1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

SHB Đà Nẵng chia tay AFC Cup trong danh dự

(Dân trí) - Đội bóng sông Hàn đã chơi hết mình trong trận đấu chiều nay trước chủ nhà Semen Padang (Indonesia) nhưng vận may đã không mỉm cười với họ. Để thua 1-2 đúng vào phút bù giờ, SHB Đà Nẵng dừng bước tại vòng 1/8 AFC Cup.

Mở tỷ số trước nhưng bị gỡ hòa, rồi đúng vào phút bù giờ đầu tiên cuối trận, một tình huống ghi bàn “nhạy cảm” của Vendry Mofu đã ấn định chiến thắng 2-1 cho Semen Padang, đồng thời đập tan giấc mơ vào tứ kết của SHB Đà Nẵng.

Hơn 90 phút trận đấu trên sân Agus Salim chiều nay, chẳng ai có thể lăn tăn về thái độ thi đấu của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Họ chiến đấu như những chiến binh dũng cảm. Chỉ tiếc rằng, trong một chiều thiếu may mắn, Gaston Merlo rồi Hà Minh Tuấn đã bỏ lỡ những cơ hội mười mươi để rồi không thể giúp đội bóng sông Hàn viết tiếp giấc mơ.
 
Merlo ghi bàn mở tỷ số trước nhưng SHB Đà Nẵng không thể chiến thắng

Merlo ghi bàn mở tỷ số trước nhưng SHB Đà Nẵng không thể chiến thắng

Nhưng cũng phải thừa nhận, chiến thắng của Semen Padang là xứng đáng. Chủ nhà đã tạo ra được thế trận tấn công áp đảo trong phần lớn thời gian, với vô số cơ hội hãm thành. Một đội hình đồng đều hơn, lối chơi khá toàn diện đã giúp nhà vô địch Indonesia giành tấm vé đi tiếp.

Trở lại diễn biến chính trận đấu, SHB Đà Nẵng với quyết tâm chiến thắng đã tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể. Trên hàng công là bộ đôi tiền đạo Merlo-Danny, dưới sự hỗ trợ của tuyến tiền vệ gồm Quốc Anh, Minh Phương, Nguyên Sa, Hoàng Quãng. Bất ngờ nhất chính là việc Huỳnh Đức kéo Ngọc Nguyên vào đá cặp trung vệ với Hải Lâm.

Đội chủ nhà Semen Padang có được đội hình ra sân mạnh nhất khi tiền vệ kiến thiết Vizcarra vẫn xuất hiện ngay từ đầu để cùng với Bonai, Vendry Mofu… hỗ trợ tích cực cho chân sút chủ lực Edward Junior Wilson.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, khung thành thủ môn Thanh Bình đã thường xuyên bị đặt trong tình trạng báo động. Thế nhưng, SHB Đà Nẵng là những người có bàn thắng mở tỷ số trước. Phút 31, hậu vệ Wijiastanto (13) của trượt chân sau đường chọc khe của Quốc Anh đã tạo cơ hội cho Merlo thoát sút dứt điểm chìm vào góc xa, hạ thủ môn Fakhrurrazi

Bị dẫn bàn, chủ nhà đẩy cao đội hình lên tấn công và tạo được sức ép cần thiết về phía khung thành thủ môn Thanh Bình. Phút 45+1, từ một pha lộn xộn trong vòng cấm của SHB Đà Nẵng, Tấn Điền phạm lỗi với Wilson và trọng tài cho chủ nhà hưởng quả 11m. Chính chân sút người Liberia này đã dễ dàng hạ gục thủ môn Thanh Bình sau đó để gỡ hòa 1-1.

Nửa đầu hiệp hai, thế trận hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chủ nhà Semen Padang. HLV Jafri Sastra liên tục đốc thúc các học trò tràn lên tấn công. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng chủ động chơi phòng ngự phản công.

Phút 52, Aiboy suýt nữa có bàn thắng cho chủ nhà sau tình huống đón bóng trong vòng cấm rồi bắt vô lê nhanh nhưng bóng đi vọt xà ngang. 2 phút sau, Wilson có cú đánh đầu cận thành nhưng bóng đi chệch cầu môn SHB Đà Nẵng… Chủ nhà Semen Padang chơi tấn công lân lướt.

Nhằm giải tỏa bế tắc trong khâu tấn công, phút 55, Huỳnh Đức tung Hùng Sơn vào thay Hoàng Quãng đảm nhiệm cánh phải. Thế trận dần trở nên cân bằng hơn. Đến phút 61, Danny có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm chủ nhà nhưng cầu thủ này xoay sở chậm khiến thời cơ trôi qua.

Phút 73, Hà Minh Tuấn vào thay Quốc Anh đảm nhiệm hành lang trái. SHB Đà Nẵng cũng từ đó chơi phản công sắc sảo hơn. Phút 76, Hùng Sơn chuyền vượt tuyến cho Merlo băng xuống đối mặt trống trãi nhưng cú sút của tiền đạo Argentina này lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Phút 80, Merlo lại bỏ lỡ cơ hội quá đáng tiếc khi Minh Tuấn chọc khe thông minh cho anh thoát xuống bên cánh trái, đối mặt thủ môn nhưng cú vẩy má ngoài chân phải lại thiếu độ nguy hiểm nên bị hóa giải.

Phút 88, Hà Minh Tuấn thoát xuống bên cánh trái, mạnh dạn thọc bóng vào sâu khu vực 16m50, tung ra cú đá quyết đoán, thủ môn Fakhrurrazi đổ người sai hướng nhưng cái chân của anh đã cứu thua cho chủ nhà.

Trận đấu được bù giờ 3 phút, những tưởng hai đội phải giải quyết thắng thua bằng hiệp phụ thì đúng phút 90+1, Vendy thoát xuống bên cánh trái đón đường tạt bóng của đồng đội rồi dễ dàng đệm lòng hạ gục thủ môn Thanh Bình, ấn định chiến thắng 2-1 cho Semen Padang, đồng thời mang về tấm vé vào tứ kết cho chủ nhà.

Như vậy, giấc mơ châu lục của V-League, hay chính xác hơn là của SHB Đà Nẵng đã chính thức chấm dứt.

Khánh Chi