1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Nổi loạn để được ra đi: Không chỉ có Modric

(Dân trí) - Trong lịch sử đã chứng kiến không ít vụ nổi loạn để được ra đi tương tự như Luka Modric, cầu thủ đang yêu cầu Tottenham để anh chuyển đến chơi bóng cho Real Madrid. Có những người thành công nhưng cũng không ít kẻ thất bại.

Nổi loạn là một hành động mà nhiều cầu thủ thường lựa chọn để được chuyển đến một đội bóng khác nếu như không nhận được sự chấp thuận của đội bóng chủ quản. Cái tên đã và đang sử dụng phương pháp này chính là tiền vệ Luka Modric, người đã trở lại tập trung cùng đồng đội nhưng quyết định không tham gia vào chuyến du đấu tới Hoa Kỳ của Spurs. Cầu thủ người Croatia đang soạn lại “bổn cũ” mà anh đã sử dụng ở mùa hè năm ngoái trước sức hấp dẫn của Chelsea…nhưng cũng tương tự, anh vẫn chưa đạt được ý muốn của mình.

Không ít cầu thủ từng sử dụng chiêu “nổi loạn” như Luka Modric
Không ít cầu thủ từng sử dụng chiêu “nổi loạn” như Luka Modric

Tiền vệ người Croatia đã gia nhập một danh sách dài “đội quân nổi loạn” trong lịch sử mà dưới đây là những cái tên tiêu biểu:

Christian Karembeu:

Christian Karembeu: Cầu thủ người Pháp đã từng “làm mình làm mẩy” để yêu cầu Sampdoria cho anh được ra đi vào năm 1997, thời điểm đó Karembeu nhận được sự quan tâm của cả hai gã khổng lồ Barcelona và Real Madrid. Trước hoàn cảnh đó, Sampdoria đã chấp nhận cho tiền vệ này ra đi nhưng với điều kiện phải chồng đủ tiền phá vỡ hợp đồng cho đội bóng (Karembeu còn 1 năm trong hợp đồng với đội bóng Italia). Cuối cùng Karembeu đã được toại nguyện khi Real Madrid chấp nhận chi ra 5 triệu euro cho Sampdoria.
 
Makelele:
Makelele: Người từng làm náo loạn cả Real Madrid. Sau lời đề nghị rất hấp dẫn từ “gã nhà giàu mới nổi” ở thời điểm đó Chelsea, Makalele đã quyết định nói chuyện với giám đốc thể thao của Real Madrid hòng yêu cầu phải nâng lương cho mình. Câu trả lời mà tiền vệ người Pháp nhận được rất rõ ràng là “không”, Los Blancos không muốn xem xét lại hợp đồng và cũng không muốn bất cứ cầu thủ nào ra đi.

Makelele đã quyết định “nổi loạn” khi không tập luyện cùng đồng đội cũng như không tham gia bất cứ hoạt động của Real Madrid. “Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” không còn lựa chọn nào khác khi buộc phải chấp nhận lời đề nghị trị giá 20 triệu euro của Chelsea để Makelele chuyển từ Bernabeu đến Stamford Bridge thi đấu.

Roystone Drenthe:

Roystone Drenthe: Một trong những thương vụ gây tranh cãi nhất trong lịch sử Real Madrid. Cầu thủ chạy cánh người Hà Lan đến với Bernabeu trong bao nhiêu kỳ vọng nhưng cuối cùng chỉ để lại sự thất vọng. Kể từ mùa 2010/11 thì Los Blancos đã đem Drenthe cho mượn khắp nơi nhưng đến nay vẫn chưa có đội bóng nào chấp nhận chiêu mộ cầu thủ này.
 

Robinho:

Robinho: Một cái tên khác từng nổi loạn tại Bernabeu. Cũng giống như Makelele, tiền đạo người Brazil là một trong những ngôi sao nổi bật nhất của Real Madrid vào thời điểm đó và sau khoảng thời gian dài “làm mình làm mẩy” đã được chuyển đến Manchester City. Thực ra Robinho muốn chuyển tới chơi cho Chelsea nhưng anh đã quyết định thay đổi trước sức hấp dẫn từ gã nhà giàu mới nổi Manchester City. Real Madrid thu về 40 triệu euro nhờ thương vụ này còn Robinho ký hợp đồng 4 năm với mức lương “khủng” 6 triệu euro/mùa.
 

Ronaldo:

Ronaldo: Mới chỉ ở tuổi 20, anh đã trở thành một trong những tay săn bàn đáng sợ bậc nhất thế giới trong màu áo PSV Eindhoven, Ronaldo Luis Nazario de Lima đã quyết định làm dậy sóng đội bóng Hà Lan với mục đích được chuyển đến chơi cho Barcelona. Chân sút huyền thoại này nhanh chóng đạt được ý muốn khi Los Blaugrana đạt được thỏa thuận trị giá 15 triệu euro với PSV.
 

Franck Ribery:

Franck Ribery: Một vụ nổi loạn nữa nhưng đây lại là một trường hợp đi sai đường. Năm 2009, ngôi sao người Pháp quyết định rời khỏi Bayern Munich để đến khoác áo Real Madrid, Ribery đã công khai ý định của mình và không tham gia tập luyện. Tuy nhiên Bayern đã thuyết phục thành công ngôi sao của mình, đến giờ anh vẫn đang chơi tại Bundesliga.
 
Sergio Aguero:

Sergio Aguero: Cuối tháng 7/2011, Atletico quay trở lại tập luyện cho mùa giải mới còn El Kun thì đang vi vu tận quê nhà Argentina. Trước đó, anh đã từng tuyên bố rằng sẽ không bao giờ khoác lên mình chiếc áo đỏ trắng, do đó sẽ ở nhà đợi kết quả của vụ chuyển nhượng. Chính nhờ những động thái này mà tốc độ thương vụ chuyển nhượng tăng lên đáng kể. Chỉ vài ngày sau đó, Manchester City chính thức chiêu mộ thành công cầu thủ tấn công người Argentina với giá 45 triệu euro.
 

Carlos Tevez:

Carlos Tevez: Tuyển thủ Argentina đã từng làm đau đầu BLĐ Manchester City trong một thời gian dài. Tevez bắt đầu đưa ra những yêu sách và tuyên bố muốn rời khỏi nước Anh ở mùa hè năm ngoái. Rồi tiếp theo đó là 2 tháng liên tục không thi đấu, không tập luyện. Sau một thời gian dài, El Aphache mới chấp nhận xuống nước với tuyên bố: “Tôi đã sai, tôi xin lỗi, tôi muốn chơi cho Manchester City một lần nữa”.

Ngọc Trung