1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

P.SLNA: Bao giờ mới thôi mất đoàn kết?

Sự kiện 4 cầu thủ ngoại đồng loạt xin nghỉ việc chỉ là biểu hiện mới nhất của việc tình trạng mất đoàn kết trong nội bộ đội bóng xứ Nghệ vẫn chưa được khắc phục.

Đứng thứ 5 chung cuộc là thành tích thấp nhất của SLNA kể từ ngày giải VĐQG được mang tên V-League (mùa 2000-01) nhưng vẫn quá khả quan trong một mùa giải đầy sóng gió. Tình trạng mất đoàn kết nội bộ không những không được cải thiện mà còn có phần nặng nề hơn.

 

Trong cuộc trả lời chất vấn cử tri tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XV về thực trạng của đội bóng, Giám đốc Sở TDTT Nguyễn Hoàng Thụ khẳng định tình trạng mất đoàn kết phần lớn do hai ông đồng chủ tịch là người ngoài ngành nên Sở khó chỉ đạo.

 

Sau khi nghe được những lời đó, chủ tịch Trịnh Thành Tài bác bỏ hoàn toàn: ''Được UBND tỉnh cử sang làm chủ tịch, tôi nghiêm chỉnh chấp hành việc thực hiện đề án bóng đá chuyên nghiệp đã được phê duyệt và cũng tạo điều kiện để Sở TDTT làm việc với đội bóng ...''

 

Hè 2004, ông Thụ từng tham mưu cho ban cải tổ P.SLNA đưa ông Ngô Xuân Thọ từ TT huấn luyện sang làm GĐĐH đội bóng thay ông Nguyễn Hồng Thanh rồi sau đó cất nhắc ông này lên làm Phó GĐ Sở nhưng đến nay chính ông Thụ lại ... tấn công ông Thọ. Cũng trong cuộc chất vấn kể trên, ông Thụ phê phán việc ông Thọ trả lương cho cán bộ CLB cao hơn Giám đốc Sở là bất hợp lý.

 

Suốt thời gian ông Ngô Xuân Thọ nằm điều trị tại bệnh viện ông Hồ Xuân Chiêm (phó GĐĐH) một mình gánh vác tất cả công việc của CLB nhưng khi ông Thọ về thì mọi khuyết điểm của CLB đều đổ lên đầu ông Chiêm. Từ đó hai ông sinh ra mâu thuẫn, hàng ngày việc ai người đó làm, và chính mâu thuẫn đó khiến cán bộ công nhân viên ở trong CLB khó làm việc và không tạo ra được sức mạnh.

 

Tình trạng mất đoàn kết trong BHL được thể hiện rất rõ bởi ai cũng biết HLV trưởng Nguyễn Văn Thịnh và HLV phó Nguyễn Xuân Thuỷ chẳng ưa gì nhau. Đỉnh điểm là khi đội vào nam thi đấu với Delta Đồng Tháp, ông Thịnh để luôn ông Thuỷ ở nhà. Với các cầu thủ, ông Thuỷ không tạo được uy tín còn ông Thịnh lại bị nghi ngờ về trình độ chuyên môn.

 

Những mâu thuẫn từ trên xuống dưới khiến đội bóng xứ Nghệ không có được thành tích như mong muốn cho dù sở hữu những cầu thủ mà bất cứ đội bóng nào tại V-League cũng phải thèm muốn. Một số cầu thủ trẻ tài năng chán chường ra mặt, không tập luyện và thi đấu hết sức mình trong đó có cả Phạm Văn Quyến. Thế nên mới có dư luận về việc cầu thủ SLNA sẽ đến đội này, đội nọ trong mùa giải tới.

 

Xem ra thực trạng đáng buồn ấy mới là nguyên nhân chính khiến cả 4 cầu thủ ngoại đồng loạt xin nghỉ việc còn chuyện phân biệt đối xử với cầu thủ nội chỉ là cái cớ. Những lời giải thích của James Omondi và Alphonse cho thấy rõ ràng các cầu thủ ngoại không vừa lòng với trợ lý Nguyễn Xuân Thuỷ và GĐĐH Ngô Xuân Thọ. Đội bóng sẽ phải tìm những cầu thủ ngoại cho mùa giải tới bởi ngay cả khi các cầu thủ trên vì lý do nào đó phải ở lại, họ cũng khó thi đấu hết mình.

 

Bấy lâu nay, tất cả các thành viên đội bóng đều nín thở chờ mùa giải kết thúc và bây giờ chính là lúc có nhiều việc phải làm. Việc đầu tiên là phải tìm ra những tiếng nói chung: Giữa lãnh đạo với nhau, giữa lãnh đạo với cầu thủ và giữa cầu thủ với ban huấn luyện. Và để được như vậy thì guồng máy phải gồm những con người hết lòng vì bóng đá xứ Nghệ, những con người thực sự hiểu bóng đá.

 

Theo Tô Vũ

Vietnamnet