1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phung phí cơ hội, Chile gục ngã trước Venezuela

(Dân trí) - Bị đối phương vượt lên dẫn trong hiệp 1, Chile vùng lên mạnh mẽ và tạo được vô số cơ hội trong hiệp 2. Tiếc rằng trong khi họ chỉ có thể ghi 1 bàn gỡ thì Venezuela lại tận dụng rất tốt các tình huống cố định để có được chiến thắng 2-1.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Sau khi Brazil nối gót Argentina và Colombia rời cuộc chơi đến lượt Chile vừa phải chấp nhận dừng bước trước Venezuela trong trận Tứ kết Copa America rạng sáng nay. Đây là một kết cục rất đáng tiếc cho thầy trò Borghi bởi công bằng mà nói họ đã chơi tốt hơn đối thủ, đặc biệt trong hiệp 2.
 
Phung phí cơ hội, Chile gục ngã trước Venezuela - 1
Nỗi buồn bài trận của các cầu thủ Chile
 

Nhưng trong một ngày đen đủi với 2 lần các chân sút bị xà ngang từ chối, Chile đã không tránh được vết xe đổ của các “đại gia” khu vực. Còn với Venezuela, họ đang thực sự trở thành ngựa ô của giải và chắc chắn cho dù kết quả ở Bán kết ra sao, đây chính là kỳ Copa America thành công nhất lịch sử của thày trò Farias.

Bước vào trận đấu, dù là đội bị đánh giá thấp hơn nhưng Venezuela thi đấu hoàn toàn tự tin và chấp nhận đôi công với đối phương. Không lâu sau khi Alexis Sanchez đánh đầu trúng vị trí thủ môn Vega ở phút thứ 8, thủ quân Arango lập tức đáp trả với cú sút cận thành đi sượt cột dọc.

Dù vậy Chile vẫn là đội thi đấu chủ động và nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát bóng. Trong đó những đường chuyền vượt tuyến của họ tỏ ra rất nguy hiểm khi có thể nhanh chóng chuyển từ phòng ngự sang phản công. Chỉ có điều những đường chuyền cuối của họ lại chưa đủ sắc nét để phá vỡ thế trận phòng thủ của đối phương.

Phung phí cơ hội, Chile gục ngã trước Venezuela - 2
Vizcarrondo mở màn cho chiến thắng của Venezuela
 

Phút 35 Venezuela bất ngờ vượt lên khi tận dung thành công một tình huống đá phạt bên cánh phải. Bóng được thủ quân Arango treo vào rất vừa tầm cho trung vệ Vizcarrondo bật cao đánh đầu cực mạnh làm bó tay thủ môn Bravo.

Bị dội gáo nước lạnh, Chile buộc phải đẩy cao tốc độ tấn công. Phút cuối cùng trước giờ giải lao, hậu vệ Contreras lên tham gia tấn công đánh đầu rất căng sau tình huống phạt góc bên cánh trái. Tuy nhiên thủ môn Vega của Venezuela cũng phản xạ kịp thời đấm bóng cứu thua.

Sau giờ giải lao Chile tiếp tục là đội chủ nắm quyền kiểm soát và liên tiếp tạo được cơ hội ăn bàn. Phút 55, Suazo và Valdivia phối hợp rất nhuyễn bên cánh trái trước khi bấm bóng vào trong cho Isla đánh đầu hiểm hóc. Khi mà thủ thành Vega đã bị đánh bại thì bóng lại bị hậu vệ Venezuela phá ngay trên vạch vôi.

Ngay sau pha hỏng ăn trên đến lượt Suazo áp sát vòng cấm địa dứt điểm dội xà ngang bật ra. Chưa dừng lại ở đây, đến phút 58 Chile còn bị cầu môn từ chối một lần nữa khi cầu thủ vào thay người Valdivia sút trúng xà ngang sau khi đã đánh bại thủ môn đối phương.

Phung phí cơ hội, Chile gục ngã trước Venezuela - 3
Chile có nhiều cơ hội nhưng Suazo và đồng đội chỉ 1 lần thành công
 

Chưa đầy 10 phút sau, vẫn là Valdivia có pha đá phạt rất thuận lợi vào vòng cấm địa cho Medel trong tư thế không người kèm. Tiếc rằng chàng tiền vệ này lại đánh đầu trúng vị trí thủ môn từ cự ly chỉ chừng 5m. Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng bàn gỡ cũng đến với đoàn quân của HLV Borghi ở phút 69.

Xuất phát từ nỗ lực đột phá bên cánh phải của Sanchez, bóng được căng ngang vào trung lộ cho Suazo. Chân sút vốn bị hoài nghi về phong độ tại vòng bảng dứt điểm gọn gàng tung nóc lưới, gỡ hòa 1-1 cho đội nhà. Hưng phấn dâng cao sau bàn gỡ, Chile còn suýt chút nữa vượt lên khi Suazo có cơ hội đối mặt thủ môn đối phương trong một pha phản công nhanh. Tiếc rằng cú sút của anh lại thiếu lực và đi chệch cột dọc.

Đang trong lúc tưởng như Venezuela sẽ sớm bị khuất phục thì họ lại bất ngờ có bàn gỡ vượt lên. Phút 79, Vidal phạm lỗi với Fernandez khiến đội nhà phải chịu quả đá phạt. Từ tình huống này bóng được treo vào vòng cấm địa nhưng thủ thành Bravo lại không thể bắt dính. Bóng bật ra đến đúng vị trí Cichero và một cú đệm bóng cận thành là quá đủ để nâng tỷ số lên 2-1.

Phung phí cơ hội, Chile gục ngã trước Venezuela - 4
Niềm vui chiến thắng sau bàn ấn định tỷ số của Cichero
 

Chưa dừng lại ở đây, chỉ 4 phút sau bàn thua, Chile chỉ còn chơi với 10 người do tiền vệ Medel phải nhận thẻ vàng thứ hai vì một pha chơi bóng bằng tay rất trẻ con. Chơi thiếu người nhưng trong những phút còn lại các cầu thủ áo đỏ vẫn đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng mọi nỗ lực của họ đều không thành công.

2-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu và Venezuela đã làm nên lịch sử khi lần đầu lọt vào Bán kết gặp Paraguay. Dù vậy trận tới họ sẽ chịu tổn thất lớn về lực lượng khi tiền vệ chủ lực Thomas Rincon phải nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ sau khi phạm lỗi không đáng có với Valdivia.

Đội hình thi đấu
Chile
: Bravo; Contreras, Ponce, Jara (Paredes 61’); Isla, Medel, Carmona (Valdivia 46’), Vidal; Jimenez (Rojas 83’), Sanchez, Suazo.

Venezuela: Vega; Rosales, Vizcarrondo, Perozo, Cichero; Lucena, Gonzalez (Moreno 90’), Rincon; Arango, Miku (Rondón 60’), Rondon

Hoàng Tùng
Dòng sự kiện: Copa America 2011