1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phá dớp Villa Park, Man City lấy lại ngôi đầu từ tay MU

(Dân trí) - Sau 4 chuyến làm khách chỉ biết đến hòa và thua, Man City đã phá được dớp tại Villa Park bằng chiến thắng 1-0. Dù trận thắng này có chút chật vật nhưng quan trọng nhất, Man City đã trở lại ngôi đầu bảng và duy trì 2 điểm nhiều hơn đội nhì bảng MU...

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của trung vệ Lescott ở phút 63 đã đem lại niềm hạnh phúc cho Man City. Nếu chỉ nhìn vào kết quả, có thể thấy chiến thắng của Man City khá mong manh. Thật sự đội khách rất khó khăn trong việc xuyên thủng mành lưới của Aston Villa, nhưng đó chỉ bởi họ quá thiếu may mắn. Man City chơi một trận đấu trên chân đối thủ và giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng.
 
Phá dớp Villa Park, Man City lấy lại ngôi đầu từ tay MU - 1
Mancity đã thắng sau 4 trận làm khách gần nhất chỉ hòa và thua tại Villa Park

 

Chiến thắng này đưa Man City trở lại ngôi đầu BXH với 60 điểm qua 25 vòng đấu, hơn đội nhì bảng MU tới 2 điểm. Như vậy thầy trò Mancini có thể thở phào khi vượt qua giai đoạn khó khăn đầu năm. Sau vòng đấu này Premier League sẽ chỉ trở lại sau 2 tuần nữa, khi đó Man City sẽ có đầy đủ binh hùng tướng mạnh với sự trở lại của anh em nhà Toure (từ tuyển quốc gia), Ballotelli (xong án treo giò). Và lúc ấy giấc mơ về chiếc cúp bạc Premier League sẽ gần với Man City hơn một chút.

Vòng 25 Premier League

Thứ bảy, 11/2

MU 2-1 Liverpool   

Blackburn 3-2 QPR

Bolton 1-2 Wigan      

Everton 2-0 Chelsea      

Fulham 2-1 Stoke City     

Sunderland 1-2 Arsenal
Swansea 2-3 Norwich
     

Chủ nhật, 12/2

Tottenham 5-0 Newcastle  

Wolves 1-5 West Brom  

Aston Villa 0-1 Man City 

 

Bước vào trận đấu trên sân Villa Park, HLV Mancini thể hiện sự cẩn trọng nên cắm duy nhất tiền đạo Augero ở phía trên, hỗ trợ cho tiền đạo người Argentina là bộ ba Jonhson, Silva và Milner. Trong khi đó, bên phía Aston Villa, bộ đôi tiền vệ Irland và N'Zogbi, những người tỏ ra bất mãn với HLV Alex McLeish ở trận đấu tuần trước đã phải bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị.

 

Dù Man City có thận trọng khi chỉ bố trí duy nhất Aguero là tiền đạo ở tuyến trên, nhưng điều đó cũng không giảm đi sự hưng phấn và quyết tâm giành trọn 3 điểm của họ. Cho nên sau tiếng còi khai cuộc, Man City nhanh chóng dâng cao đội hình tấn công. Và ngay phút thứ 2, Aguero đe dọa khung thành đội chủ nhà với một cú căng, may cho Villa vì bóng đi đúng vào vị trí của thủ thành Given.
 
Phá dớp Villa Park, Man City lấy lại ngôi đầu từ tay MU - 2
Man City quá thiếu may mắn để có được bàn thắng trong hiệp 1
 

Liên tiếp những đường lên bóng đầy tốc độ của đội chủ nhà trong suốt hiệp 1. Đúng là có một chút gì đó thiếu may mắn đã khiến Man City trải qua 45 phút đầu tiên mà không có bàn thắng, dù tạo ra không ít các cơ hội nguy hiểm. Đáng tiếc nhất là các tình huống của Johnson và Aguero. Phút 26 tiền vệ người Anh sau pha xử lý điệu nghệ đã tung ra cú sút hiểm hóc từ bên ngoài vòng cấm địa.

 

Thủ thành Given đã không thể cản phá nhưng cột dọc lại từ chối bàn thắng của Man City. Và đến phút 34, nhận đường chuyền của Johnson, tiền đạo Aguero tung ra cú dứt điểm kỹ thuật loại bỏ sự truy cản của thủ thành Given, nhưng hậu vệ Cuellar lại kịp thời bọc lót cứu thua cho đội nhà. Villa vẫn đứng vững dù khung thành liên tục chao đảo.

 

Bước vào hiệp đấu thứ 2, sự quyết tâm giành “phá dớp” Villa Park được Man City thể hiện mạnh mẽ hơn. Những cơ hội trước cầu môn đội chủ nhà tiếp tục trôi qua mũi giày đội khách, nhưng rồi may mắn cũng không thể mãi ngoảnh mặt với thày trò Mancini. Phút 62, Man City có bàn thắng mở tỷ số sau pha phối hợp bài bản.
 
Phá dớp Villa Park, Man City lấy lại ngôi đầu từ tay MU - 3
Rốt cuộc Man City cũng có được chiến thắng tại Villa Park

 

Từ tình huống phạt góc, Barry lao vào đánh đầu chuyền bóng ngược lại cho trung vệ Lescott lên tham gia tấn công. Ở cự ly khá gần, nên dù bản thân là một hậu vệ song Lescott cũng dễ dàng sút tung lưới Given giúp Man City vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng này giúp Man City chơi hứng khởi hơn, nhưng may mắn cũng chỉ mỉm cười với họ có đúng một lần.

 

Về phía Villa, sau khi bị dẫn bàn McLeish lần lượt tung N'Zogbi và Ireland vào sân. Sự có mặt của cả hai cầu thủ này đã giúp đội chủ nhà có được thế trận khá tốt trong khoảng 10 phút cuối trận và thời điểm này chính là giai đoạn mà Villa vùng lên quyết tìm bàn thắng cân bằng tỷ số.

 

Đội chủ nhà có cơ hội tiếp tục kéo dài thành tích bất bại trước Man City ở phút 88, với cú đánh đầu của Cuellar, nhưng đáng tiếc bóng lại đi vọt xà. Phút bù giờ thứ nhất, Aston Villa bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất để ghi bàn cân bằng tỷ số. Darrent Bent xử lý nhanh trong vòng cấm địa và tung ra cú sút căng, nhưng nỗ lực của anh vấp phải sự phản kháng của Joe Hart khi thủ thành của Man City đổ người nhanh không kém và cản phá thành công giúp Man City bảo toàn chiến thắng.

 

Đội hình ra sân:

 

Aston Villa: Given, Hutton, Cuellar, Dunne (Baker, 90’), Collins, Petrov, Gardner, Albrighton (Ireland, 77’), Keane, Heskey (N'Zogbi, 68’), Bent.

 

ManCity: Hart, Zabaleta, Kompany, Lescott, Kolarov, De Jong, Barry, A Johnson (Nasri, 84’), Silva (Richards, 90’), Milner, Aguero (Dzeko, 88’).
 
Bảng xếp hạng Premier League 2011/12
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
Manchester City
60
25
19
3
3
64-19
2
Manchester United
58
25
18
4
3
61-25
3
Tottenham Hotspur
53
25
16
5
4
49-25
4
FC Arsenal
43
25
13
4
8
48-35
5
FC Chelsea
43
25
12
7
6
44-31
6
Newcastle United
42
25
12
6
7
36-36
7
FC Liverpool
39
25
10
9
6
29-23
8
Norwich City
35
25
9
8
8
37-41
9
AFC Sunderland
33
25
9
6
10
34-26
10
FC Everton
33
25
9
6
10
26-27
11
Swansea City
30
25
7
9
9
28-32
12
FC Fulham
30
25
7
9
9
31-36
13
Stoke City
30
25
8
6
11
24-38
14
West Brom
29
25
8
5
12
29-35
15
Aston Villa
28
25
6
10
9
29-34
16
QPR
21
25
5
6
14
27-44
17
Blackburn Rovers
21
25
5
6
14
37-56
18
Wolves
21
25
5
6
14
28-49
19
Bolton Wanderers
20
25
6
2
17
29-51
20
Wigan Athletic
19
25
4
7
14
23-50
 
Phù Sa