1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Bảng F Champions League:

Quỷ đỏ “vùi dập” FC Copenhagen tại Old Trafford

(Dân trí) - MU đã cụ thể hoá đẳng cấp vượt trội của mình bằng chiến thắng ngọt ngào 3-0 dù có những lúc đội hình thiếu 5 trụ cột của ngài Fergie không áp đặt được lối chơi.

Chơi trên sân nhà, trước một đối thủ kém xa về đẳng cấp, điều đó lý giải vì sao Alex Ferguson mạnh dạn để Gary Neville, Ryan Giggs và Rio Ferdinand ở ngoài. Cùng với Gabriel Heinze và Mikael Silvestre không thể xuất trận, tổng cộng đội chủ nhà vắng đến nửa đội hình.

Mặc dù vậy, Quỷ đỏ nước Anh vẫn dễ dàng có 3 bàn thắng từ các pha làm bàn của Paul Scholes, John O’shea và Kieran Richardson. Nếu có điều gì đó cần tiếc nuối thì đó là Rooney vẫn chưa ghi bàn trở lại còn những pha dứt điểm của Luis Saha quá vô duyên.

Kết quả loạt trận
đêm qua 

Bảng E

Dynamo Kiev 0-3 Lyon

Steaua 1-4 Real Madrid

 

Bảng F

Celtic 3-0 Benfica

MU 3-0 Copenhagen

 

Bảng G

CSKA Moskva 1-0 Arsenal

Porto 4-1 Hamburg

 

Bảng H

Lille 3-1 AEK

Anderlecht 0-1 Milan

Với tâm lý kẻ cả của đội bề trên, MU vào trận khá hứng khởi với nhiều pha lên bóng liên tục xoay quanh cái bản lề là đội trưởng Wayne Rooney. Ngay ở tình huống chạm bóng đầu tiên, Roonie đã có một cú chọc khe như đặt cho Saha băng xuống đối mặt với Christiansen, song cú đổ người lịp thời của thủ thành người Đan Mạch đã chặn đứng pha kết thúc của tiền đạo Les Bleus.

Tiếp tục duy trì trận đấu ở tốc độ cao, khả năng hoạt động rộng của Ronaldo ở hành lang bên trái cùng với sự di chuyển liên tục của cặp tiền đạo khiến 3 mũi tấn công này của MU biến hoá như một tam giác di động.

Trong khi Rooney có xu hướng chơi lùi và dẫn dắt lối chơi thì Ronaldo thường xuyên bó vào trong trở thành một tiền đạo ẩn. Liên tiếp nhiều sóng gió được tạo ra trước khung thành đội khách, song 2 cú sút nữa của Ronaldo và Saha vẫn chưa đủ hiểm để khuất phục thủ thành Christiansen đang chơi xuất thần.

Những pha đá bóng trái chân của Ronaldo luôn tỏ ra rất khó phán đoán. Phút 20, từ một pha như thế, bóng bay ngang trước khung thành và Rooney chỉ thiếu một chút sức rướn để đưa bóng vào lưới.

Quỷ đỏ “vùi dập” FC Copenhagen tại Old Trafford - 1
 Những pha lên bóng bên cánh trái của Ronaldo
luôn rất nguy hiểm

Trong lúc ai cũng nghĩ lưới của FC Copenhagen sẽ rung lên sau vài pha hãm thành nữa, thì bất ngờ tình thế thay đổi chóng mặt. Phát hiện ra rằng cặp tiền vệ trung tâm Michael Carrick và Paul Scholes chơi dở tệ, HLV Solbakken triệt để tận dụng những miếng đánh trung lộ.

Y như rằng, cứ mỗi pha lên bóng của đội khách là một lần hàng thủ của MU phải nai lưng “chịu đòn”. May sao, đội khách cũng không sắc sảo gì, còn hàng thủ và thủ môn Van der Sar vẫn chơi khá vững vàng.

Vượt qua khoảng 15 phút chuệch choạc đó, Quỷ đỏ đã chứng tỏ được bản lĩnh bằn những pha phản công ít chạm sắc bén. Rooney vẫn là tâm điểm của mọi đường bóng, và ít nhất một lần nữa anh tạo điều kiện cho Saha đối mặt với Christiansen, song cũng như những lần trước tiền đạo người Pháp lại không thành công.

Tình thế đảo ngược hẳn khi trong một đợt phản công nhanh ở phút 39, Scholes khống chế bóng gọn gàng và bất ngờ tung một cú sút xa búa bổ từ khoảng cách 25m. Bóng bay thẳng vào góc xa bên trái và lần này tài năng của Christiansen cũng không thể ngăn cản niềm vui sướng của các CĐV đội nhà.

Quỷ đỏ “vùi dập” FC Copenhagen tại Old Trafford - 2
Bàn mở tỷ số tuyệt đẹp của Scholes 

Nhìn bàn thắng như thời còn đỉnh cao này, chắc chỉ có một người bực mình là Steve McLaren, người đã hai lần thuyết phục Scholes trở lại ĐT Anh nhưng bất thành.

Bước sang hiệp 2, đội bóng Bắc Âu không còn giữ được bản lĩnh mà họ đã thể hiện trong hiệp 1. Chưa kịp chấn chỉnh đội hình trong những giây đầu tiên, FC Copenhagen đã phải nhận bàn thua thứ hai.

Từ pha đá phạt góc của Ronaldo, O’shea tung chân phải định kết thúc song lại đón hụt bóng. Quả bóng xúi quẩy lại tìm ngay đúng chân trụ của cầu thủ Ireland và bay vào lưới trước sự ngỡ ngàng của hàng thủ đội khách và chính “tác giả” của nó. Mặc dù vậy, sau đó O’shea vẫn ăn mừng bàn thắng… kỳ cục của mình vì dù sao, tỷ số đã là 2-0.

Mặc dù không ghi được bàn thắng nào song Rooney đã chứng minh anh đang trở lại với chính mình bằng những pha lên bóng và kiến tạo sắc sảo. Chỉ tiếc là những cơ hội vẫn trôi qua trước mũi giày Rooney hoặc vì đen đủi, hoặc vì Christiansen quá xuất sắc.

Khi tình thế đã an bài, Fergie tung cả Ole G. Solsskjaer và Alan Smith vào sân. Và thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về Quỷ đỏ. Không còn ăn miếng trả miếng như trong hiệp 1, các cầu thủ con cháu của Viking chỉ biết chống đỡ khó nhọc những pha tấn công của đội chủ nhà.

Quỷ đỏ “vùi dập” FC Copenhagen tại Old Trafford - 3
 Các đồng đội chia vui cùng bàn thắng thứ 3 của Richardson

Điều gì đến ắt phải đến. Phút 83, chỉ ít phút sau khi vào sân, Kieran Richarson đã lập công. Trớ trêu thay, người “tiếp tay” cho Richarson lại chính là Christiansen, người đã chơi xuất sắc từ đầu trận. Cú sút cầu may của tuyển thủ U21 Anh đã chạy tuột vào lưới đội khách, dù chẳng phải nguy hiểm gì. 3-0, tỷ số được ấn định.

Thắng trận này, MU đảm bảo ngôi đầu và gần như chắc chắn sẽ cầm một chiếc vé vào vòng 1/16.

Đội hình thi đấu:

MU: Van der Sar - O’Shea, Brown, Vidic, Evra - Fletcher, Carrick (Solskjaer, 60), Scholes (Richardson 86), Ronaldo - Rooney, Saha (Smith, 60).

FC Copenhagen: Christiansen - Jacobsen, Hangeland, Gravgaard, Wendt - Silberbauer (Bergvold, 81), Linderoth, Norregaard (Pimpong, 57), Hutchinson - Allback, Berglund (Kvist, 57).

Ghi bàn: Scholes (39), O’Shea (46), Richardson (83).

 

Cũng ở bảng F, một đội bóng vương quốc Anh khác là Celtic đã bất ngờ ghi liền 3 bàn trong hiệp 2 để hạ gục đội bóng khó chơi Benfica.

 

Bảng F sau vòng 3 Champions League

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Man United

9

3

3

0

0

7:2

2

Celtic

6

3

2

0

1

6:3

3

Copenhagen

1

3

0

1

2

0:4

4

Benfica

1

3

0

1

2

0:4

K.L