1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhìn lại Premier League 2012-2013 (Kì 1)

Nhà vô địch MU: Của Caesar phải trả lại Caesar

(Dân trí) - Sau 1 năm phải nhường “ngai vàng” ở Premier League cho “gã hàng xóm” Man City, MU đã đòi lại được vị thế của mình theo cách rất ấn tượng. “Quỷ đỏ” vẫn chứng minh được một định lí tại nước Anh: họ tồn tại để chinh phục và thống trị Premier League.

Sự trở lại của “nhà vua”

Chiến dịch Premier League 2011-2012 là một kỉ niệm buồn thực sự với những người yêu mến MU, thậm chí, kí ức về nó sẽ còn ám ảnh họ nhiều năm về sau. Không chỉ mất ngôi vô địch vào tay Man City trong vòng vài chục giây cuối trước khi giải đấu chính thức hạ màn, đội chủ sân Old Trafford còn phải hứng chịu sự đả kích rất lớn với thảm bại 1-6 ngay tại “nhà hát” trước “gã hàng xóm” không đội trời chung.

Ngay sau cú ngã đau đó, chính Sir Alex Ferguson đã bắt các học trò phải khắc cốt ghi tâm lời hứa giật lại ngôi vương ở mùa này. Để rồi, quyết tâm phục hận của MU cộng thêm những bước đi chính xác trên thị trường chuyển nhượng đã giúp họ hạ bệ Man City sớm trước 4 vòng đấu.
 

“Nhà vua” MU đã trở lại với “ngai vàng” ở Premier League

“Nhà vua” MU đã trở lại với “ngai vàng” ở Premier League

Trong hành trình lên ngôi của “Quỷ đỏ”, ngôi sao sáng nhất của họ không ai khác chính là Robin Van Persie, “sát thủ” được tậu về từ kình địch Arsenal hồi mùa hè. 24 triệu bảng để rồi thu về 26 bàn thắng cùng 8 pha kiến tạo tại Premier League chỉ sau mùa đầu tiên, Percy rõ ràng rất xứng đáng với từng xu mà MU bỏ ra vì anh.

Đến chính Roberto Mancini cũng phải chua chát thốt lên rằng, Van Persie chính là điểm khác biệt lớn nhất trong cuộc đua đến ngôi vô địch năm nay. Khi Wayne Rooney có phần sa sút phong độ, sự hiện diện của cây săn bàn 29 tuổi tại Old Trafford đã thổi một luồng sinh khí mới vào hàng công MU.

Bên cạnh đó, những tân binh như Kagawa hay Buttner cũng có đóng góp ít nhiều vào con đường chinh phục của “Quỷ đỏ”. Tiền vệ người Nhật Bản Shinji Kagawa còn hứa hẹn sẽ tỏa sáng rực rỡ vào mùa tới khi đã bước đầu thích nghi được với lối chơi tốc độ và thiên về thể lực tại xứ sương mù.

Fergie còn chứng tỏ được sự cao tay đáng nể ở trường hợp của Alexander Buttner. Hậu vệ trẻ đến từ Hà Lan gây được một số ấn tượng nhất định mùa này song một điều quan trọng hơn là khi có Buttner, Patrice Evra dường như đã bị chạm vào tự ái để rồi ngôi sao người Pháp bất ngờ thi đấu tuyệt vời suốt cả chặng đường dài qua. Không quá khi ví von rằng, thương vụ Buttner đồng thời mang đến cho MU một “Evra phẩy” xuất sắc như thời đỉnh cao.

Cuộc chuyển giao quyền lực lịch sử

Lời chia tay của Sir Alex sẽ để lại một khoảng trống lớn tại Old Trafford…

Lời chia tay của Sir Alex sẽ để lại một khoảng trống lớn tại Old Trafford…

Dù vậy, giữa lúc đang trong men say chiến thắng, các Manucians lại phải đón nhận một tin chấn động. Sir Alex Ferguson, ngọn đèn soi sáng cho những thành công gần 3 thập kỉ qua của “Quỷ đỏ”, đã quyết định lui vào “bóng tối” hậu trường để nhường chỗ cho David Moyes.

13 danh hiệu Premier League, 2 lần đăng quang Champions League cùng cả vài tá ngôi vô địch lớn nhỏ khác của ngài “máy sấy tóc” đã biến ông thành chiến lược gia vĩ đại nhất trong lịch sử MU (thậm chí với nhiều người là vĩ đại nhất thế giới bóng đá). Vì thế, lời chia tay của Fergie sẽ để lại một khoảng trống mênh mông mà chưa biết người kế nhiệm David Moyes có đủ sức khỏa lấp hay không.

Moyes cũng sẽ không có nhiều thời gian để tận hưởng vinh dự khi nhậm chức tại Old Trafford bởi phía trước ông là hàng loạt vấn đề cần giải quyết. Đầu tiên là tương lai của Wayne Rooney, ngôi sao lớn ở “nhà hát” nhiều năm qua.

Kế tiếp, ông thầy người Scotland còn phải chạy đôn chạy đáo trên thị trường chuyển nhượng nhằm tạo nên một MU mạnh hơn thời hậu Sir Alex Ferguson. Dưới bàn tay chỉ đạo tài tình của Fergie, MU có lúc không sở hữu lực lượng đáng sợ nhưng vẫn thắng như cơm bữa nhưng Moyes thì chưa thể tạo nên được hiệu ứng đặc biệt như vậy tại Old Trafford.

…và David Moyes có nhiệm vụ lấp đầy khoảng trống mênh mông đó

…và David Moyes có nhiệm vụ lấp đầy khoảng trống mênh mông đó

Cho nên, yêu cầu tăng cường thêm các ngôi sao là điều bắt buộc với MU của “triều đại” David Moyes. Nếu Rooney ra đi, phải có 1 “sát thủ” mới có đẳng cấp không kém cập bến nửa “Đỏ” thành Manchester.

Ngoài ra, đưa về 1 hậu vệ trái (Leighton Baines), 1 tiền vệ trung tâm (Fellaini) và nhất là bài toán tiền vệ cánh đang chờ David Moyes giải quyết. Mùa giải qua, “đôi cánh” của MU đã thi đấu quá tệ khi cả Nani, Valencia và Young đều sa sút phong độ trầm trọng.

Nani thì rục rịch đòi ra đi từ lâu và rất “có duyên” trở thành…kẻ phá hoại ở League Cup và Champions League (dù anh không hề muốn vậy). Valencia “chết dí” dưới sức ép của áo số 7 huyền thoại còn Young chơi kém đến nỗi không ghi được bàn nào suốt chiến dịch Premier League 2012-2013.

Sau 1 năm nuốt đắng, MU cũng đã đòi lại được “ngai vàng” quen thuộc của mình. “Của Caesar phải trả lại Caesar”, điều đó cũng đúng với cách thầy trò Fergie lên ngôi mùa này bởi Premier League từ bao năm nay đã trở thành sân chơi mà họ luôn chiếm ưu thế với 13 danh hiệu vô địch. Tuy nhiên, từ đây về sau, cuộc sống ở nước Anh sẽ trở nên cực kì khó khăn với MU khi Sir Alex đã từ nhiệm trong khi Man City và Chelsea quyết tâm lật đổ thế thống trị của “Quỷ đỏ” bằng những ông thầy mới (Manuel Pellegri - Jose Mourinho).

Nguyễn Huy