1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid dính “virus FIFA” nặng

(Dân trí) - Sau loạt trận quốc tế vừa qua, đội bóng Hoàng gia TBN liên tiếp nhận những tin không vui khi ngôi sao sáng nhất của họ Cristiano Ronaldo cùng hậu vệ đa năng Alvaro Arbeloa đã dính chấn thương.

Bộ đôi này đều bị chấn thương do những pha va chạm mạnh khi khoác áo đội tuyển quốc gia do đó khả năng ra sân của cả Cristiano Ronaldo lẫn Arbeloa vẫn để lại một dấu hỏi lớn. Cristiano Ronaldo và Alvaro Arbeloa đều đã bỏ lỡ buổi tập luyện hôm thứ tư vừa qua bởi chấn thương họ gặp phải trong những trận đấu quốc tế gần đây.
 
 
Real Madrid dính “virus FIFA” nặng - 1
Real Madrid có thể mất C. Ronaldo trong chuyến hành quân đầy cạm bẫy đến Mestalla vào cuối tuần

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã thông báo trên Website chính thức của mình chấn thương của cả CR7 lẫn Arbeloa nhưng không tiết lộ liệu cặp đôi này có bỏ lỡ cuộc đụng độ với Valencia tại sân Mestalla vào ngày thứ bảy này trong khuôn khổ La Liga.

Real Madrid đã xác nhận: “Cristiano Ronaldo đã không tham tập luyện do bị căng cơ khép đùi trái và Arbeloa đang bi chấn thương căng gân kheo trái.” Cristiano Ronaldo đã đem lại nguồn cảm hứng cho Bồ Đào Nha bằng một cú đúp để đem lại chiến thắng 6-2 qua đó vượt qua Bosnia&Herzegovina trong trận lượt về play-off tranh vé dự Euro 2012 tại Lisbon hôm thứ ba.

Trong trận lượt đi, cầu thủ 26 tuổi này đã không ghi được bàn thắng nào và Bồ Đào Nha kết thúc trận đấu hoà 0- 0 với Bosnia. Còn Arbeloa chơi cho Tây Ban Nha trong cả hai trận đấu giao hữu gần đây của họ, một thất bại 0-1 trước Anh tại London hôm thứ Bảy và trận hoà 2-2 với Costa Rica ở San Jose hôm thứ Ba.

Madrid hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với 28 điểm sau 11 trận đấu, bảo vệ ngôi vô địch và vượt mặt Barcelona 3 điểm. Tuy nhiên với những tổn thất về mặt nhân lực như thời điểm hiện tại cùng với việc phải hành quân đến sân Mestalla của đội bóng khó chơi Valencia, những khó khăn chồng chất đang chờ đợi thầy trò Mourinho.

Ngọc Trung