1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 6 V-League 2017

SHB Đà Nẵng chia điểm với FLC Thanh Hóa

(Dân trí) - Đón tiếp đội đầu bảng FLC Thanh Hóa được đánh giá cao hơn nhưng SHB Đà Nẵng đã chơi tốt và cầm chân đối thủ trong trận cầu không bàn thắng. Công bằng mà nói, nếu đội bóng sông Hàn giành trọn 3 điểm vẫn rất xứng đáng.

Đội khách Thanh Hóa thiếu vắng chân sút Omar vì án phạt, trong khi một tiền đạo khác là Uche cũng đến Đà Nẵng với cái gối còn đau. Vì thế, HLV Petovic đã bố trí đội hình chơi thiên về phòng ngự cho FLC Thanh Hóa. Trong đó, tiền đạo trẻ Lê Thanh Bình đá cắm trên hàng công.

SHB Đà Nẵng cũng không có được lực lượng mạnh nhất khi Merlo chưa thể trở lại vì chấn thương. HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục đặt niềm tin vào chân sút trẻ Hà Đức Chinh. Dù rất muốn thắng nhưng đội bóng sông Hàn vẫn thể hiện lối chơi rất thận trọng.


Đức Chính (trái) - SHB Đà Nẵng - bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, ảnh: Khánh Chi

Đức Chính (trái) - SHB Đà Nẵng - bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, ảnh: Khánh Chi

Dù lực lượng sứt mẻ nhưng FLC Thanh Hóa vẫn tỏ ra vượt trội về lực lượng với những con người trên sân như Trọng Hoàng, Văn Bình, Tiến Thành, Đình Đồng, Van Bakel… HLV Petrovic đã bố trí đội hình phòng rất chặt chẽ cho FLC Thanh Hóa. Theo đó, các hậu vệ đội khách “chăm sóc” rất kỹ Đức Chinh khiến tiền đạo của SHB Đà Nẵng không có nhiều khoảng trống để dứt điểm.

Nếu như FLC Thanh Hóa chơi từ tốn, thận trọng và kiên nhẫn chơ đợi cơ hội kiếm tìm bàn thắng thì SHB Đà Nẵng tỏ ra khá quyết tâm. Mỗi khi có bóng, chủ nhà khẩn trương triển khai các phương án tấn công ngay. Tuy nhiên, trước hàng thủ chơi khoa học của FLC Thanh Hóa, các chân sút chủ nhà không có nhiều cơ hội.

Hiệp một trận đấu diễn ra với tốc độ chạm, hai đội dường như chỉ tranh chấp ở khu vực giữa sân. Cơ hội nguy hiểm nhất thuộc về chủ nhà với cú dứt điểm của hậu vệ Võ Nhật Tân. Đó là pha bóng mà Nhật Tân đã băng lên đón đường chuyền của Minh Tâm, khéo léo qua một hậu vệ đối phương rồi thực hiện cú chỉnh bóng vào góc xa. Bóng đi căng và cầu âu như thủ môn Thanh Thắng đã xuất sắc cứu thua cho đội khách.


A Mit (trái) chơi hay từ khi được vào sân từ băng ghế dự bị, ảnh: Khánh Chi

A Mit (trái) chơi hay từ khi được vào sân từ băng ghế dự bị, ảnh: Khánh Chi

Sang hiệp hai, SHB Đà Nẵng đẩy cao tốc độ tấn công và chơi áp đảo trong phần lớn thời gian. FLC Thanh Hóa vẫn chơi chậm và phòng ngự rất khoa học. Cả HLV Huỳnh Đức và Petrovic đều có những sự điều chỉnh nhân sự để tăng cường hàng công. Đáng chú ý là sự xuất hiện của Uche từ phút 73 khiến hàng thủ SHB Đà Nẵng phải làm việc vất vả hơn.

Càng về cuối trận, SHB Đà Nẵng liên tục tấn công với quyết tâm giành chiến thắng thứ 4 trên sân Hòa Xuân. Sự xuất hiện của A Mít và Ngọc Thắng đã giúp những miếng đánh của SHB Đà Nẵng đa dạng hơn. Chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội nhưng tiếc là Đức Chinh và đồng đội không tận dụng được.

Chung cuộc, hai đội hòa nhau tỷ số 0-0. Kết quả này khiến HLV Petrovic của FLC Thanh Hóa tỏ ra hài lòng. Tuy nhiên, HLV Lê Huỳnh Đức lại tỏ ra đầy tiếc nuối. Với kết quả này, FLC Thanh Hóa vẫn đứng đầu bảng và chưa thua trận nào.

Khánh Chi

Dòng sự kiện: V-League 2017