1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Những điểm nhấn sau thất bại của Arsenal trước Tottenham

(Dân trí) - Chuỗi trận thăng hoa của Arsenal đã bị chấm dứt trên sân White Hart Lane của Tottenham. Hãy cùng điểm qua những điểm nhấn sau cú ngã của “Pháo thủ”.

Người hùng Harry Kane

Harry Kane đang là cái tên được nhắc tới nhiều nhất sau trận đấu hôm qua. Tiền đạo trẻ này đã ghi cả 2 bàn thắng giúp Tottenham hoàn tất cú lội ngược dòng trước Arsenal. Harry Kane xuất sắc tới mức HLV Wenger đã “yêu cầu” triệu tập cầu thủ này lên tuyển Anh.

Harry Kane trải qua trận đấu xuất thần

Harry Kane trải qua trận đấu xuất thần


Trong cả hai bàn thắng, Harry Kane đều cho thấy khả năng chọn vị trí tuyệt vời. Trong pha lập công đầu tiên, tiền đạo này đã “như từ dưới đất chui lên” đón pha cản phá bóng của Ospina. Ở bàn thứ 2, dù không có lợi thế về ngoại hình với Koscielny nhưng Harry Kane vẫn tung ra cú đánh đầu hiểm học hạ gục Ospina.

Những con số thống kê cũng cho thấy sự xuất sắc của tiền đạo này. Trong 90 phút, Harry Kane đã tung ra 4 cứ dứt điểm (3 lần trúng đích) và có 4 lần tranh chấp thành công. Nhạc trưởng Eriksen cũng có trận đá khá hay với 5 lần kiến tạo cơ hội cho đồng đội.

Arsenal quá thận trọng

Cũng như cuộc chiến với Man City, HLV Wenger vẫn chủ động tiếp cận trận đấu với phương án phòng ngự-phản công. Ông đã thành công với bàn thắng dẫn trước Tottenham từ khá sớm. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, “Pháo thủ” không duy trì được sự chủ động như trước Man “xanh”. Thay vào đó, họ lùi quá sâu về khung thành và để Tottenham áp đặt thế trận.

Trong khi đó, Francis Coquelin không trải qua trận đấu thực sự xuất sắc, khi để lộ quá nhiều khoảng trống cho trước mặt hàng hậu vệ. Đó là mấu chốt giúp Tottenham bật dậy mạnh mẽ sau khi bị dẫn trước.

Arsenal tỏ ra quá thận trọng

Arsenal tỏ ra quá thận trọng


Thực tế, người ta cũng thiếu đi tinh thần chiến đấu. Họ thi đấu khá tẻ nhạt và không để lại nhiều dấu ấn (sau khi có được bàn thắng sớm). Chính HLV Wenger cũng thừa nhận điều này sau trận đấu: “Chúng tôi thi đấu dưới khả năng của mình và để mất bóng khá dễ dàng. Một số cầu thủ đã không chịu được sức ép”.

Có một con số cho thấy sự thận trọng của Arsenal. Đó là kể từ sau phút 70 (khi tỷ số vẫn là 1-1),không có cầu thủ nào của “Pháo thủ” thực hiện nhiều đường chuyền chính xác hơn... tiền đạo cắm Giroud (có nghĩa rằng, họ hầu như không thể hoặc không muốn tấn công).

Người Anh phải cảm ơn Pochettino

Thời ở Southampton, HLV Pochettino đã nhào nặn ra thế hệ đầy tài năng của bóng đá Anh như Luke Shaw, Adam Lallana, Calum Chambers, Nathan Clyne, Ward-Prowse (phần nào đó có cả Lambert)...

Cập bến Tottenham, chiến lược gia này tiếp tục cho ra đời lứa đầy triển vọng khác. Ngoài Harry Kane, dàn cầu thủ trẻ của Tottenham như Eric Dier, Danny Rose và Ryan Mason cũng thi đấu khá tốt ở mùa giải này (cũng như trong trận đấu với Arsenal). Họ đều là tương lai của bóng đá Anh.

Có lẽ, đã tới lúc người Anh nên cảm ơn HLV Pochettino. Sự xuất hiện của những tài năng trẻ trên như những viên ngọc quý của bóng đá Anh trong bối cảnh bị những ngoại binh xâm lấn.

H.Long