1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Phước Vĩnh - "Hữu Thắng mới" của ĐTVN?

Với bàn thắng đầu tiên ở sân chơi V-League, cầu thủ trẻ Phước Vĩnh của Đà Nẵng đã ghi điểm trong mắt nhà cầm quân Alfred Riedl. Ngay lần gặp đầu tiên, ông đã muốn đào tạo cậu thành một thủ lĩnh mới của hàng tiền vệ U23 trong tương lai.

Đó là lần đầu tiên Châu Lê Phước Vĩnh ghi bàn, sau 24 trận đấu trong màu áo Đà Nẵng kể từ khi được lên đội 1 ở V-League 2004. Gần 1 năm trời chờ đợi, kể từ sau 2 lần làm tung lưới U20 Lào (3-1) ở giải VĐ U20 ĐNA, Phước Vĩnh mới có được bàn thắng thứ 3 của mình, và tất cả đều bằng đầu.

 

Đội trưởng ĐT U20 ngày nào đã trưởng thành rất nhanh và đang có một mùa giải trên cả tuyệt vời. Từ đầu mùa giải đến giờ, chỉ có 2 trận đấu Phước Vĩnh vắng mặt, và anh đá chính tới 15 trận.

 

20 tuổi (5/5/1985), đứng vững trong đội hình nhiều sao của Đà Nẵng, vượt qua 2 đàn anh kỳ cựu Bình Minh, Hùng Dũng để chiếm một vị trí chính thức ở trung tâm hàng thủ, đó là một thành tích đáng tự hào của cầu thủ trẻ này.

 

Ấn tượng lớn nhất về trung vệ Phước Vĩnh là lối chơi càn quét và khả năng bọc lót tốt. Với chiều cao 1m79, Phước Vĩnh chơi bóng bổng rất ngon, đặc biệt là trong phòng ngự. Trong chiến thắng 3-0 trước SĐ.NĐ, trung vệ trẻ này đã hoá giải tất cả các pha câu bổng của đối thủ, khiến tiền đạo Tomas Jakus “tắt điện” còn trợ lý Hoàng Gia thì cười như hoa trên khán đài.

 

Nhưng điểm mà cầu thủ trẻ của Đà Nẵng được đánh giá cao nhất là tính trách nhiệm cao và tư cách của một thủ lĩnh trên sân. Trái ngược với phong cách đủng đỉnh của người đá cặp Mạnh Dũng, chưa bao giờ Phước Vĩnh “nhường” đồng đội nhiệm vụ giải quyết những tình huống nóng trên sân. Có lẽ vì phẩm chất đó, Phước Vĩnh đã được đeo băng đội trưởng của tất cả các đội trẻ Đà Nẵng, từ U16 đến U21.

 

Ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc, HLV Alfred Riedl đã chấm Phước Vĩnh và không giấu ý đồ muốn đào tạo cầu thủ này trở thành một thủ lĩnh trong tương lai ở hàng tiền vệ của ĐT U23 VN, dù Phước Vĩnh được gọi vào ĐTQG nhờ chơi thành công với tư cách một trung vệ.

 

HLV Lê Thuỵ Hải, người có công đầu khi đưa Phước Vĩnh bước ra ánh sáng, thú nhận đã thất bại khi thử nghiệm anh ở hàng tiền vệ bởi kỹ thuật thường thường, nhãn quan chiến thuật không đặc sắc. Nhưng vẫn có lý do để tin rằng tiềm năng nơi cầu thủ trẻ này chưa được khai thác hết, bởi không chỉ Riedl mà cả 2 HLV ngoại của Đà Nẵng trước đó, HLV Kenneth Morton và Gary Phillips, đều thích thú với ý tưởng đôn Phước Vĩnh lên đá tiền vệ trung tâm.

 

Phước Vĩnh đang chơi tốt trong màu áo Đà Nẵng và hứa hẹn sẽ tiến xa hơn, dù vẫn còn phải cải thiện sức mạnh, tốc độ và độ quái. Vĩnh có khá nhiều đặc điểm giống với Hữu Thắng. Giờ đây, hy vọng với tài nhào nặn của Alfred Riedl, chúng ta sẽ có một “Hữu Thắng mới” trong tương lai.

 

Theo Nguyên AnhBóng đá