1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Pellegrini không hài lòng dù Real chiến thắng

(Dân trí) - Mặc dù đội nhà đã có được 3 điểm trước FC Zurich để đứng đầu bảng C nhưng HLV Manuel Pellegrini vẫn cho rằng màn trình diễn của Real là đáng lo ngại…

 

Được đánh giá cao hơn đối phương rất nhiều và lại có lợi thế sân nhà, vậy nhưng đêm qua Real Madrid chỉ tìm được chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha dứt điểm của Gonzalo Higuain. Đây khó có thể coi là một kết quả thuyết phục nhất là khi màn trình diễn của bầy “Kền kền trắng” bị xem là nhạt nhòa.
 
 
Pellegrini không hài lòng dù Real chiến thắng - 1

Phong độ của các cầu thủ Real khiến Pellegrini lo lắng

Ngay cả HLV Pellegrini cũng phải thừa nhận rằng ông lo lắng trước phong độ của các học trò. “Chúng tôi cảm thấy lo lắng bởi đây không phải lối chơi của Real. Tôi thích nhưng trận đấu giàu tính kỹ thuật hơn là đọ sức kiểu này”, HLV người Chile bày tỏ.

 

“Nhưng dù sao chúng tôi cũng phòng thủ rất tốt. Trận này, các cầu thủ tuyến trên tỏ ra kém sáng tạo, ít cơ động và cũng thiếu một chút may mắn. Real đã có cơ hội nhưng lại không thể tận dụng thành công.

 

Rất có thể các cầu thủ đã chịu áp lực lớn đồng thời cũng nôn nóng có được chiến thắng nên không có được phong độ như mong muốn. Dù vậy thì vị trí hiện tại cũng không đến nỗi tệ. Chúng tôi không chơi tệ, đơn giản chỉ là kém hấp dẫn”.

 

Tuy nhiên khi được so sánh với Barcelona, HLV của Real bác bỏ ý kiến cho rằng kình địch của họ mới là đội mạnh hơn. “Trận đấu với Barca sẽ rất khác. Mọi cầu thủ đều hiểu rõ tầm quan trọng của trận đấu. Và cả 2 đội đều đang tìm kiếm những điều khác biệt từ nhiều năm qua. Tôi không đồng ý với nhận định rằng Barcelona vượt trôi so với Real Madrid”.

 

Trong trận đấu đêm qua, đội bóng hoàng gia TBN đã chào đón sự trở lại của ngôi sao C. Ronaldo sau 8 tuần dưỡng thương. Dù không đóng góp được nhiều nhưng đây vẫn là liều “doping tinh thần” quan trọng cho “kền kền trắng” trước trận “Siêu kinh điển”.

 

“Tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi vì chưa có được 100% thể lực cần thiết”, CR9 phát biểu sau trận đấu. “Trên thực thế tôi có cảm giác như vừa khởi động từ con số không. Nhưng tôi tin rằng mình có thể tìm lại phong độ cũ, ghi bàn và đóng góp nhiều cho đội nhà.

 

Tôi muốn có mặt trong trận El Clasico nếu cảm thấy khỏe. Nhưng chỉ có HLV mới quyết định được chuyện đó. Dù vậy thì khi có hay không có tôi, Real vẫn là đội bóng số một tại La Liga và bảng C Champions League”.

 

Hoàng Tùng