1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Premier League: Đã không nghỉ đông, còn…gồng ra đá

(Dân trí) - Không giống như các giải VĐQG hàng đầu khác tại châu Âu, Premier League chẳng hề biết khái niệm “nghỉ đông” là gì. Đã vậy, vào dịp này, các CLB tại nước Anh còn phải gồng mình ra sân “cày ải” với một lịch thi đấu vô cùng khắc nghiệt.

Ở Italia, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, các giải VĐQG của họ luôn có một quãng thời gian kéo dài khoảng 3 tuần cho kì nghỉ đông. Đây là giai đoạn rất quí báu để các cầu thủ có thể hồi phục cũng như tích lũy thể lực cho chặng đường rất cam go còn lại của mùa giải.

Premier League: Đã không nghỉ đông, còn…gồng ra đá

Premier League luôn là giải đấu khốc liệt nhất thế giới, một phần cũng là vì không hề có kì nghỉ đông

Thế nhưng, ở xứ sương mù thì ngược lại. Truyền thống đi xem bóng đá vào dịp Giáng sinh, Lễ tặng quà (26/12) và đầu năm mới của người Anh khiến các CLB ở đây, đặc biệt là Premier League, phải gồng mình thi đấu rất nhiều vào giai đoạn này.

Sau đó, các trận đấu Premier League cũng tiếp tục diễn ra như thường lệ cho đến cuối mùa giải chứ chẳng hề có bất kì quãng nghỉ nào. Với một lịch thi đấu hành xác có thể lên tới 3 trận 1 tuần, không lạ gì khi hầu hết các đội bóng đều rất “ngán” tháng 12 và tháng 1.

Tại Bundesliga, không những các CLB của nước Đức chỉ phải thi đấu ít trận hơn (18 đội đá vòng tròn 2 lượt 34 vòng thay vì 38 vòng như ở Premier League có 20 đội) mà họ còn được tận hưởng gần 1 tháng nghỉ đông. Vòng 17 của Bundesliga đã diễn ra từ 14-16/12/2012 và mãi cho đến tận 20/1/2013, giai đoạn lượt về mới bắt đầu. Ở Pháp, Ligue 1 cũng cho phép các đội bóng nghỉ đến tận 11/1/2013.

Rõ ràng, cầu thủ ở Premier League đa phần đều có thể lực rất tốt bởi giải đấu này luôn đề cao yếu tố sức bền, tốc độ trong lối chơi. Song, dù khỏe đến đâu thì họ cũng chỉ là con người và chuyện phải “cày ải” liên tục suốt mùa bóng đã không phải là điều các ngôi sao như Rooney, Aguero, Torres… mong chờ.

Premier League: Đã không nghỉ đông, còn…gồng ra đá

Wayne Rooney đã trải qua 1 thập kỉ “cày ải” ở Premier League nhưng cụm từ “nghỉ đông” không hề có trong từ điển của anh

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, chuyện phải thi đấu với cường độ cao trong suốt mùa giải là nguyên nhân khiến nhiều siêu sao ở Premier League dễ đối mặt với tình trạng chấn thương hoặc sa sút phong độ ở nửa sau mùa giải hơn các đồng nghiệp tại Tây Ban Nha hay Đức.

Trong nội bộ Premier League, rủi ro có thể chia đều cho 20 đội bóng nhưng sẽ rất thiệt thòi cho những “đại gia” của họ tại đấu trường châu Âu bởi từ tháng 2 trở đi thì Champions League hay Europa League mới bước vào thời điểm quyết định.

Hệ quả xấu còn tác động lên cả ĐTQG Anh bởi cứ mỗi khi có một giải đấu quốc tế lớn khởi tranh, “Tam Sư” bao giờ cũng vào cuộc rất uể oải do phần lớn các ngôi sao chỉ thi đấu ở trong nước và đã bị vắt kiệt sức qua một mùa giải dài đằng đẵng. Người Anh dù luôn được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu nhưng chẳng mấy khi làm nên chuyện ở VCK World Cup hay Euro và danh hiệu cuối cùng của họ đã cách đây…46 năm.

Hệ quả xấu còn tác động lên cả ĐTQG Anh ở các đấu trường quốc tế

Hệ quả xấu còn tác động lên cả ĐTQG Anh ở các đấu trường quốc tế

Những CLB hàng đầu của nước Anh như MU, Chelsea, Arsenal hay Man City phải thi đấu ở tối thiểu 4 đấu trường hằng năm bởi bên cạnh cúp châu Âu và Premier League, họ còn đó cúp FA và League Cup trong khi các giải đấu khác chỉ có thêm cúp Quốc gia (bên cạnh Champions League/ Europa League và giải VĐQG). Phải ra sân nhiều như vậy nhưng lại không có kì nghỉ đông trước giai đoạn lượt về của mùa giải là một nghịch lí đã tồn tại bao năm nay ở xứ sương mù.

Đã rất nhiều lần, các HLV, cầu thủ...lên tiếng về tình trạng thiếu kì nghỉ đông ở Premier League nhưng cũng từng ấy lần, nguyện vọng của họ bị ngó lơ. Hồi tháng 10, giám đốc điều hành của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới Richard Scudamore lên tiếng trấn an dư luận rằng một quãng nghỉ đang được các nhân vật đứng đầu Premier League xem xét nhưng rất khó để điều này trở thành sự thật.

Lí lẽ được quan chức này đưa ra là nếu có kì nghỉ đông, đồng nghĩa với việc mất từ 2-3 tuần, sẽ rất khó cho ban tổ chức giải sắp xếp được lịch thi đấu cho phần còn lại của mùa giải. Xem ra, mong ước về một giai đoạn nghỉ ngơi cho “bằng bạn, bằng bè” mà những Santi Cazorla, Hugo Lloris hay Danny Welbeck đã thổ lộ trong một vài tuần gần đây vẫn mãi là…điều viển vông ở Premier League mà thôi.

Nguyễn Huy