1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

"Người khổng lồ xanh" Iran thua thảm hại trước võ sĩ vô danh

Sông Lam

(Dân trí) - Liên tục khoe khoang sức mạnh trên mạng xã hội, nhưng Sajad Gharibi - người có biệt danh "Hulk Iran" đã thua chóng vánh trước võ sĩ không mấy tên tuổi Kazakh Titan chỉ sau một hiệp đấu.

Sajad Gharibi, người còn được biết đến với biệt danh "Hulk Iran" khi có chiều cao 1m88 và cân nặng 180kg, gây chú ý truyền thông và người hâm mộ khi có trận thượng đài đầu tiên ở sự kiện Wicked N'Bad tại Dubai.

Người khổng lồ xanh Iran thua thảm hại trước võ sĩ vô danh - 1

"Hulk Iran" khoe thân hình lực lưỡng trên mạng xã hội và tuyên bố sẽ hạ gục bất cứ võ sĩ nào trên sàn đấu.

Đối thủ của anh chỉ là võ sĩ không mấy tên tuổi Kazakh Titan (tên thật Djumanov Almat Bakhytovich).

Thế nhưng, khác với những gì mà Sajad Gharibi vẫn thường xuyên khoe khoang trên mạng xã hội, anh liên tục bị đối thủ tấn công áp đảo và chỉ biết ôm đầu chịu đòn hoặc bỏ chạy.

"Người khổng lồ xanh" Iran thua thảm hại trước võ sĩ không tên tuổi

Gharibi đã cho thấy sự yếu kém về mọi kỹ năng từ di chuyển, phòng ngự đến tấn công. "Hulk Iran" liên tục hứng chịu những cú đấm từ Bakhytovich và gục ngã ngay trong hiệp một.

"Tôi thực sự xấu hổ và muốn gửi lời xin lỗi người dân Iran", Gharibi chia sẻ sau trận đấu.

HLV của Sajad Gharibi cũng đã lên tiếng bào chữa cho màn thua thảm hại của lực sĩ người Iran: "Cậu ấy chỉ có hai tuần tập luyện với tôi. Gharibi không có sự lựa chọn. Nếu hủy trận đấu, "Hulk Iran" sẽ phải chịu một khoản tiền phạt lớn".

Trên mạng xã hội, người hâm mộ liên tục chế giễu Gharibi. "Làm ơn đừng để anh ta bước lên sàn đấu một lần nào nữa", một CĐV ngán ngẩm. Đồng quan điểm, một người hâm mộ khác cho biết: "Có lẽ tôi còn làm tốt hơn kẻ tự xưng là Hulk kia".