1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Người không chân” Oscar Pistorius: Thiên thần và ác quỷ

(Dân trí) - Những diễn biến mới nhất từ phiên tòa xử Oscar Pistorius về cáo buộc giết hại bạn gái Reeva Steenkamp vẫn đang là chủ đề nóng hổi đối với dư luận, đặc biệt là giới thể thao. Nam VĐV nổi tiếng này vừa lên tiếng phủ nhận chuyện mưu sát bạn gái của mình.

Vụ án kinh hoàng tại Nam Phi hôm 13/2 vừa qua đang nhận được rất nhiều sự quan tâm bởi kẻ bị cho là hung thủ đã nã súng vào người mẫu Reeva Stennkamp tại nhà riêng chính là VĐV điền kinh nổi tiếng Oscar Pistorius. “Người không chân” này từng được xem là một biểu tượng của nghị lực, của ý chí không khuất phục số phận và trở thành VĐV khuyết tật đầu tiên được tham dự Olympic ở bộ môn điền kinh tại London 2012.
 

Từng là biểu tượng cho ý chí quật cường nhưng giờ đây Pistorius đang vướng vào vòng lao lí

Từng là biểu tượng cho ý chí quật cường nhưng giờ đây Pistorius đang vướng vào vòng lao lí

Tuy nhiên, cú sốc lớn đã đến với người hâm mộ khi hay tin Oscar Pistorius trở thành kẻ tình nghi trong vụ thảm sát bạn gái mình. Trong phiên tòa mới nhất diễn ra tại Pretoria hôm qua, nam VĐV này đã khóc như mưa trước cáo buộc của tòa án và lên tiếng phủ nhận chuyện mưu sát Reeva Steenkamp.

Trước đó, thẩm phán Desmond Nair, chiếu theo luật pháp của Nam Phi đã từ chối khả năng được bảo lãnh tại ngoại cho Pistorius. Trong đám tang trước đó của cô người mẫu từng xuất hiện trên trang bìa các tạp chí danh tiếng này, đã có hơn 100 người thân và bạn bè của Reeva Steenkamp tham dự. Đa số đều tỏ ra rất buồn bã và tức giận trước cái chết đau đớn của cô.

Ở đầu phiên xử, Oscar Pistorius vẫn còn tỏ ra điềm tĩnh dù sự mệt mỏi đã hằn lên gương mặt của VĐV 26 tuổi này. Thế nhưng đến khi các thẩm phán đọc cáo trạng về cái đêm mà bạn gái anh bị bắn, Oscar Pistorius đã không thể kiềm chế được.

Toàn bộ cơ thể của “người không chân” này như rung lên rồi anh bật khóc như mưa khiến các thủ tục tố tụng phải tạm dừng trong một vài phút. Khi phiên tòa trở lại, công tố viên khẳng định rằng Pistorius đã “bắn một người phụ nữ không vũ trang và vô tội”.

Cáo trạng cho hay vào cái đêm định mệnh đó, Pistorius đã ra khỏi giường, lắp đôi chân giả của mình vào và đi bộ 7 mét trước khi bắn 4 phát vào cánh cửa phòng vệ sinh. Bản thân Pistorius cũng đã phải thừa nhận chuyện bắn Reeva Steenkamp song điều quan trọng là VĐV này nói rằng đó là do bóng tối và tưởng nhầm cô là một tên trộm.

Từng là biểu tượng cho ý chí quật cường nhưng giờ đây Pistorius đang vướng vào vòng lao lí

Hình ảnh ngày còn mặn nồng của “người không chân” bên cạnh Reeva Steenkamp và cảnh căn hộ nơi xảy ra án mạng đẫm máu tuần trước

Tuy nhiên, lời biện hộ của Pistorius không nhận được sự đồng tình từ hội đồng xử án. Công tố viên Gerrie Nel bác bỏ lời bào chữa của ngôi sao Nam Phi và cho rằng “tất cả đều được Pistorius lên kế hoạch từ trước”.

Gerrie Nel cũng đặt cho một câu hỏi khiến Pistorius bối rối: “Tại sao một tên trộm lại tự khóa mình bên trong phòng tắm?”. Thậm chí, trong trường hợp đó đúng là một tên trộm thật thì chuyện Pistorius cố tình nổ súng vào một kẻ không có khả năng tự vệ cũng là phạm pháp.

Trước lời cáo buộc đanh thép đó, kẻ bị tình nghi 26 tuổi gần như bật khóc lần nữa: “Tôi không hiểu làm thế nào mình lại bị buộc tội giết người, kể cả là một kể giết người đi nữa thì tôi cũng không có ý định giết bạn gái của tôi”.

VĐV từng tham dự cả Olympic lẫn Paralympic thuật lại vào đêm 13/2 đó, Steenkamp đã chủ động gọi cho anh và hẹn ăn tối ở căn hộ của Pistorius. Đến 10 giờ đêm, cả hai ở trong phòng ngủ, Steenkamp tập yoga còn Pistorius tháo chân giả ra và nằm xem tivi. Sau đó, hai người lên giường nằm nhưng đều không ngủ.

“Chúng tôi rất yêu nhau và không thể hạnh phúc hơn. Tôi biết cô ấy cũng cảm thấy vậy. Cô ấy đã tặng tôi một món quà cho ngày Valentine nhưng yêu cầu tôi chỉ được mở vào ngày hôm sau (14/2)”, VĐV 26 tuổi nghẹn ngào nói trong phiên tòa.

Pistorius tuyên bố mình nhận thức được sự nguy hiểm từ những kẻ đột nhập bởi trong quá khứ, anh từng là nạn nhân của những lời dọa giết. Vì lí do đó, Pistorius đã giữ một khẩu súng Parabellum loại 9mm ở dưới gầm giường vào ban đêm.

Dù ra sức bào chữa nhưng Pistorius vẫn bị cáo buộc cố tình mưu sát bạn gái

Dù ra sức bào chữa nhưng Pistorius vẫn bị cáo buộc cố tình mưu sát bạn gái

VĐV này thức dậy vào lúc giữa đêm 14/2 và đi ra ban công để hóng gió. “Tôi nghe thấy tiếng động và nhận ra có ai trong phòng tắm. Tôi cảm thấy hơi hoảng vì nghĩ rằng có trộm trong phòng tắm. Tin rằng có ai đã đột nhập vào nhà mình, tôi quá sợ hãi để mở đèn lên, tôi cầm khẩu súng lục 9mm và trên đường vào phòng tắm, tôi đã hét lên để cho họ ra khỏi nhà tôi cũng như để Reeva có thể gọi cảnh sát. Tôi nghĩ Reeva đang nằm trên giường.

Tôi nhận ra cửa phòng tắm đang mở và kẻ đột nhập đang ở trong nhà vệ sinh. Tôi đã bắn vào cánh cửa và hét lên để Reeva nghe thấy. Cô ấy không trả lời và khi tôi về tới giường, tôi nhận ra Reeva không có ở đó. Đó là lúc tôi chợt nhận ra Reeva có thể là người trong nhà vệ sinh. Tôi trở lại đó và gọi tên cô ấy”, Pistorius nói tiếp trước khi gục đầu xuống và khóc thét lên. Phiên tòa tạm khép lại với khá nhiều ngổn ngang và nghi vấn chưa được giải đáp.

Trong sự nghiệp của mình, Oscar Pistorius từng giành được 2 HCV và 1 HCB tại Paralympic ở London năm ngoái sau khi lọt tới bán kết nội dung 400 mét nam ở Olympic 2012. Tòa án cũng cho biết ngôi nhà mà Pistorius sở hữu có giá 5 triệu đồng ran (đơn vị tiền Nam Phi, tương đương 360.000 bảng Anh) và mỗi năm, anh kiếm được 5.6 triệu đồng ran từ các cuộc thi đấu.

Nguyễn Huy
Theo Guardian