1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhiều “đại gia” châu Âu tranh giành Pato

(Dân trí) - Tương lai của Pato đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi “cả gan” chỉ trích HLV Allegri trên mặt báo, ngay sau đó, rất nhiều “đại gia” châu Âu đã tranh nhau giành chữ ký của cầu thủ này.

Không hiểu vì lý do gì mà mới đây, Pato đã công khai chỉ trích HLV Allegri của AC Milan trên mặt báo. Chính hành động trên đã khiến tương lai của tiền đạo này ở Rossoneri bị ảnh hưởng khá nhiều.


Nhiều “đại gia” châu Âu tranh giành Pato - 1

Pato nhận được nhiều sự quan tâm của những “đại gia” châu Âu

Nhân cơ hội này, rất nhiều đội bóng lớn ở châu Âu như PSG, Arsenal, Man City và Chelsea đều tỏ rõ ý định chiêu mộ chân sút người Brazil này. Mở đầu cho cuộc “tấn công” Pato chính là đội bóng nước Pháp, PSG.

Giám đốc kỹ thuật của đội bóng này, Leonardo vốn có rất có cảm tình với “sát thủ” này, chính ông (khi còn là tuyển trạch viên) của AC Milan đã đưa Pato về với đội bóng. Thêm nữa, trong quãng thời gian làm HLV Rossoneri, Leonardo cũng khá ưu ái “vịt con”.

Theo những thông tin mới nhất, “gã nhà giàu” nước Pháp chấp nhận chi tới 50 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của Pato, mặc dù Phó Chủ tịch Galliani đã thẳng thừng từ chối nhưng ai cũng hiểu, đó chỉ là màn “hoãn binh” của vị sếp này, khi Rossoneri còn chưa chắc chắn trong thương vụ Tevez. Đặt giả sử Apache cập bến San Siro khả năng Pato (cầu thủ thường xuyên chấn thương) được “đẩy” đi là khá cao.

Cũng rất giàu nhưng Man City lại không đưa ra một mức giá khổng lồ như PSG, thay vào đó, họ sẽ đưa Tevez vào cuộc để “gạ gẫm” AC Milan đổi lấy Pato. Đây là nước cờ khá cao tay của Man xanh, họ giải quyết đồng thời được hai nhiệm vụ: đẩy “hàng thải” Tevez (vốn không đội bóng nào chịu mua đứt) và đồng thời chiêu mộ Pato.

Trong khi đó, Chelsea đang rục rịch “đẩy” Torres rời khỏi đội bóng, do đó, họ rất cần một chân sút đẳng cấp như Pato, thời gian trước, BLĐ Rossoneri cũng hứa “nhả” chân sút người Brazil cho The Blues với mức giá 40 triệu bảng (45 triệu euro) trong trường hợp họ chiêu mộ thành công Tevez.

So với những ứng cử viên, Arsenal có vẻ khiêm tốn nhất, theo tờ Sportmediaset (tờ báo của Chủ tịch Berlusconi) cho biết, HLV Wenger tuyên bố ông sẵn sàng chi ra khoảng 25 triệu bảng thuyết phục AC Milan nhượng lại tiền đạo người Brazil này.

Có thể thấy, Arsenal không có nhiều cơ hội trong cuộc cạnh tranh này, nhưng cuộc chạy đua giành Pato của ba “gã nhà giàu” còn lại (Chelsea, Man City, PSG) hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn trong thời gian tới.

H.Long