1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Ông Klinsmann nên từ chức?

Trận thua muối mặt của đội chủ nhà World Cup 2006, đương kim á quân thế giới Đức trước tuyển Italia như gáo nước lạnh giội thẳng lên các quan chức DFB, tức Liên đoàn Bóng đá Đức.

Họ cố gắng bảo vệ HLV Jurgen Klinsmann trước áp lực của dư luận, sau những màn trình diễn tệ hại của đội tuyển trước đây, nhưng lần này xem ra mọi chuyện sẽ khó khăn gấp bội. Hơn 5 năm, mà không thắng nổi một đội bóng mạnh nào, tuyển Đức chỉ đáng xếp vào nhóm B trong số 32 đội tham dự World Cup lần này.

 

Một ngày sau trận thua tại Florence, báo chí Đức dành cho HLV trưởng Klinsmann những lời lẽ nặng nề nhất. Người ta bắt đầu nhắc đến hai chữ “từ chức” hoặc “sa thải”.

 

Người ta cũng nhắc lại chuyện “thầy một nơi, trò một nẻo” của tuyển Đức, khi mà HLV Klinsmann phần lớn thời gian ở bên Mỹ với vợ, còn các tuyển thủ thì chơi bóng tại quê nhà nước Đức. Ông thầy xem chân cẳng, phong độ của cầu thủ của mình qua màn ảnh nhỏ, các trận đấu tại Bundesliga.

 

Báo chí chỉ trích chuyện này thì ông Klinsmann biện hộ rằng đồng nghiệp người Brazil Alberto Parreira cũng thế. HLV Parreira ở Brazil, còn tất cả các học trò của ông thì chơi bóng tận châu Âu.

 

Tuy nhiên, HLV Klinsmann quên rằng cầu thủ Đức không thể sánh bằng cầu thủ Brazil về kỹ thuật cá nhân, tính sáng tạo, cũng như khả năng kết dính dễ dàng chỉ trong một thời gian ngắn chơi bóng với nhau.

 

Nếu như người ta ví cầu thủ Brazil là những nghệ sĩ thì cầu thủ Đức là những người máy, mà đã là người máy thì cần phải có người thật ở bên cạnh, cần phải được lập trình kỹ lưỡng.

 

“Chuyên viên lập trình” Jurgens Klinsmann ở tận bên Mỹ thì làm sao có thể thực hiện được điều ấy. Đó là chưa tính đến năng lực huấn luyện, kinh nghiệm trong chỉ đạo giữa Parreira và Klinsmann chênh lệch nhau quá xa. Thế nên, mọi sự ví von, so sánh của ông thầy trẻ người Đức với “cáo già” Brazil đều khập khễnh.

 

Trả lời báo chí sau khi thua trận, Jurgens Klinsmann cho rằng: “Đội bóng còn rất trẻ”. Thế nhưng, bản thân ông cũng quá trẻ để có thể chèo lái con thuyền bóng đá Đức trong cuộc “đại chiến thế giới” vào tháng 6 tới. Một dự đoán: “Với cái đà này, tuyển Đức giỏi lắm cũng chỉ vào đến tứ kết”.

 

Theo Lý Hải

Sài gòn giải phóng