1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Nhận diện sức mạnh đối thủ Syria của đội tuyển Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - So với Hong Kong (Trung Quốc), đội tuyển Syria về lý thuyết mạnh hơn nhiều. Đặc biệt, sau khi đội bóng của HLV Troussier vất vả trước Hong Kong, nỗi lo về đối thủ Syria càng lộ rõ với người hâm mộ.

Về thứ hạng, Syria (hạng 90 thế giới) đứng cao hơn hẳn đội tuyển Hong Kong (hạng 147). Syria cũng đứng cao hơn đội tuyển Việt Nam 5 bậc trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Thậm chí, đội bóng Tây Á này từng vươn lên hạng 68 thế giới, đó là thời điểm mùa Hè năm 2018, đội tuyển Syria vào đến tận trận tranh vé vớt dự World Cup 2018 khu vực châu Á, chỉ chịu thua sát nút Australia.

Nhận diện sức mạnh đối thủ Syria của đội tuyển Việt Nam - 1

Syria hiện đứng hạng 90 thế giới, thứ hạng cao nhất mà họ từng có là 68 hồi tháng 7/2018 (Ảnh: Getty).

Nhìn chung, Syria là đội bóng có thực lực. Họ không nằm trong nhóm đỉnh cao của châu Á như "ngũ đại gia" Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Iran và Australia, nhưng đội này không dễ bị đánh bại.

Cầu thủ Syria hiện tại cũng không có nhiều người thi đấu ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Á, ngoại trừ tiền vệ Hosam Aiesh mới chuyển đến CLB FC Seoul (Hàn Quốc).

Họ chủ yếu thi đấu ở trong nước, hoặc một số ít quốc gia lân cận như UAE (tiền đạo Mardik Mardikian khoác áo CLB Al Hamriyah), Bahrain (tiền vệ Mouhamad Anez của CLB AL Khaldiyah), hay Kuwait (hậu vệ Omar Midani của CLB Al Nasr)…

Không cầu thủ Syria nào thi đấu tại châu Âu, về mặt này bóng đá Syria hiện kém cả bóng đá Việt Nam, vốn có Quang Hải đang khoác áo CLB Pau FC (Pháp). Nhưng nhờ tố chất tốt, đội tuyển Syria vẫn mạnh hơn đội tuyển Việt Nam nói riêng và các đội bóng ở Đông Nam Á nói chung.

Nhận diện sức mạnh đối thủ Syria của đội tuyển Việt Nam - 2

Hồi tháng 3, đội tuyển Syria từng đánh bại người láng giềng của bóng đá Việt Nam là tuyển Thái Lan trong một trận giao hữu (Ảnh: The Nation).

Những gương mặt kỳ cựu nhất trong đội hình đội tuyển Syria sang Việt Nam lần này có tiền vệ cánh Mahmoud Al-Mawas (30 tuổi, 87 lần khoác áo đội tuyển, từng ghi 15 bàn thắng cho Syria), thủ môn Ibrahim Alma (31 tuổi, 74 lần khoác áo đội tuyển), hậu vệ trái Moayad Ajan (30 tuổi, 62 lần khoác áo đội tuyển), Omar Al Midani (29 tuổi, 55 lần khoác áo đội tuyển), hay tiền đạo Mardik Mardikian (31 tuổi, 39 lần khoác áo đội tuyển, từng ghi 7 bàn thắng).

Ở độ tuổi tương tự, các cầu thủ Việt Nam chưa có nhiều lần khoác áo đội tuyển quốc gia (chỉ tính các trận đấu do FIFA công nhận) như cầu thủ Syria, do đội tuyển Việt Nam trước đây ít tập trung thi đấu quốc tế trong những ngày FIFA Days. Thế nên, kinh nghiệm của các cầu thủ Syria đến sân Thiên Trường (Nam Định) lần này rất phong phú.

Về mặt thể hình, cầu thủ Syria không quá cao lớn, không nhỉnh hơn đáng kể so với cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Troussier đang gặp nhiều khó khăn và mắc sai sót trong khâu chống bóng bổng.

Vấn đề có khi không phải nằm ở thể hình, vì nhiều tuyển thủ Việt Nam hiện tại có thể hình rất tốt (riêng trận gặp Hong Kong vừa rồi đội tuyển Việt Nam xuất quân với đội hình có đến 8 cầu thủ cao trên 1m80), mà nằm ở khả năng bố trí hàng thủ, khiến cho các vị trí ở hàng hậu vệ không bọc lót được cho nhau, còn các cầu thủ đá ở biên không kịp thời áp sát khi đối thủ tạt bóng.

Đấy cũng là vấn đề chung của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Syria vào 19h30 ngày 20/6 tới đây. Vấn đề không phải đối thủ mạnh hay không mạnh, mà nằm ở chỗ bản thân chúng ta sẽ thể hiện như thế nào?