1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

"Những trận derby" Milan trên thị trường chuyển nhượng thập kỷ qua

(Dân trí) – Thành Milan đang sục sôi với vụ tranh chấp tiền đạo Carlos Tevez của Man City, nhưng trong thập kỷ qua, đây không phải là lần đầu, họ “đại chiến” trên thị trường chuyển nhượng.

Nesta (năm 2002): Trong 9 năm khoác áo AC Milan, Nesta đã thi đấu rất thành công và giành được khá nhiều danh hiệu cao quý như Champions League, Serie A…nhưng rất có thể, sự nghiệp của “siêu hậu vệ” này đã rẽ sang một hướng khác nếu như anh quyết định khoác lên mình chiếc áo Xanh – Đen năm 2002.


"Những trận derby" Milan trên thị trường chuyển nhượng thập kỷ qua - 1

AC Milan vượt mặt Inter giành Nesta một cách ngoạn mục

Lùi lại thời gian về năm 2002, khi ấy, Lazio đang lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính, để tồn tại, họ buộc lòng phải bán đi hàng loạt ngôi sao ưu tú của mình, trong đó có Nesta. Vào tháng 5/2002, báo giới Italia đồng loạt đưa tin rằng Inter đã ở rất gần Nesta, thậm chí, thời điểm đó, Inter đã đạt được thỏa thuận với Lazio về phí chuyển nhượng trung vệ này (25 triệu euro + mượn 1 trong 2 cầu thủ Simic hoặc Adriano).

Nhưng thật bất ngờ khi đoàn quân của Chủ tịch Berlusconi đã đảo ngược thế cờ và người có công thuyết phục Nesta gia nhập AC Milan thời điểm đó chính là Leonardo (người sau này là HLV của Inter).

Được biết, Rossoneri đã phải chi tới 30 triệu euro (tương đương với Inter) để có được chữ ký của trung vệ sáng giá này. Sau khi “vồ hụt” Nesta, Inter đã quyết định chiêu mộ Cannavaro, tuy nhiên, họ tiếp tục nhận thất bại cay đắng với bản hợp đồng này.

Ibrahimovic (năm 2006): Juventus bị đẩy xuống hạng Serie B sau án phạt trong vụ scandal Calciopoli, nắm được thời cơ này, hai đại gia thành Milan đã nhanh chóng nhảy vào “xâu xé” tiền đạo tài năng, Ibrahimovic.


"Những trận derby" Milan trên thị trường chuyển nhượng thập kỷ qua - 2

Nhờ việc được thi đấu ở Champions League, Inter đã có được Ibra

Cuối cùng, với lợi thế được thi đấu ở Champions League, Inter đã “hạ đo ván” AC Milan để “rước” tiền đạo cao kều người Thụy Điển về sân Giuseppe Meazza, mở ra triều đại thành công của Inter ở giải quốc nội với 3 chức vô địch Serie A liên tiếp.

Nhưng AC Milan cũng không phải là “kẻ bất hạnh”, năm 2010, họ “giải cứu” Ibra đang tuyệt vọng bên trời TBN trong màu áo Barcelona và một lần nữa “cái duyên” ở Serie A của Ibra lại giúp Rossoneri đăng quang sau 7 năm chờ đợi. Hiện tại, “ngài Scudetto” vẫn thi đấu tuyệt hay, nửa Đỏ thành Milan đang băng băng tiến tới chức vô địch Serie A lần thứ 2 liên tiếp.

David Suazo (năm 2007): Mặc dù hiện tại Suazo hoàn toàn mất hút trong thế giới bóng đá (đang “ẩn dật” ở Catania) nhưng ở thời điểm năm 2007, anh là một tiền đạo rất tài năng và được rất nhiều CLB ở châu Âu “trải thảm đỏ” săn đón, trong đó có Inter và AC Milan (được coi là hai đối thủ chính trong cuộc đua giành chữ ký tiền đạo này).

Vụ chuyển nhượng của Suazo năm 2007 khá “kỳ quặc”, vào trung tuần tháng 6, Chủ tịch của Cagliari, Cellino tuyên bố rằng AC Milan đã chính thức có được Suazo với mức phí chuyển nhượng 14 triệu euro, tuy nhiên, một điều không ngờ rằng 2 tuần trước đó, Inter đã đàm phán với Suazo và ký hợp đồng sơ bộ với tiền đạo này. Không muốn vướng vào tranh chấp pháp lý, AC Milan chủ động “nhường” tiền đạo người Honduras cho đại kình địch.


"Những trận derby" Milan trên thị trường chuyển nhượng thập kỷ qua - 3

AC Milan chủ động nhường Suazo cho Inter năm 2007

Pato (năm 2007): Khi vụ tranh chấp Suazo còn chưa hết “nóng bỏng”, hai “đại gia” thành Milan tiếp tục gặp nhau trong thương vụ Pato và lần này, kẻ chiến thắng là AC Milan. Vào cuối tháng 7/2007, Inter đã ra giá 16 triệu euro cho “vịt con” nhưng điều đó là chưa đủ khi Rossonerri đã chi tới 22 triệu euro để “rước” Pato về San Siro ít ngày sau đó.

T.Silva (năm 2009): Inter đã sớm đạt được thỏa thuận với CLB Fluminense về trường hợp của T.Silva với mức phí chuyển nhượng 6 triệu euro, nhưng một lần nữa, Leonardo lại “phá” Inter khi ông đã thuyết phục trung vệ này gia nhập AC Milan.

Có lẽ, Inter sẽ phải rất nuối tiếc với thất bại này khi T.Silva nhanh chóng trở thành trong màu áo AC Milan và hiện tại, anh được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới.

H.Long