsea, nhưng Man City cũng khiến các cổ động viên của đội bóng này đứng ngồi không yên trong suốt cả quãng thời gian dài của trận đấu. Và cảm giác lo âu ấy chỉ được trút bỏ trong đúng 12 phút cuối trận, khi Man City có được 2 bàn thắng để lội ngược dòng trước Chelsea. Rõ ràng đã chiến thắng song vẫn còn chút lo lắng cho lối chơi của Man City.
 
Stoke - Man City: “Pháo đài” Britannia đang đợi...
Tevez đã trở lại, nhưng anh cần thời gian để tìm lại phong độ đỉnh cao

 

Dường như đội chủ sân Etihad đang có vấn đề với hàng công. Những Aguero, Dzeko, Balotelli từng “làm mưa, làm gió” trong các trận hồi đầu mùa thì hai trận đấu gần nhất tại Premier League lại tỏ ra khá vô duyên trước khung thành đối phương. Có lẽ một cuộc khủng hoảng nhỏ về phong độ đang diễn ra ở trên hàng công của đội bóng này.  

Vòng 30 Premier League

Thứ 7, 24/3 

Chelsea - Tottenham 19h45

Arsenal - Aston Villa 22h

Bolton - Blackburn

Liverpool - Wigan      

Norwich - Wolves

Sunderland - QPR

Swansea - Everton

Chủ nhật, 25/3

Stoke - Man City 0h30

West Brom - Newcastle 23h

Thứ 3, 27/3

Man Utd - Fulham 3h

 

Mancini chắc chắn sẽ rất nhiều lo lắng dành cho tuyến cao nhất của đội. Kể cả bây giờ ông đã có Tevez trở lại. Tiền đạo người Argentina là người tung ra đường chuyền quyết định để Nasri ghi bàn đem lại chiến thắng 2-1 trước Chelsea, nhưng ngoài tình huống đó, anh tỏ ra khá nặng nề trong các tình huống di chuyển. Bản thân Mancini cũng thừa nhận, Tevez cần thêm nhiều trận đấu nữa để tìm lại phong độ đỉnh cao.

 

Man City vừa làm nên một kỷ lục mới tại Premier League, với chuỗi 20 trận toàn thắng trên sân nhà. Nhưng đó là tại thánh địa Etihad, còn những trước làm khách Man City lại không duy trì được phong độ tốt như thế. Chuyến làm khách gần nhất, Man City phải nếm trải thất bại đầy cay đắng và uất hận trước Swansea.
 
Stoke - Man City: “Pháo đài” Britannia đang đợi...
Britania đang trở thành "Pháo đài" khiến các đội bóng lớn mất điểm

 

Lần đến Britannia này cũng không dễ dàng gì đối với Man City. Đội chủ nhà là một đội bóng có lối chơi khá khó chịu với các đội bóng lớn. Đoàn quân của Tony Pulis thể hiện chiến thuật rất rõ ràng trong khi phải đối đầu với các “đại gia” đó là phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi cơ hội để phản công. Lối chơi đeo bám sát của đội chủ nhà đem lại cho họ những kết quả tương đối tốt.

 

Nhìn vào bảng thành tích từ đầu mùa của Stoke City trước đại gia của Premier League thật đáng nể. Họ giành được 4 điểm/2 trận trước Tottenham và tương tự là trước Liverpool, họ cũng khiến Chelsea hay Man Utd đánh rơi 2 điểm ở trận lượt đi và ở trận lượt về với Chelsea vừa diễn ra cách đây 2 vòng, rất vất vả The Blues mới có thể thắng 1-0 trước 10 người của Stoke.

 

Nói chung Stoke rất dễ khiến các đội bóng lớn mất điểm, đặc biệt tại sân nhà, Man Utd, Chelsea, Liverpool và cả Tottenham đều không thể giành chiến thắng tại “Pháo đài” Britannia. Chắc chắn nhìn vào bảng thành tích này Man City không thể coi thường đối thủ của họ ở vòng đấu này. Đoàn quân của Mancini đến với trận đấu này với chỉ một mục tiêu duy nhất đó là 3 điểm.
 
Stoke - Man City: “Pháo đài” Britannia đang đợi...
Không có được 3 điểm coi như Man City đã thua

 

Nếu không có được điểm số tối đa đó thì trận đấu sẽ được xem như thất bại của Man City. Giành được trọn 3 điểm sẽ giúp Man City trở lại ngôi đầu bảng và gây áp lực ngược lại cho Man Utd, đội sẽ có trận đấu muộn nhất vòng với Fulham tại Old Trafford. Và trận thắng lợi 3-0 ở trận lượt đi có thể sẽ là điểm tựa tâm lý tốt cho Man City bước vào trận đấu đêm nay.

 

Tại chuyến đi này Mancini sẽ yên tâm hơn về hàng thủ khi đội trưởng Kompany đã trở lại sau chấn thương. Như vậy cầu thủ người Bỉ sẽ hợp với Toure để trở thành cặp trung vệ của Man City tại trận đấu vòng 30 này. Thiếu vắng duy nhất của đội khách đó là Joe Lescott, người vẫn chưa thể bình phục chấn thương đồi gối, nhưng dù sao Kompany trở lại cũng giúp Mancini hoàn toàn gạt bỏ lo âu về tuyến phòng ngự.

 

Trong khi đó chấn thương của Salif Diao gặp phải ở trận đấu giữa tuần qua với Tottenham khiến anh sẽ bỏ lỡ trận đấu này, nhưng Whelan đã trở lại và Pulis có thể hoàn toàn yên tâm ở hàng tiền vệ. Fuler, tội đồ khiến Stoke phải chơi 75 phút ít hơn Chelsea 1 người cũng sẽ tiếp tục ngồi ngoài trận này do án treo giò 3 trận.

 

7 trận gần đây, ngoại trừ chuyến làm khách tới Chelsea, các trận còn lại Stoke đều ghi bàn. Và đêm nay, cùng lợi thế được thi đấu trên sân nhà họ sẽ trở thành một thách thức thực sự đối với Man City.

 

Đội hình ra sân dự kiến

 

Stoke City: Begovic; Wilkinson, Huth, Shawcross, Wilson; Shotton, Whelan, Whitehead, Etherington; Crouch, Walters

 

ManCity: Hart; Richards, Kompany, K Toure, Clichy;  Y Toure, Barry; Silva, Aguero, Nasri; Balotelli

 

Bảng xếp hạng Premier League 2011/12

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester United

70

29

22

4

3

73-27

2

Manchester City

69

29

22

3

4

71-21

3

FC Arsenal

55

29

17

4

8

58-39

4

Tottenham Hotspur

54

29

16

6

7

53-35

5

FC Chelsea

49

29

14

7

8

49-34

6

Newcastle United

47

29

13

8

8

41-41

7

FC Liverpool

42

29

11

9

9

35-29

8

Swansea City

39

29

10

9

10

34-34

9

AFC Sunderland

37

29

10

7

12

36-33

10

FC Everton

37

29

10

7

12

28-32

11

Stoke City

37

29

10

7

12

28-40

12

FC Fulham

36

29

9

9

11

37-40

13

West Bromwich

36

29

10

6

13

35-38

14

Norwich City

36

29

9

9

11

39-46

15

Aston Villa

33

28

7

12

9

31-35

16

Blackburn Rovers

28

29

7

7

15

42-60

17

Queens Park Rangers

25

29

6

7

16

32-50

18

Bolton Wanderers

23

28

7

2

19

31-57

19

Wigan Athletic

22

29

4

10

15

25-54

20

Wolverhampton

22

29

5

7

17

30-63

Phù Sa