Pháp lội ngược dòng giành chiến thắng trước Iceland
(Dân trí) - Trước một đội kém danh tiếng hơn rất nhiều so với tuyển Pháp như Iceland, tuy nhiên các học trò của Laurent Blanc lại phải rất nhọc nhằn. Chút may mắn khi đội bóng này ghi tới 2 bàn ở 10 phút cuối trận để lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2…
Vẫn biết các trận đấu giao hữu trước thềm các giải đấu lớn chẳng nói lên điều gì cả. Đây chỉ là cơ hội để các đội bóng thử nghiệm các vị trí, chiến thuật,…trong trận này, Blanc cũng đã tung ra tới 6 sự thay đổi, ông chỉ giữ lại vị trí thủ môn và bộ tứ hậu vệ. Tuy nhiên cái gì cũng có giới hạn của nó.
Tuyển Pháp không phải là một đội bóng ô hợp, họ là một tập thể của nhiều mảnh ghép ưu tú. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên tuyển Pháp hội quân dưới trướng của Blanc. Vậy mà họ lại thể hiện một bộ mặt rất thiếu bản sắc. Và như thế, dù có biện minh thế nào đi chăng nữa thì rõ ràng lối chơi của đội bóng đất nước hình lục lăng đang rất báo động.
Pháp đưa đội hình ra sân thi đấu với Iceland khá mạnh, Bezema là mũi nhọn duy nhất cắm ở tuyến trên, hai bên cánh là Menez và Ben Arfa. Bộ ba tiền vệ trung tâm gồm có Nasri, Gourcuff và Cabaye. Evra và Debuchy trấn giữa hai bên cánh, Rami và Mexes đá cặp trung vệ và bảo vệ khung thành là thủ thành Mandanda.
Những tưởng đội hình này sẽ đè bẹp Iceland, nhưng không phải, Iceland mới là đội nhập cuộc khá tốt. Họ chủ động tranh chấp bóng và triển khai tấn công, trong khi đó Pháp lại tỏ ra khá bế tắc, họ thiếu những đường lên bóng có sự tổ chức tốt. Và rồi thì đội chơi hay hơn cũng đã có bàn thắng mở tỷ số.
Phút 26, Bjarnason bắt vô lê khá nhanh và gọn gàng từ cú đánh đầu chuyền bóng của Sigthorsson, tỷ số là 1-0 cho Iceland. Bị thủng lưới nhưng tuyển Pháp vẫn chơi như mơ ngủ. Và vì thế họ tiếp tục phải trả giá bằng bàn thua thứ 2 ở phút 32. Gislason tạt bóng để cho Sigthorsson băng vào đệm bóng tung lưới thủ thành Mandanda.
Những phút cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, Pháp đã cố gắng giữ bóng và triển khai tấn công bắt đầu có nét hơn. Phút 51, cú sút của Bezema đã bị chặn đứng nhưng nó lại thành một cơ hội rất ngon ăn cho Debuchy băng vào dứt điểm. Hậu vệ cánh phải tuyển Pháp đã thành công và anh giúp đội chủ nhà rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Có được bàn thắng, Blanc bắt đầu tung dần vào sân các sự thay đổi, liên tiếp các phút 59 và 60, ông tung ra liền 4 sự thay đổi nhân sự. Và khi các cầu thủ mới chưa đem lại hiệu quả, đến phút 75 Blanc buộc phải tung Ribery và Valbuena vào sân để làm mới hàng công nhằm hướng đến một kết quả tốt hơn cho trận đấu này.
Sự thay đổi của Blanc nhanh chóng đem lại tác dụng, phút 82, Ribery đã thể hiện đẳng cấp sao của anh khi nhận đường chuyền của Giroud và dù bị hai cầu thủ đội khách kèm cặp nhưng anh vẫn kịp tung ra cú dứt điểm khó hạ gục thủ thành Halldórsson cân bằng tỷ số 2-2. Một pha làm bàn đẹp mắt của Ribery
Bàn thắng của Ribery khiến Pháp giải tỏa áp lực tâm lý khá tốt. Đến phút 87, trung vệ Rami tung ra một cú sút chuẩn xác sau cú đánh đầu của Giroud và nâng tỷ số lên 3-2. Blanc thở phào nhẹ nhõm, dù tuyển Pháp của ông chưa thể hiện được lối chơi tốt, nhưng chí ít họ cũng không bị Iceland làm cho hổ thẹn.
Đội hình thi đấu
Pháp: Mandanda, Debuchy, Rami, Mexes, Evra, Cabaye (Diarra, 59’), Gourcuff (Ribery, 75’), Nasri (Martin, 60’), Ben Arfa (Giroud, 59’), Benzema (Malouda, 60’), Menez (Valbuena, 75’).
Iceland: Hallorsson, Jonasson, Jonsson (Daníelsson, 66), Sigurdsson, Valgardsson (Skulason, 57’), Gunnarsson, Bjarnason, Gislason (Gudmundsson, 76’), Arnason, Sigurdsson, Sigthorsson (Hédinsson, 45’)
Phù Sa