1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

"Roberto Carlos mới": "Giấc mơ nay đã thành sự thật"

(Dân trí) - Vẫn còn nguyên vẻ “bẽn lẽn” và rụt rè của một cậu chàng 18 tuổi xen lẫn đôi chút choáng ngợp, bản hợp đồng mới nhất của Real Madrid, hậu vệ Marcelo chia sẻ những cảm nhận của anh trong ngày đầu ra mắt tại đại bản doanh của CLB vĩ đại nhất thế giới thế kỷ 20.

 

 

Marcelo, anh cảm thấy hạnh phúc chứ?

 

Vâng, tất nhiên rồi. Tôi đang thấy rất hạnh phúc. Tôi sắp sửa chơi cho một trong những CLB lớn nhất thế giới với lịch sử 104 năm. Tôi tự hào khi có mặt tại đây. Tôi hy vọng mình sẽ gắn bó với Real trong nhiều năm. Các bạn biết đấy, ký hợp đồng với Real Madrid khi mới chỉ 18 tuổi, đó chính là một giấc mơ nay đã thành sự thật.

 

Được biết anh nhận được lời mời từ nhiều CLB lớn ở châu Âu. Vậy tại sao anh lại chọn Real Madrid?

 

Đúng là cũng có vài CLB khác tỏ ý quan tâm tới tôi nhưng tôi chỉ muốn chơi cho Real. Đó là một đội bóng lớn với truyền thống lâu đời và vô số các danh hiệu. Hình ảnh của Real đã gây ấn tượng mạnh trong tôi.

 

Việc Real có một vài cầu thủ Brazil trong đội hình có phải là một thuận lợi với anh?

 

Hiển nhiên rồi. Sự có mặt của Roberto Carlos, Robinho, Ronaldo hay Emerson là vô cùng quan trọng với tôi. Họ sẽ giúp tôi làm quen dễ dàng hơn với môi trường mới tại đây. Tôi có thể hỏi họ bất kỳ thứ gì mà tôi chưa rõ.

 

Anh có biết rằng nhiều người coi anh là “Roberto Carlos mới” vì anh có lối chơi giống như Carlos?

 

Không hoàn toàn như vậy. Chúng tôi chơi ở cùng một vị trí nhưng tôi còn phải cố gắng rất nhiều nữa mới đạt tới được trình độ như anh ấy. Tôi thực sự khâm phục Carlos. Tôi đã từng xem anh ấy thi đấu khi còn là một đứa trẻ và là một fan của anh ấy nữa đấy (cười).

 

"Roberto Carlos mới": "Giấc mơ nay đã thành sự thật" - 1

Marcelo và chủ tịch Ramon Calderon.

 

Anh hy vọng sẽ đóng góp gì cho Real Madrid?

 

Tôi tới đây là để giúp Real Madrid thành công. Tôi sẽ nỗ lực hàng ngày và hết sức mình trong khả năng có thể để giúp CLB giành mọi danh hiệu.

 

Bên cạnh những người đồng hương, cầu thủ nào gây sự chú ý của anh nhất tại Real?

 

Tôi đã theo dõi nhiều trận đấu của CLB qua TV và được chứng kiến các cầu thủ của Real thi đấu. Thú thực là họ gây ấn tượng rất mạnh với tôi, trong đó có Beckham. Nói chung, mọi cầu thủ của Real đều là những ngôi sao lớn (?).

 

Thi đấu cho Real luôn phải chịu rất nhiều sức ép và việc giành chiến thắng là một điều gần như “bắt buộc”. Anh đã sẵn sàng để đương đầu với sức ép đó chưa?

 

Tất nhiên, tôi cũng xác định được điều đó. Dù gì thì tôi cũng xuất thân từ Fluminense, một CLB lớn ở Brazil và tôi cũng từng trải qua sức ép, có thể là không bằng như ở đây. Tôi đã sẵn sàng để chiến thắng cùng Real.

 

Có thể anh sẽ phải chơi cho đội hình B của Real tại giải hạng Nhì đến tận tháng 6, anh thấy sao?

 

"Roberto Carlos mới": "Giấc mơ nay đã thành sự thật" - 2

Marcelo với huyền thoại Di Stefano (trái) và chủ tịch Calderon.

 

Tôi đến đây là để giúp Real và tôi sẽ làm mọi điều mà CLB thấy là cần thiết.

 

Anh đã nói chuyện với HLV Fabio Capello chưa?

 

Có chứ, tôi đã gặp ông ấy sáng nay. Tôi có nói vài câu với ông ấy và một vài người nữa.

 

Anh mới chỉ 18 tuổi. Anh có cho rằng rời khỏi Brazil để tới một môi trường khắc nghiệt như châu Âu vào thời điểm này là còn quá sớm hay không?

 

Tôi không cho là như vậy. Tôi nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp đối với tôi để chuyển tới châu Âu.

 

Anh biết là chơi bóng ở châu Âu khác với ở Brazil chứ?

 

Đúng là có khác ở một vài điểm. Ví dụ, ở châu Âu, cầu thủ chơi với tốc độ nhanh hơn trong khi ở Brazil, cầu thủ ưa kỹ thuật và “biểu diễn” hơn.

 

"Roberto Carlos mới": "Giấc mơ nay đã thành sự thật" - 3
 

Nếu được lựa chọn giành một danh hiệu, anh sẽ chọn gì?

 

Mọi danh hiệu đều quan trọng và mục tiêu của tôi là cùng Real vô địch ở mọi giải đấu.

 

Một cách ngắn gọn, trên sân cỏ sẽ là một Marcelo như thế nào?

 

Luôn sẵn sàng cho mọi tình huống.

 

Xin cảm ơn anh, Marcelo. Chúc anh nhanh chóng có nhiều thành công với Real Madrid.

 

M.Hải

Theo R.M.com