1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Nhiều rủi ro vây hãm “thiếu gia” Navibank SG

(Dân trí) - Là đội đoạt cúp quốc gia mùa giải 2011, lại được tăng cường khá nhiều ngôi sao trước khi mùa bóng 2012 khởi tranh, nhưng Navibank SG chưa hề biết đến chiến thắng ở tất cả các trận đấu chính thức kể từ đầu mùa…

Navibank SG đã sớm trở thành cựu vô địch ở cúp quốc gia, sau khi họ thua SQC Bình Định ở vòng 1/8, ngay trận đấu đầu tiên của họ ở sân chơi này (Navibank SG được miễn vòng sơ loại).

 

Còn tại Super League, đội bóng thành phố chưa biết đến mùi chiến thắng sau 3 vòng đấu, dù 2 trong số 3 trận đấu đã qua, đoàn quân của HLV Phạm Công Lộc được đá trên sân nhà Thống Nhất.

 

Hiệu quả trong thi đấu, đặc biệt là hiệu quả của hàng phòng ngự là điều đáng nhắc đến đối với Navibank SG vào lúc này. Trong các trận đấu với Sài Gòn FC và V.Hải Phòng, Navibank SG luôn là đội mở tỷ số, nhưng rốt cuộc vẫn không thể kết thúc trận đấu với chiến thắng.
 
Nhiều rủi ro vây hãm “thiếu gia” Navibank SG - 1
 Tài Em (áo xanh) và đồng đội chưa từng biết đến chiến thắng - Ảnh: Sơn Dũng
 

Ở trận gặp V. Ninh Bình tại vòng 3 Super League, đoàn quân của HLV Phạm Công Lộc có thời gian kiểm soát bóng vượt trội hẳn so với đối phương, nhưng lại chịu thất bại chung cuộc. Hiện tại, Navibank SG đang thiếu trầm trọng dạng cầu thủ có khả năng săn bàn ổn định, kiểu như Gaston Merlo của SHB Đà Nẵng, Kesley của Sài Gòn FC hoặc Evaldo của HA Gia Lai.

 

Quang Hải bên phía đội bóng thành phố là một ngôi sao đắt giá. Thỉnh thoảng cầu thủ này cũng có vài pha xử lý rất đẳng cấp, nhưng kể từ khi chuyển về từ K.Khánh Hòa đầu mùa trước, Quang Hải đã không còn là chính mình. Tiền đạo gốc miền biển đã sa sút khá nhiều so với chính anh, đồng thời Hải không còn là tay săn bàn chủ lực của đội bóng.

 

Nhưng tuyến đáng được nhắc đến nhất trong chuỗi ngày không thành công vừa qua của Navibank SG chính là hàng phòng ngự. Chỉ qua 4 trận đấu chính thức gần nhất (3 trận tại Super League và 1 trận tại cúp quốc gia), Navibank SG để thủng lưới đến 8 bàn và chưa trận nào họ giữ sạch được lưới nhà.

 

Đến đây thì khâu tuyển chọn nhân sự của đội bóng thành phố trong khoảng thời gian 2 năm trở lại đây bộc lộ không ít nhược điểm. Về mặt ngoại binh, Navibank SG chưa tìm được trung vệ ngoại vừa mạnh mẽ, vừa an toàn. Người thường xuyên có suất đá chính ở Navibank SG hiện tại là Vincent rất hay mắc lỗi trong cản phá bóng. Sở dĩ anh chiếm được chỗ đứng trong đội hình một phần vì Navibank SG cũng không còn trung vệ ngoại binh khác tốt hơn

 

Trong khi đó, các trung vệ nội như Long Giang, Anh Tuấn đều có những khiếm khuyết riêng. Long Giang nhỏ người, bất lợi trong các pha không chiến và va chạm, còn Anh Tuấn lại chậm chạp, đọc tình huống không tốt. Riêng cầu thủ nhập tịch Đoàn Văn Nirut đã qua rồi thời đỉnh cao phong độ. Nirut mất hẳn tốc độ, khả năng phán đoán, nên thường thua đối phương trong các pha tranh bóng tay đôi.

 

Phía trên các trung vệ, những tiền vệ trung tâm gồm Tài Em và Aniekan cũng không phải là dạng cầu thủ giỏi tranh chấp. Tài Em không còn ở thời đỉnh cao, cầu thủ này cũng không thuộc dạng “máy quét” như Minh Châu của V.Hải Phòng hay Duy Nam của Hà Nội T&T nên rất khó đòi hỏi anh hỗ trợ tốt cho các trung vệ.

 

Về Aniekan, dù được kỳ vọng nhiều, nhưng tiền vệ người Nigeria chỉ còn là cái bóng mờ so với chính anh hồi còn khoác áo TMN.Cảng Sài Gòn và CS.Đồng Tháp. Aniekan giờ hỗ trợ phòng ngự không tốt mà phát động tấn công cũng chưa hay.

 

Đó có thể xem là thất bại lớn của Navibank SG trong việc tuyển chọn nhân sự. Đội bóng thành phố đã tốn rất nhiều tiền cho những bản hợp đồng xung quanh những cái tên rất kêu như Tài Em, Anh Tuấn, Nirut, Aniekan,… nhưng Navibank SG không lường trước được tình huống là tất cả những người vừa nêu đều qua rồi thời đỉnh cao.

 

Riêng trường hợp của Long Giang, cầu thủ này đến với Navibank SG cách nay 2 năm từ Tiền Giang, một đội bóng thuộc giải hạng Nhất. Trước đó, Long Giang chưa hề được kiểm chứng ở sân chơi V.League (nay là Super League) vốn khốc liệt hơn hẳn giải hạng Nhất, nên anh chưa bao giờ chứng minh được mình là trung vệ hay ở giải VĐQG cũng là lẽ đương nhiên.

 

Chừng ấy con người không giỏi trong tranh chấp tay đôi, không mạnh mẽ về mặt thể lực lại thường xuyên chơi ở hàng phòng ngự (hoặc có nhiệm vụ phòng ngự) thì hàng phòng ngự của Navibank SG không kém cỏi mới là lạ.

 

Kim Điền