1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Tố cáo trợ lý trọng tài FIFA Phùng Đình Dũng:

"Quả bom" Dương Mạnh Hùng phát nổ

Hôm qua (21/9), trọng tài Dương Mạnh Hùng, người được báo chí phong tặng danh hiệu "đạn bắn không thủng" đã có cuộc trò chuyện xung quanh những thông tin về việc ông tố cáo tiêu cực.

Có phải ông đã tố cáo đồng nghiệp Phùng Đình Dũng (được LĐBĐVN đăng ký trợ lý trọng tài FIFA năm 2006) vì trọng tài Dũng đã từng chuyển tiền cho ông trong một trận đấu giải hạng Nhì năm 2000?

 

Đây không phải lần đầu tôi lên tiếng mà từ mùa trước tôi đã thông báo đến LĐBĐVN vụ việc này. Tôi không có vấn đề gì với Phùng Đình Dũng, lẽ ra còn phải bảo vệ cho Dũng vì chúng tôi là đồng hương (cùng Hà Nội). Nhưng sự thật là sự thật, tôi không thể làm trái với lương tâm của mình.

 

Chính Dũng đã từng đưa tiền cho tôi vào ngày 7/7/2000 tại Yên Bái khi làm nhiệm vụ ở giải hạng Nhì, tiền đó được giải thích là của đội Quảng Ninh gửi bồi dưỡng trọng tài. Tôi đã không nhận và báo cáo việc này với LĐBĐVN. Chính anh Ly (nguyên Phó chủ tịch Trần Duy Ly) bây giờ đã lên tiếng xin lỗi tôi vì chính anh nhìn nhận lúc đó đã có chỉ đạo anh Hạng (ông Vũ Hạng, nguyên Trưởng ban thi đua khen thưởng kỷ luật LĐBĐVN) và Chủ tịch HĐTT Nguyễn Ngọc Vinh làm rõ, nhưng tôi đã chờ đợi mỏi mòn và sự việc trôi qua trong im lặng.

 

Có ý kiến cho rằng vì bức xúc chuyện không được LĐBĐVN giới thiệu đăng ký trọng tài FIFA năm 2006 nên ông đã phản ứng?

 

Không phải vì chuyện cá nhân mà tôi lên tiếng. Tôi không phải loại người ham danh lợi. Nếu vì chuyện tuổi tác (LĐ viện dẫn đăng ký trọng tài FIFA lần đầu phải dưới 40 mà Dương Mạnh Hùng sinh năm 1965, vừa đúng 40 tuổi) mà không được đăng ký, tôi thấy là hết sức bình thường.

 

Nhưng tôi thất vọng vì đã được những người có trách nhiệm với công tác trọng tài ở LĐ hứa hẹn quá nhiều từ năm 2003 đến nay để rồi cuối cùng bị gạt tên. Tôi biết mình chỉ là hạt cát giữa sa mạc. Lúc nào tôi cũng ấp ủ niềm tin sẽ làm tốt cho quốc gia và chỉ hy vọng nếu được LĐBĐVN tín nhiệm giới thiệu FIFA thì tôi sẽ cố làm cho hình ảnh trọng tài VN đẹp hơn trong mắt bạn bè thế giới.

 

Liệu có thể có nguyên nhân nào khác, chẳng hạn như có thông tin trong giới trọng tài cho rằng ông bị "hâm" nên không muốn đưa vào danh sách trọng tài FIFA?

 

Mọi người có quyền suy nghĩ và đặt một cái tên nào đó cho tôi, chẳng hạn như "đạn bắn không thủng" nhưng tôi không dám nhận mà tôi chỉ cho rằng ví von cho vui thôi vì chẳng ai mà đạn không thể bắn thủng cả. Cũng như ai đó nói tôi hâm, điên, rồ là chuyện của họ, nhưng chưa một ai dám nói điều đó trước mặt tôi.

 

Tôi lên tiếng là muốn làm trong sạch lực lượng trọng tài, là để bóng đá VN phát triển lành mạnh, không còn những chiếc vòi bạch tuộc thao túng. Tôi chỉ mong những người có trách nhiệm trong LĐ thấy vấn đề nhức nhối hiện nay từ trọng tài để quyết tâm xử lý triệt để, chứ đừng bao che, thiếu trách nhiệm và gây thất vọng như cách làm của một số vị ở LĐBĐVN khóa IV.

 

Theo Q.T

Thanh niên