Bảng B Champions League

Sheva ghi bàn, Chelsea vẫn hòa cay đắng

<P>(Dân trí) - Đêm qua, bài toán "Ai sẽ ghi bàn?" tiếp tục khiến Jose Mourinho phải "điên đầu" tại Stamford Bridge khi pha lập công của Shevchenko chỉ đủ giúp <EM>The Blues</EM> giành trận hòa 1-1 đáng thất vọng trước đối thủ "đàn em" Rosenborg, sau khi bị dẫn trước ngay từ phút 24.

Sau 2 trận thua và hòa liên tiếp tại giải Ngoại hạng, không ghi nổi 1 bàn thắng, thật dễ hiểu khi chỉ còn 24.973 CĐV áo xanh còn đủ kiên nhẫn tới chứng kiến trận mở màn Champions League mùa giải mới của Chelsea, trước đại diện đến từ Na Uy, Rosenborg.

Tuy nhiên, sự có mặt của họ và cả Chủ tịch Abramovich trên khán đài đã không được đền đáp xứng đáng khi The Blues thể hiện một lối chơi nhạt nhòa, trong đó khâu dứt điểm thậm chí khiến Mourinho phải thốt lên ngao ngán rằng: "Có lẽ chúng tôi cần tạo ra 40 cơ hội để ghi 2 bàn hoặc 60 cơ hội để ghi 3 bàn, thay vì 20 cơ hội và chỉ ghi được 1 bàn thắng ..."

Trước đối thủ dưới tầm - từng có những chuyến làm khách buồn tại Anh với những thất bại đậm đà 1-4 trước Blackburn hay 1-5 trước Arsenal, lối tấn công bế tắc và đặc biệt là những tình huống phung phí cơ hội đã đẩy Chelsea vào tình cảnh trớ trêu.

Sheva ghi bàn, Chelsea vẫn hòa cay đắng - 1

Terry (giữa) bất lực trước cú đá nối của Koppinen
trong bàn mở tỷ số.

Họ bị Rosenborg dẫn trước ngay ở phút 24 bằng một pha dàn xếp đá phạt khá bài bản, bóng được Marek Sapara treo từ cánh trái vào góc gần để Miika Koppinen băng vào đè mặt John Terry, tung cú đá nối cận thành, trong khi Petr Cech không kịp phản xạ vì không nhìn thấy bóng.

Kết quả loạt trận
đêm 18/9

Bàn thua đến bất ngờ nhưng cũng phải nói thêm rằng cả nửa hiệp 1 trước đó, dù có lợi thế sân nhà và dàn cầu thủ vượt trội đối phương bất chấp sự vắng mặt của Lampard, Drogba hay Carvalho, Chelsea cũng chỉ tạo được duy nhất một cơ hội đáng kể là cú sút đi chệch khung thành từ cự ly chỉ khoảng ... 5m của Essien.

Đội hình 4-4-2 mà Mourinho bày ra đã không tạo được sự kết dính cần thiết khi cặp tiền đạo Sheva - Kalou nhận được quá ít sự hỗ trợ, trong thế trận mà cả ý đồ tấn công biên cũng như trung lộ của đội chủ nhà đều dễ dàng bị vô hiệu hóa.

Trong khi Malouda và Joe Cole gần như không có tình huống nào khoét sâu được xuống hai cánh của Rosenborg thì ở trung lộ, việc thiếu vắng Lampard thực sự để lại một lỗ hổng cho The Blues bởi cả Makelele và Essien đều không thể thay anh làm cầu nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo, thực hiện những đường chuyền hiểm hóc.

Sheva ghi bàn, Chelsea vẫn hòa cay đắng - 2

Sheva (phải) tiếc nuối sau "cơ hội vàng" của Belletti.

Với lối chơi đó, những cơ hội đến và trôi đi qua mũi giày của các cầu thủ Chelsea một cách rời rạc và vô hồn. Cú đánh đầu không trúng đích của Alex, những pha dứt điểm không tìm đến khung thành của Shevchenko và Kalou khiến giờ nghỉ giữa hiệp là khoảng thời gian Mourinho phải "vắt óc" tìm kế sách để ghi bàn thắng.

Tuy nhiên, khi mà những điều chỉnh của "người đặc biệt" chưa kịp phát huy, CĐV tại Stamford Bridge đã phải một phen "đứng tim" ở phút 51 trước pha phối hợp nhịp nhàng của Yssouf Kone và Alexander Tette, may mắn là cú dứt điểm ở cự ly chỉ 12 m của tiền đạo đội khách lại đi vọt xà.

Gần như ngay lập tức, The Blues có lời đáp trả bằng pha băng vào đánh đầu nhạy cảm của Shevchenko sau quả tạt thuận lợi của Malouda bên cánh trái, đưa bóng đi vượt tầm với của thủ thành Hirschfeld. 1-1 cho đội chủ nhà và họ tin rằng đây chính là bước ngoặt để lội ngược dòng.

Sheva ghi bàn, Chelsea vẫn hòa cay đắng - 3

Cú đánh đầu gỡ hòa của Shevchenko.

Chelsea thực sự chơi khởi sắc hơn từ đó, dồn ép đối thủ vào thế phòng ngự co cụm. Những cơ hội rõ nét, vì thế, đến dồn dập nhưng một kịch bản mà không CĐV áo xanh nào lường trước là đó chính là thời điểm, may mắn nghiêng hẳn về phía Rosenborg.

Hết tình huống thủ môn Hirchsfeld xuất thần chặn đứng Belletti, cả Malouda và Kalou đều dứt điểm hiểm hóc nhưng thay vì làm tung lưới đội khách, trái bóng đều tìm trúng ... cột dọc trong tiếc nuối.

Bị đối thủ chiếu dưới cầm hòa ngay trên sân nhà, Chelsea đã có màn khởi đầu đáng thất vọng tại Cúp châu Âu nhưng đáng lo hơn, bài toán ghi bàn vẫn chưa được họ giải trong bối cảnh trận "đại chiến" gặp MU tại Premiership chỉ còn vỏn vẹn 4 ngày nữa...

Đội hình thi đấu

Chelsea: Cech - Belletti, Terry, Alex, A.Cole (Ben Haim 73') - J.Cole (Phillips 74'), Makelele, Essien, Malouda - Shevchenko, Kalou.

Rosenborg: Hirschfeld - Koppinen, Basma (Kvarme 46'), Dorsin, Strand, Riseth, Skjelbred (Iversen 84'), Tettey, Sapara (Konan 69'), Traore, Kone.

Cũng trong đêm qua, ở trận đấu còn lại của bảng B, Valencia đã xuất sắc giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Schalke 04 trong chuyến làm khách trên đất Đức. Bàn thắng duy nhất của đại diện đến từ TBN do công của David Villa, giữa hiệp hai.

Với kết quả này, Valencia tạm vươn lên dẫn đầu BXH và giành lợi thế đáng kể trong cuộc đua dự kiến sẽ là "tam mã" giữa họ, Chelsea và Schalke đến 2 vé lọt vào vòng knock-out.

Bảng B sau lượt đầu tiên

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Valencia

3

1

1

0

0

1-0

2

Chelsea

1

1

0

1

0

1-1

3

Rosenborg

1

1

0

1

0

1-1

4

Schalke

0

1

0

0

1

0-1

Phan Anh