1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Sau Messi, đến lượt Neymar bực bội với HLV Luis Enrique

(Dân trí) - Phút 66 của trận đấu, thời điểm Barca đã tạo ra khoảng cách 5 bàn với Elche, HLV Luis Enrique đã quyết định tung Pedro vào sân thay cho Neymar và chân sút người Brazil tỏ ra khá bực bội.

Trong những ngày gần đây, phòng thay đồ sân Nou Camp đang dậy sóng vì mối quan hệ căng thẳng giữa HLV Luis Enrique và Lionel Messi, ngôi sao số một tại Barca. Trong khi cầu thủ người Argentina vẫn hoàn toàn im lặng thì chiến lược gia người Tây Ban Nha đã có những động thái xoa dịu dư luận ở chiến thắng 5-0 trước Elche rạng sáng nay.

Neymar “phớt
lờ” HLV Luis Enrique khi bị thay ra sân sớm
Neymar “phớt lờ” HLV Luis Enrique khi bị thay ra sân sớm

Ngoài hành động ăn mừng khá phấn khích sau khi El Pulga lập công trên chấm phạt đền, Luis Enrique còn phủ nhận hoàn toàn thông tin giữa ông và siêu sao người Argentina đang xảy ra mâu thuẫn trong buổi họp báo sau trận đấu. Tuy nhiên, khi cuộc xung đột này chưa tìm được lời giải đáp thỏa đáng thì báo giới Tây Ban Nha lại phát hiện thấy vết rạn mới trong mối quan hệ thầy trò tại Barca.

Phút 66 của trận đấu, thời điểm Barca đã tạo ra khoảng cách 5 bàn trước Elche, Luis Enrique đã quyết định tung Pedro vào sân thay cho Neymar. Quyết định rút trụ cột ra sân khi đã cầm chắc chiến thắng này không quá khó hiểu ở các chiến lược gia. Tuy vậy, thái độ của tiền đạo người Brazil khi rời sân lại cho thấy sự bực bội.

“Tiểu Pele” bước ra sân với bộ dạng lạnh lùng và không thèm bắt tay huấn luyện viên. Phản ứng của Neymar có thể đến từ hai nguyên nhân. Thứ nhất, xuất phát từ vụ xô xát với Damien Suarez bên phía Elche ngay trước đó. Thứ hai, tiền đạo người Brazil không hài lòng với quyết định của HLV Luis Enrique vì bị thay ra khá sớm trong khi đang chơi tốt (lập cú đúp).

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Neymar tỏ ra khôn khéo khi tuyên bố không muốn tiết lộ những chuyện trong phòng thay đồ. Anh cho biết: “Tôi sẽ không nói về những gì xảy ra trong phòng thay đồ. Với chiến thắng này, chúng tôi đã tiến một bước về phía trước. Tôi rất vui vì được sát cánh với Messi và Suarez. Chủ nhật này, chúng tôi sẽ lại đối đầu Atletico. Một lần nữa, tôi nhắc lại, tôi không thích nói về những gì xảy ra trong phòng thay đồ. Đó là những điều riêng tư.”

Duy Khánh
Theo AS