1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Silva và Costa rực sáng, Tây Ban Nha “vùi dập” Israel

(Dân trí) - Tây Ban Nha dễ dàng giành chiến thắng 4-1 trước Israel tại El Molinon đã bảo toàn ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Các bàn thắng của đội chủ nhà được ghi do công David Silva, Vitolo, Diego Costa và Isco.

Trước sự bám đuổi quyết liệt từ Italia, Tây Ban Nha hiểu rằng họ không được phép sảy chân thêm một trận đấu nào. Đó là lý do HLV Lopetegui sử dụng mạnh nhất trong cuộc đối đầu với Israel với mục tiêu giành 3 điểm.


David Silva mở tỷ số cho Tây Ban Nha

David Silva mở tỷ số cho Tây Ban Nha

Israel đang bám đuổi khá sát Tây Ban Nha, Italia ở phía sau nhưng họ đã cho thấy đẳng cấp cách hai đối thủ của mình khá xa. Trong hiệp 1, Tây Ban Nha ép sân toàn diện và dễ dàng có được hai bàn thắng nhờ công David Silva và Vitolo.

Sang hiệp 2, Diego Costa lập công và sau khi Israel có bàn gỡ, Isco ấn định thắng lợi 4-1 chung cuộc cho Tây Ban Nha. Thậm chí nếu các chân sút tận dung cơ hội tốt hơn, La Furia Roja đã có một chiến thắng đậm đà hơn.

Giành 3 điểm thuyết phục lại El Molinon, Tây Ban Nha đã có được 13 điểm/5 trận và đứng đầu bảng G, hơn Italia về hiệu số. Cuộc đấu cho ngôi đầu bảng cùng tấm vé dự World Cup 2018 mùa hè sang năm hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt giữa hai nền bóng đá hàng đầu châu Âu.

Tây Ban Nha sử dụng đội hình 4-3-3 quen thuộc với Busquets, Thiago, Iniesta ở giữa sân, bộ ba tiền đạo là Vitolo, Diego Costa và David Silva. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha đã đẩy cao đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.


Vitolo ghi bàn thứ hai cho Tây Ban Nha ở cuối hiệp 1

Vitolo ghi bàn thứ hai cho Tây Ban Nha ở cuối hiệp 1

Trước sức ép liên tục từ Tây Ban Nha, Israel gần như chỉ tập trung phòng ngự. Ngay ở phút thứ 5, Thiago đã tung cú dứt điểm tầm xa từ cự ly 25m đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

10 phút sau, Vitolo bật cao đánh đầu ở cự ly gần nhưng bóng đi không chính xác. Sức ép liên tục của Italia đã được cụ thể hóa ở phút 13 khi Jordi Alba chuyền bóng thông minh để David Silva dứt điểm gọn gàng hạ thủ thành Ofir Marciano, mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha.

Sau bàn thắng, Tây Ban Nha cơi có phần chủ quan và để Israel giành lại thế trận. Phút 30 Tây Ban Nha may mắn thoát được bàn thua khi thủ thành De Gea có pha phản xạ xuất thần sau cú đánh đầu cận thành của Refaelov.

Tưởng như hiệp 1 kết thúc với chỉ 1 bàn thắng thì đúng phút 45, Thiago chọc khe thông mình để Vitolo băng xuống tung cú đá chìm, bóng khẽ chạm Marciano bay vào lưới, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Tây Ban Nha.


Diego Costa để lại dấu ấn với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở hiệp 2

Diego Costa để lại dấu ấn với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở hiệp 2

Hiệp 2 mới bắt đầu được 2 phút, Diego Costa có cơ hội thuận lợi khi từ đường tạt bóng của Dani Carvajal, tiền đạo Chelsea đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc. Costa khá được ưu ái dưới thời HLV Lopetegui và đều ghi bàn ở các trận đấu.

Tuy nhiên đến phút 51, Thiago đá phạt góc chuẩn xác để Diego Costa đánh đầu căng hạ Ofir Marciano, đào sâu cách biệt lên thành 3-0 cho Tây Ban Nha. Cầm chắc chiến thắng, Tây Ban Nha lần lượt rút Thiago, Iniesta rời sân để thay bằng Koke, Isco.

Đội chủ nhà tiếp tục tạo thêm vài cơ hội, nhưng cú vô lê của David Silva hay đệm lòng cận thành của Costa đều không thành công. Israel nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn thắng danh dự và phút 76 Refaelov có cú đá chính xác, hạ De Gea, rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho Israel.

Tuy nhiên 2 phút trước khi hết giờ, Koke có đường kiến tạo chuẩn xác để Isco tung cú đá chìm hạ Ofir Marciano, ấn định thắng lợi chung cuộc 4-1 cho Tây Ban Nha tại El Molinon.

Đội hình thi đấu

Tây Ban Nha: De Gea, Carvajal, Sergio Ramos, Pique, Jordi Alba, Busquets, Iniesta (Isco 70), Thiago (Koke 63), Vitolo (Aspas 83), Costa, Silva.

Israel: Marciano, Dasa, Tzedek, Tibi (Tawatha 18), Gershon, Cohen, Natcho, Einbinder (Keltjens 60), Ben Haim II (Hemed 63), Zahavi, Rafaelov.

Silva và Costa rực sáng, Tây Ban Nha “vùi dập” Israel - 4

Thùy Anh