1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Real Madrid hủy diệt Liverpool: Quái kiệt Zidane "điểm huyệt" Klopp

H.Long

(Dân trí) - Chất quái kiệt của HLV Zinedine Zidane đã được thể hiện trong trận đấu với Liverpool, khiến cho CLB hùng mạnh của bóng đá Anh "tê cóng"...

Có quá nhiều điều để nói sau chiến thắng của Real Madrid trước Liverpool. Màn trình diễn siêu hạng của Toni Kroos, sai lầm chết người của hàng thủ Liverpool hay nước cờ sai của Jurgen Klopp...

Real Madrid hủy diệt Liverpool: Quái kiệt Zidane điểm huyệt Klopp - 1

Real Madrid đã khôn khéo sử dụng Toni Kroos lùi sâu, để tung ra những đường chuyền ra sau lưng hàng thủ của Liverpool.

Nhưng tựu chung lại, trận đấu ở sân Alfredo Di Stéfano là sân khấu để tôn vinh một người, đó là HLV Zidane. Trước nay, ngay cả khi giúp Real Madrid vô địch Champions League 3 lần liên tiếp, Zizou vẫn bị nghi ngờ về chiến thuật.

Nhưng khi tiếp đón Liverpool bằng đội hình "rách nát" (mất cả bộ đôi trung vệ Sergio Ramos và Varane), người ta mới thấy Zidane tài năng ra sao.

Hiếm có đội bóng nào trên toàn cõi châu Âu khiến cho Liverpool tê liệt, không thể phát triển nổi bóng. Zidane chính là người đã làm được điều đó, một cách không thể hoàn hảo hơn nhờ "điểm trúng huyệt" của Liverpool.

Không phải tới tận bây giờ, người ta mới nhìn ra "tử huyệt" của Liverpool. Lối chơi pressing dâng cao khiến cho họ luôn để lộ những khoảng trống sau lưng. Và khi Van Dijk không thể ra sân, tử huyệt này càng bộc lộ rõ nét hơn.

Một minh chứng cụ thể nhất chính là việc Aston Villa từng "xé nát" hàng thủ Liverpool bằng những đường chuyền vượt tuyến trong chiến thắng 7-2 ở Premier League mùa giải này.

Real Madrid hủy diệt Liverpool: Quái kiệt Zidane điểm huyệt Klopp - 2

Trong cả hai lần Toni Kroos tung ra đường chuyền thì Liverpool đều gặp vấn đề trong khâu áp sát.

Zidane đương nhiên đủ quái kiệt để nhận ra điều đó. Ông đã bố trí Toni Kroos thi đấu lùi sâu, để thực hiện những đường chuyền kiểu như vậy. Ít nhất, trong hiệp 1, ngôi sao người Đức đã 3 lần giúp các cầu thủ Real Madrid vào thế đối mặt với thủ môn bằng những đường chuyền vượt tuyến. Hai trong số đó đã được Vinicius và Marco Asensio tận dụng thành công (một lần Asensio đá ra ngoài).

Điều đáng nói là Jurgen Klopp "không thể chơi khác". Hay nói cách khác, lối chơi của ông dựa khá nhiều vào việc pressing tầm cao, với mục tiêu là lấy bóng nhanh nhất có thể. Lối chơi chuyền dài sinh ra để khắc chế điều đó.

Giống như triết lý võ học "dùng vô chiêu thắng hữu chiêu" trong võ học của Kim Dung, bất cứ chiêu thức nào cũng có sơ hở nhất định. Kẻ giành chiến thắng chính là nhìn ra được những sơ hở đó.

Những cầu thủ như Toni Kroos sinh ra để khai thác những sơ hở như của Liverpool. HLV Jurgen Klopp đã thận trọng tới mức sử dụng ba cầu thủ cơ bắp ở giữa sân là Naby Keita, Fabinho và Wijnaldum ở khu trung tuyến để "bóp nghẹt" những nghệ sĩ ở tuyến giữa của Real Madrid.

Nhưng vấn đề ở chỗ, Toni Kroos hay Luka Modric đều là những cầu thủ có kỹ thuật thượng thừa, họ dễ dàng có thể thoát pressing. Vấn đề khác chính là mắt xích của Liverpool cũng pressing không tốt. Điển hình là Naby Keita.

Tới cuối hiệp 1, HLV Jurgen Klopp đã nhận ra sai lầm của mình khi rút Naby Keita rời sân "vì lý do chiến thuật" (theo lời của ông) để nhường vị trí cho Thiago. Điều đó đã giúp Liverpool bùng nổ ở giai đoạn đầu hiệp 2 nhưng không thể cứu vãn được sai lầm trước đó.

Real Madrid hủy diệt Liverpool: Quái kiệt Zidane điểm huyệt Klopp - 3

Zidane đã cho thấy chất quái kiệt khi khai thác tốt tử huyệt của Liverpool.

Cái hay của bóng đá chính là sự khắc chế. Không chiến thuật nào có thể bền vững, bởi cách đối thủ luôn tìm cách khắc chế nó. Zidane đã nhìn ra "tử huyệt" và giành chiến thắng trong một ván cờ trước Jurgen Klopp.

"Tôi không hài lòng với cách Liverpool sở hữu bóng. Lẽ ra các cầu thủ cần có màn trình diễn tốt hơn. Chúng tôi không xứng đáng có được chiến thắng trong trận đấu này" - HLV Jurgen Klopp thừa nhận sau trận đấu.

Nhưng Liverpool vẫn còn 90 phút ở Anfield để thay đổi tình hình. Họ cũng có nhiều lý do để kỳ vọng bởi tinh thần của đoàn quân HLV Jurgen Klopp luôn ở mức rất cao. Trong mùa giải lên ngôi vô địch (2018/19), Liverpool từng tạo nên cú lội ngược dòng vĩ đại trước "ông lớn" khác của Tây Ban Nha là Barcelona. Sau khi thua 0-3 ở lượt đi, họ đã thắng 4-0 ở lượt về.

Giờ đây, Liverpool cần "ngọn lửa" như vậy trước Real Madrid. Thế nhưng, nên nhớ rằng, Zidane luôn là kẻ lỳ lợm đáng sợ, trong cả vai trò cầu thủ lẫn HLV.

Liệu vở kịch này có còn hấp dẫn ở lượt về hay nó đã hạ màn ngay từ lượt đi?