1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Stoke City kéo sập "thánh địa" Etihad

(Dân trí) - Chơi trên sân của Man City, nơi được mệnh danh là thánh địa bởi các đội khách thường trắng tay ở đây. Tuy nhiên bằng lối chơi chặt chẽ, Stoke đã làm được điều mà nhiều đội mơ ước là giành chiến thắng. Diouf ghi bàn duy nhất giúp Stoke hạ Man City 1-0...

Etihad mùa giải trước được ví như một thánh địa, bởi các đội khách thường tay trắng rời đây, thậm chí nhiều đội bóng lớn đều đã phải rời sân đấu này với những thất bại thảm hại. Tuy nhiên điều chẳng ai ngờ được rằng họ đã thua trên sân nhà tại vòng 3 này trước Stoke, một đội bóng giỏi thủ hơn là tấn công.

 

Sau hai trận chiến thắng liên tiếp, đoàn quân của Pellegrini đã phơi bày nhược điểm khi họ đã khônɧ thể có một lối chơi sắc nét trước một đội bóng đá rắn như Stoke. Bế tắc trong tấn công và hớ hênh trong phòng thủ đã khiến Man City trắng tay trước Stoke. Đây mới là trận thua đầu tiên của Man City trong mùa giải và có lẽ trong thời gian tới, Man City buộc phải tìm cách để thay đổi đội bóng này thì mới hi vọng bảo vệ thành công ngôi vô địch.

 
Các cầuȠthủ Man City đã chơi rất bế tắc
Các cầu thủ Man Ƀity đã chơi rất bế tắc
 
Với lợi thế sân nhà các cầu thủ Man City đã chủ động dâng cao đội hình tấn công, không khó đểȠđội chủ nhà chiếm lĩnh thế trận khi mà Stoke đã chủ động chơi phòng thủ phản công. Sau một vài cơ hội chưa thực rõ nét, đến phút 11 đội chủ nhà đã lần đầu khiến khung thành của Begovic chao đảo. Từ pha triển khai phối hợp tấn công tốt, bóng được đưa từ bi˪n phải trả ngược lại đầu vòng cấm địa cho Nasri dứt điểm vào góc gần, thủ thành Begovic đã đổ người cản phá thành công.


Vòng 3 Premier League

Thứ 7, 30/8/2014

Burnley 0-0 Man Utd

Man City 0-1 Stoke

Newcastle 3-3 Crystal Palace

QPR 1-0 Sunderland

Swansea 3-0 West Brom

West Ham 1-3 Southampton

Everton 3-6 Chelsea

Chủ nhật, 31/8/2014

Tottenham v Liverpool

Leicester v Arsenal 22h00

Các cầu thủ Stoke đã chơi quyết liệt bên phᶧn sân nhà, họ rất nỗ lực phản công mỗi khi có cơ hội. Phút 19, Diouf dù đã ngã nhưng vẫn nỗ lực đứng dậy để đi bóng, anh đã bị Kolarov phạm lỗi trong vòng cấm nhưng trọng tài Mason đã không thổi phạt đền. Pha quay chậm cho thấy vị trọng tài chính của trậnĠđấu này đã mắc sai lầm, Stoke xứng đáng với một quả 11 m.

 

Man City tấn công không sắc nét, phút 25 Jovetic chuyền bóng cho Aguero để Ŭàm tường cho Yaya Toure dứt điểm ở đầu vòng cấm địa nhưng tiếc rằng cầu thủ người Bờ Biển Ngà lại dứt điểm đi vọt xà ngang. Một tình huống dứt điểm thừa lực của Toure

 

Trước khi hết hiệp 1, Toure lại được đồng đội trao cơ hội mở tỉ số, Aguero giữ bóng khéo bên trái vòng cấm địa, anh giật gót cho Kolarov băng lên rồi căng ngang cho Toure ở bên trong, cầu thủ này điểm cách cầu môn chừng 5mĠngay gần điểm phát bóng, thật tiếc cho Man City khi Toure đã sút quá mạnh làm bóng dội xà ngang bay ra ngoài.

 

Đội chủ nhà tiếp tục chũếm lĩnh thế chủ động trong hiệp thi đấu thứ 2. Phút 51, Nasri và Silva phối hợp 1 chạm với nhau để qua mặt hàng thủ Stoke. Tiền vệ người Pháp đã có cơ hội dứt điểm ở khu đầu vòng cấm địa, góc sút rộng lại không bị ai kèm nhưng Nasri lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

 
Diouf làm Etihad chết lặng
Diouf lǠm Etihad chết lặng
 

6 phút sau, từ tình huống để mất bóng của cầu thủ đội khách, bóng đến chân Naųri, anh chuyền ngược lại cho Toure và cầu thủ này dứt điểm ở bên phải vòng cấm địa. Cú sút rất căng hướng vào góc cao bên phải khung thành nhưung người chiến thắng vẫn là Begovic qua một pha bay người cản phá đẹp mắt.

 

Bất ngờ nổ ra ở phút 58, Diouf nhận bóng ngay đầu vòng cấm địa đội nhà và mở ra đợt phản công nhanh cho đội khách, anh dẫn bóng đi băng băng theo trung lộ lao lên, tiền đạů đội khách vượt qua chốt chặn cuối cùng là Fernadinho để rồi dẫn bóng vào vòng cấm địa, anh dứt điểm đánh lừa được Joe Hart và giúp Stoke mở tỉ số.

 

Bàn thắng của Diouf khá đẹp mắt, tuy nhiên điều quan trọng nhất là Stoke đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Bị thủng lưới ngay trên sân nhà khiến Man City khá choáng váng, họ thi đấu chệch choạc và chút nữa đã bị thủng lưới thêm bàn nữa ở pŨút 62, từ quả chuyền bóng xuống từ đầu bên phải vòng cấm địa, Diouf đã lao vào đệm bóng trượt ngay ở vạch 5m, một tình huống chỉ cần chạm được bóng là Diouf đã gần như chắc chắn có được bàn thắng.

&Ůbsp;

Bế tắc trong tấn công, Pellegrini bắt đầu tung ra 2 sự điều chỉnh còn lại (trước đó trong hiệp 1 Fernando đã phải rời sân do chấn thương), ông đưa Dzeko và Navas vào sân thay cho Jovetic và SiŬva. Các cầu thủ Man City tiếp tục chiếm lĩnh thế trận, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Stoke nhưng đội chủ nhà tiếp tục gặp nhiều sự bế tắc.

 

Các cầu thủ của Man City bế tắc đến mức họ liên tục ngã lăn ra trong vòng cấm địa để kiếm phạt đền tuy nhiên trong thời gian thi đấu chính thức đã không có một quả phạt đền nào cho đội chủ nhà. Bất lực trong việc tìm đường vào khung thành cᷧa đối phương, Man City cay đắng phải nhận trận thua.
 
Đội hình thi đấu
 
Man City: Hart, Sagna, Kolarov, Kompany, Demichelis, Fernando (Fernandinho, 38′), Nasri (Navas, 63′), Yaya Toure, Silva, Jovetic (Dzeko, 63′), Aguero
 
Stoke City: Begovic; Bardsley, Shawcross (c), Wilson, Pieters; Whelan, Nzonzi; Diouf, Walters (OdemwingieĬ 45′; Adam, 65′), Moses (Muniesa, 80′); Crouch
 

Trận

ļTD style="BORDER-BOTTOM: #4a84b5 1pt inset; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; PADDING-LEFT: 1.5pt; WIDTH: 9.72%; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BACKGROUND: whitesmoke; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #4a84b5 1pt inset; PADDING-TOP: 1.5pt" width="9%">

1

č <Ő style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%" class=MsoNormal align=center>2

Bảng xếp hạng Premier League 2014/15

TT

Đội

Điểm

T

H<įP>

B

H/s

1

FC Chelsea

9

3

3

0

0

11-4

2

Swansea City

9

3

3

0

0

6-1

3

Tottenham Hotspur

6

2

2

0

0

5-0

4

Manchester City

6

3

2

0

5-2

5

FC Arsenal

4

2

1

1

0

4-3

6

FC Southampton

4

3

1

1

1

4-3

7

Hull City

4

2

1

1

0

2-1

8

Aston Villa

4

2

1

1

0

1-0

9

Stoke City

4

3

1

1

2-2

10

West Ham United

3

3

1

0

ļSPAN style="FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">2

4-5

11

FC Liverpool

3

2

1

0

1

3-4

12

Queens Park Rangers

3

3

1

0

2

1-5

13

AFC Sunderland

2

3

0

2

1

3-4

14

Manchester United

2

3

0

2

1

2-3

15

Newcastle United

2

3

0

2

1

3-5

16

Everton

2

3

0

2

1

7-10

17

West Bromwich Albion

2

3

0

2

1

2-5

18

Leicester City FC

1

0

1

1

2-4

19

ļ/TD>

Crystal Palace

1

3

0

1

2

5-8

20

Burnley FC

1

3

0

1

č

2

1-4

Vĩ Giang<įDIV>