1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Tản mạn:

Sông Hàn, bão nối tiếp nhau….!

(Dân trí) - Cơn bão Xangsane vừa đi qua, những nỗi đau mất mát mà nó để lại còn chưa nguôi nhức nhối thì ở tâm bão Đà Nẵng, một cơn bão lại nổi lên cuồn cuộn. Bão lòng…!

U21 Đà Nẵng đã bị loại, sông Hàn thêm một lần ghi dấu lời hẹn không thành của đội bóng quê hương với chiếc Cup vô địch.

 

Thắng thua cũng là lẽ thường trong bóng đá, nhưng thất bại của đội trẻ Đà Nẵng lại ập đến đúng vào thời điểm cơn bão vừa đi qua, khi hàng nghìn con người còn chưa hết bàng hoàng sau những mất mát quá lớn phải khăn gói sang sân Quân khu 5 để chứng kiến thêm một nỗi xót xa.

 

Một tờ báo thể thao đưa lên trang hình ảnh hàng trăm người hâm mộ Đà Nẵng vây kín băng ghế chỉ đạo của đội bóng, và cảnh HLV Phan Công Thìn vò đầu bứt tai cũng trên băng ghế ấy, bên cạnh những gương mặt thất thần và ánh mắt nghẹn ngào của những cầu thủ trẻ sông Hàn. “Nước mắt”, đó cũng là từ ngữ được dùng nhiều nhất trong cách các báo nói về thất bại của đội chủ nhà.

 

Một cơn bão lại chực nỗi lên trong lòng người sông Hàn, cái xứ mà người ta yêu bóng đá, yêu đội bóng như điên như dại. Có thể lý giải trận hòa của U21 Đà Nẵng hôm qua bằng hai chữ “không may”. Nhưng dường như trong nỗi đau chung của của người dân sau cơn bão, và trong nỗi đau riêng của người sông Hàn về đội bóng con cưng, không ai mặn mà với cái việc tìm lời lý giải.

 

Thực ra, cơn bão đó đã chực nổi lên sau hai trận đầu tiên của U21 Đà nẵng trên sân Chi Lăng, khi mà hàng nghìn con người đã quay ra cổ vũ cho Cà Mau để phản đối lối chơi kẻ cả và bất cẩn của đội nhà, khi mà người sông Hàn tủi hổ không biết nên vui hay nên xót trước cách đội bóng kiếm 1 điểm từ tay Nam Định.

 

Nhưng lúc đó, khi cơn bão Xangsane ập tới, khi mà con quái vật của thiên nhiên gieo rắc vào khúc ruột miền Trung quá nhiều đau thương, tang tóc, thì cơn bão lòng của người Đà Nẵng đã được dằn lại. Trước một nỗi đau quá lớn, dường như người ta dễ dàng kìm nén những nỗi đau nhỏ hơn.

 

Nhưng giờ đây, khi cơn bão thiên nhiên đã qua đi, khi người ta lại phải nhặt nhạnh những mảnh vụn còn lại để xây lại cuộc sống, thì một cơn bão nhỏ hơn, nhưng đã kìm nén lâu nay lại chực trào lên trong lòng người dân Đà Nẵng: Cơn bão lòng, cơn bão của tình yêu bị kìm nén, cơn bão của những ước mơ chưa thành…

 

Sông Hàn, bão nối tiếp nhau…!

Hồng Kỹ