1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rio Ferdinand “chê” vị trí đội trưởng tuyển Anh

(Dân trí) - Sau khi John Terry bị FA tước băng đội trưởng tuyển Anh, có rất nhiều ứng viên sáng giá sẵn sàng nhận trọng trách này nhưng có lẽ sẽ không có Rio Ferdinand trong đó, khi trung vệ của MU vừa lên tiếng khẳng định anh không muốn thay thế Terry.

Sau khi FA bất ngờ tuyên bố sẽ tước băng đội trưởng của Terry, rất nhiều ứng viên sáng giá được cho là sẽ trở thành thủ lĩnh mới của đội tuyển Anh, trong đó Rio Ferdinand được xem như ứng viên nặng ký nhất. Khi Terry vướng vào vụ Scandal tình ái với bạn gái của đồng đội Wayne Bridge cách đây 2 năm, anh đã bị Capello tước băng đội trưởng và trao nó cho Ferdinand, tuy nhiên đến năm ngoái Terry đã bất ngờ được phục chức.
 
Rio Ferdinand “chê” vị trí đội trưởng tuyển Anh - 1
Ferdinand nói không với chiếc băng đội trưởng "Tam sư"

 

Khi Terry trở lại làm đội trưởng tuyển Anh rất nhiều ý kiến cho rằng điều đó không công bằng với Ferdinand. Nhưng giờ đây khi có cơ hội giành chiếc băng đội trưởng thêm một lần nữa thì có vẻ hậu vệ đang khoác áo MU đã không còn mặn mà. Khi nhận tin về việc Terry, anh đã viết trên Twitter:

 

“Tôi không muốn làm đội trưởng tuyển anh ở giai đoạn cuối cùng (của sự nghiệp cầu thủ). Bây giờ tôi chỉ muốn tập trung vào thi đấu cho MU và tôi rất vui lòng nếu mình lại được triệu tập lên tuyển”.

 

Việc Rio từ chối làm đội trưởng của “Tam sư” xuất phát từ nhiều nguyên nhân, đầu tiên là chính vụ rắc rối về phân biệt chủng tộc giữa em trai anh Anton Ferdinand đã khiến FA “xử” Terry, mà Rio lại luôn khẳng định quan điểm ủng hộ em trai đưa vụ việc ra tòa án. Cho nên nếu nhận băng đội trưởng sức ép lên anh là khá lớn.

 

Bên cạnh đó, trái đắng trong vụ bị Capello cho thành “kẻ đóng thế” vẫn còn vẹn nguyên. Trước đó vào tháng 3 năm trước khi quyết định trao băng đội trưởng lại cho Terry, Capello muốn đến gặp trực tiếp Ferdinand để giải thích, nhưng hậu vệ của MU cố tình tránh mặt. Chính bản thân chiến lược gia người Italia cũng không lường trước được hết các vấn đề và ông phải thừa nhận rằng “có lẽ đã mắc sai lầm”.

 

Có quá nhiều yếu tố bất lợi và tì vết như vậy, chắc chắn với một cầu thủ đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp thì Ferdinand cũng chẳng “ham hố” chiếc băng đội trưởng của “Tam sư”. Bản thân anh giờ cũng thường xuyên vật lộn với chấn thương nên rõ ràng nếu được tham dự Euro 2012 đã là niềm hạnh phúc, đúng như lời cầu thủ này nói.

 

Như vậy với sự rút lui của Rio Ferdinand, thủ lĩnh của đội tuyển Anh nhiều khả năng sẽ được trao cho đội phó, Steven Gerrard. Tiền vệ của Liverpool cũng đã từng gánh trọng trách này khi Ferdinand gặp chấn thương và không thể tham dự World Cup 2010.

 

Vĩ Giang

Theo Independent