1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Pellegrini hài lòng, Mancini tiếc rẻ

(Dân trí)- Trong khi HLV Villarreal Pellegrini không ngớt lời khen ngợi các học trò, người đồng nhiệm Mancini của Inter đã không giấu được vẻ tiếc nuối khi cho rằng đáng lẽ ra đội của ông phải cố ghi thêm bàn nữa trong trận lượt đi.

Mặc dù đây là lần đầu tiên trong lịch sử, “Tàu ngầm vàng” tham dự Champions League và vượt qua đối thủ lớn Inter để đi tiếp nhưng trên trang thể thao ESPN, Pellegrini sung sướng khẳng định, chiếc vé vào bán kết không phải là một điều  bất ngờ đối với ông.

 

Ông nói: “ Tôi không đánh giá chiến thắng này là một điều kỳ diệu, hay một giấc mơ trở thành hiện thực. Chiến thắng của chúng tôi được đặt nền móng trên cơ sở của sự lao động miệt mài và xây dựng một đội hình mạnh trong vài năm trở lại đây”.

 

Chiến lược gia người Chilê đã không tiếc lời ca ngợi màn trình diễn của các học trò: “Chúng tôi luôn tin rằng mình sẽ knock-out Inter, kể cả khi chúng tôi thua không xứng đáng trong trận lượt đi.

 

Là một HLV, tôi biết rõ về các học trò của mình, tôi biết họ không thể bị đánh bại, đặc biệt là với những gì mà họ đã làm ở trận đấu trước. Chúng tôi đối đầu với một đối thủ vĩ đại, nhưng chúng tôi cũng là một đội bóng vĩ đại.

 

Ban đầu, lúc trận đấu ở thế cân bằng, chúng tôi đã có lúc lo lắng. Nhưng kể từ khi ghi được bàn thắng, chúng tôi thấy nhẹ nhàng hơn và chơi bóng hay hơn, đặc biệt là trong tấn công”.

 

Pellegrini đã tỏ ra rất tự tin khi nói về chiến thắng: “Quan trọng nhất là chúng tôi đã không hài lòng với những gì mình có. Villareal đã có một trận đấu tuyệt vời và đã chơi hay hơn Inter.

 

Tôi không nói rằng chúng tôi đã nghiền nát họ, nhưng chúng tôi đã kiểm soát được họ, chẳng có giây phút nào họ cảm thấy thoải mái cả”.

 

Trong khi đó, trận thua sát nút này là vừa đủ để hất tung Inter ra khỏi Champions League với quy định về bàn thắng sân khách. Điều đó đồng nghĩa với một mùa giải trắng tay của Nerazzurri, khi mà cuộc đua đến scudeto gần như đã ngã ngũ với sự vượt trội của Juventus.

 

 

Pellegrini hài lòng, Mancini tiếc rẻ - 1
 

Theo HLV Mancini, bàn thắng của Arruabarrena

đã làm thay đổi hoàn toàn trận đấu. (Reuters)

 

Vì thế mà sự thất vọng của HLV Roberto Mancini là điều dễ lý giải. Ông buồn bã: “Trong hiệp 1, có một số cơ hội dành cho cả 2 bên và thế trận cân bằng.  Nhưng chúng tôi đã không giữ được sự tập trung trong phòng ngự.

 

Thật là ngớ ngẩn, bàn thua đó đã thay đổi hoàn toàn trận đấu, đẩy chúng tôi từ thế chủ động trở thành người phải tấn công. Thật tồi tệ là chúng tôi đã không đạt được mục tiêu lọt vào bán kết. Tôi xin nhận trách nhiệm về thất bại này”.

 

Tuy nhiên, thất bại tiếp theo trong mùa bóng này rất có thể sẽ đe doạ trực tiếp đến chiếc ghế của Mancini, đặc biệt là khi “trò chơi” trảm tướng vốn được Chủ tịch Moratti khá ưa thích trong 3 mùa bóng trở lại đây.

 

Có lẽ vì thế mà Mancini vẫn tỏ ra tiếc rẻ mãi: “Đáng lý ra ở Milan chúng tôi đã phải ghi thêm 1 bàn thắng. Nếu tỷ số trận lượt đi là 3-1 thì mọi chuyện đã khác đi”.

 

Nhà cầm quân 43 tuổi này buồn rầu kết luận: “Tôi rất không vui về kết quả này, nhưng tôi sẽ cố gắng để vượt qua nó”.

 

K.L

Tổng hợp