1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Shakhtar Donesk trở thành nhà vô địch cuối cùng của cúp UEFA

(Dân trí) - Đánh bại Werder Bremen 2-1 sau 120 phút ở trận chung kết trên sân Sukru Saracoglu đêm qua, Shakhtar Donesk đã lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang tại đấu trường châu lục và vinh dự trở thành đội bóng cuối cùng sở hữu chiếc cúp UEFA.

Sang mùa giải tới, cúp UEFA sẽ chính thức bị “khai tử” để nhường chỗ cho giải đấu mới mang tên Europa League. Bởi vậy, cả Bremen lẫn Shakhtar đều quyết tâm giành chiến thắng trong trận chung kết cuối cùng của UEFA Cup. Với lối chơi tấn công đa dạng và lấn lướt hơn, Shakhtar đã là đội làm nên lịch sử khi vượt qua đối thủ 2-1 sau 120 phút tranh tài.
 
Adriano đưa Shakhtar vượt lên dẫn trước ở phút 25 nhưng chỉ 10 phút sau, Bremen bất ngờ có bàn san bằng tỷ số sau sai lầm của thủ môn Pyatov. Kết thúc 90 phút chính thức, hai đội hòa 1-1 và trong thời gian hiệp phụ, Jadson đã ghi bàn thắng quyết định để mang chiếc cúp châu Âu đầu tiên về phòng truyền thống của Shakhtar.

 

Shakhtar Donesk trở thành nhà vô địch cuối cùng của cúp UEFA - 1

Jadson ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Shakhtar ở hiệp phụ



Bước vào trận chung kết, Werder Bremen đối mặt với tình trạng lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng khi thiếu vắng những trụ cột ở cả 3 tuyến với trung vệ Mertesacker dính chấn thương còn tiền đạo Almeida và đặc biệt là “nhạc trưởng” Diego bị treo giò. Ngược lại, HLV Mircea Lucescu bên phía Shakhtar có đầy đủ gần như đội hình mạnh nhất của mình khi tung vào sân cả 5 cầu thủ gốc Brazil.

 

Bởi vậy, dễ hiểu đội bóng Ukraina chủ động dâng cao chơi ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Cantalejo. Các cầu thủ Shakhtar vẫn trung thành với lối chơi phối hợp ở đoạn ngắn dựa trên nền tảng kỹ thuật cực tốt và rất mạnh ở những pha tấn công bên cánh phải, với sự tham gia tích cực của hậu vệ đội trưởng Srna và Ilsinho.

 

Ngay phút 5, Shakhtar đã tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên sau một pha phối hợp sắc sảo giữa những người Brazil. Ilsinho đi bóng xuống sát vòng cấm, chuyền ngược trở lại cho Jadson để cầu thủ này đẩy bóng sang tạo điều kiện cho Adriano dứt điểm khi trước mặt anh chỉ còn thủ thành Wiese. Tuy nhiên, chân sút chủ lực bên phía Shakhtar lại sút bóng chệch cột trong gang tấc.

 

Bộ đôi Srna và Ilsinho liên tục “quấy đảo” bên cánh phải khi liên tục tung ra những đường căng chìm đầy khó chịu hoặc đột phá kỹ thuật khiến hàng thủ Bremen nhiều phen lúng túng. Hậu vệ trái Bosnich thường xuyên bị “qua mặt” buộc trung vệ Naldo không ít lần phải dạt ra hỗ trợ.

 
Shakhtar Donesk trở thành nhà vô địch cuối cùng của cúp UEFA - 2

Adriano ăn mừng bàn mở tỷ số cho Shakhtar

Trước lối chơi tấn công đa dạng của Shakhtar, Bremen chủ động chơi chậm nhằm không bị cuốn theo ý đồ của đối thủ. Thiếu vắng “ngòi nổ” Diego, những pha tấn công của đại diện nước Đức thiếu hẳn tính sáng tạo và thường chỉ là những đường câu bổng vào cho cặp tiền đạo Pizarro - Rosenberg tranh chấp.

 

Cuối cùng, sự lấn lướt của Shakhtar cũng được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 25 sau một pha phối hợp nhanh ở trung lộ. Ilsinho chạm bóng tinh tế để Adriano phá bẫy việt vị thoát xuống trước khi tung ra cú vảy bóng điệu nghệ qua đầu thủ thành Wiese đi vào lưới.

 

Hàng thủ Bremen vẫn thi đấu thiếu chắc chắn khi chỉ ít phút sau, Shakhtar lại tạo nên một tình huống xuống bóng nhanh và nguy hiểm nhưng lần này, Adriano vội vàng sút bóng vọt xà ở một tư thế thuận lợi ngay trước vòng cấm.

 

Bị ép sân nhưng Bremen bất ngờ tìm được bàn gỡ hòa 1-1 nhờ công Naldo ở phút 35. Tuy nhiên, “công” lớn trong bàn thắng này lại thuộc về thủ môn Pyatov của Shakhtar khi anh lúng túng để bóng tuột khỏi tay sau cú sút phạt từ hơn 25m của Naldo.

 

Shakhtar Donesk trở thành nhà vô địch cuối cùng của cúp UEFA - 3

Sai lầm của Pyatov "biếu" cho Bremen bàn gỡ hòa 1-1

Để mất lợi thế dẫn bàn, đội bóng Ukraina tiếp tục tăng cường sức ép trong những phút cuối hiệp 1. Phút 41, Willian có bóng bên cánh trái rồi nhả lại cho Lewandowski băng lên sút rất căng buộc Wiese phải bay người hết cỡ cản phá.

 

Sang hiệp hai, trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình dù Shakhtar vẫn là đội chiếm thế chủ động và có nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Jadson tiếp tục thử tài Wiese bằng một pha sút phạt hàng rào kỹ thuật nhưng thủ môn của Bremen xuất sắc cứu thua. Phút 76, Wiese vẫn là người chiến thắng Jadson khi tiền vệ của Shakhtar dứt điểm chìm cận thành nhưng không hiểm.

 

Bên phía Bremen, do thiếu người cầm trịch nên những pha tổ chức tấn công của đội bóng Đức thường tỏ ra bế tắc, dễ dàng bị hàng thủ đối phương hóa giải. Cơ hội đáng kể duy nhất của Bremen trong hiệp hai đến từ một tình huống cố định khi Pizarro bật cao đánh đầu hiểm hóc nhưng Pyatov kịp tung người cứu thua ngoạn mục. Pha đá bồi của tiền đạo vào thay người Hunt sau đó cũng đi không trúng đích.

 

Cầm hòa sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội phải bước vào thời gian đá hiệp phụ. Shakhtar vẫn gây sức ép mạnh mẽ và tìm được bàn thắng quyết định ở phút 96. Từ đường tạt bóng từ cánh phải vào của Srna, Jadson tung cú đá nối không quá căng nhưng thủ thành Wiese lại mắc sai lầm tai hại để bóng tuột khỏi tay đi vào lưới.

 
Shakhtar Donesk trở thành nhà vô địch cuối cùng của cúp UEFA - 4

Niềm vui Shakhtar, nỗi buồn Bremen khi trọng tài nổi còi kết thúc 120 phút thi đấu


Bremen không còn cách nào khác phải nỗ lực đẩy cao đội hình để tấn công nhưng Shakhtar đã chủ động tăng cường phòng ngự bảo toàn tỷ số. Phút 110, chút nữa Bremen đã lập lại thế cân bằng nếu pha dứt điểm chìm của đội trưởng Baumann không đi chệch khung thành trong gang tấc, khi mà thủ môn Shakhtar đã hoàn toàn bị đánh bại.

 

Không thể tìm được bàn gỡ, Bremen đành phải nhường chiếc cúp UEFA vào tay Shakhtar, đội bóng chơi hay hơn và xứng đáng hơn trong trận chung kết.

 

Đội hình thi đấu:

 

Shakhtar Donetsk: Pyatov - Srna, Kucher, Chygrynskiy, Razvan Rat - Lewandowski, Fernandinho, Ilsinho (Gai 100'), Jadson (Duljaj 112'), Willian - Adriano (Gladkiy 89').

 

Werder Bremen: Wiese - Fritz (Pasanen 95'), Proedl, Naldo, Boenisch - Niemeyer (Tziolis 113'), Frings, Baumann, Ozil - Rosenberg (Hunt 78'), Pizarro.

 

MH