1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Người hùng và tội đồ ở bán kết lượt đi Champions League

(Dân trí) - Inter đánh bại Barca, Bayern nhẹ nhàng vượt ải Lyon, những chiến công đó ghi dấu ấn của nhiều ngôi sao xuất chúng. Tuy nhiên, nhiều gương mặt được kỳ vọng đã gây thất vọng lớn ở bán kết lượt đi Champions League giữa tuần qua...

 

Những gương mặt xuất sắc

 

Jose Mourinho (Inter): Sự am hiểu và nghiên cứu kỹ lưỡng về Barcelona đã giúp Mourinho có được toan tính quá đỗi tuyệt vời trong 90 phút tại Meazza. “Ngài đặc biệt” đã bố trí đội hình hợp lý để hạn chế tối đa khả năng kiểm soát bóng nơi hàng tiền vệ Barca, cắt đứt sợi dây liên lạc Xavi-Messi. Sự vượt trội về thể lực và chiến thuật hoàn hảo đã giúp Inter xuất sắc đánh bại các nhà ĐKVĐ Barca 3-1.
 
 
Người hùng và tội đồ ở bán kết lượt đi Champions League - 1

Zanetti đã có trận đấu hoàn hảo với Barcelona

 

Javier Zanetti (Inter): Dù đã 36 tuổi nhưng “người lính cận vệ già” vẫn luôn chiến đấu hết mình, điềm tĩnh và đầy kinh nghiệm. Được bố trí chơi bên hàng lang trái, Zanetti đã khóa chặt hoàn toàn Lionel Messi, buộc ngôi sao người đồng hương phải di chuyển vào giữa. Sự đóng góp thầm lặng của Zanetti giải tỏa phần nào áp lực phòng ngự cho Cambiasso hay Mota.

 

Arjen Robben (Bayern Munich): Gia nhập sân Allianz Arena hồi tháng 1/2010 nhưng Robben thực sự là ngôi sao số 1 của Bayern lúc này, đặc biệt ở đấu trường Champions League. Nếu không có Robben với các bàn thắng quan trọng vào lưới Fiorentina, MU thì “Hùm xám” đã bị loại sớm. Và trước Lyon đêm thứ Tư, chính siêu sao người Hà Lan lại tỏa sáng với bàn thắng duy nhất tạo lợi thế cho Bayern trước trận lượt về.

 

Những gương mặt gây thất vọng

 

Ibrahimovic, Dani Alves, Busquets (Barcelona): Zlatan Ibrahimovic đã có chuyến trở về Meazza đáng quên khi thi đấu vật vờ, không để lại bất kỳ dấu ấn nào trước CLB cũ Inter. Một lần nữa, giá trị của siêu sao nhiều Thụy Điển lại bị đặt dấu hỏi, nếu so với những gì mà Eto’o thể hiện trong màu áo Inter.

 

Dani Alves cũng gây thất vọng không kém khi sự dâng cao (không hiệu quả) của anh là tử huyệt thường xuyên bị Goran Pandev khoét vào. Tiền vệ Sergio Busquets còn bị chỉ trích nặng nề hơn khi không hỗ trợ tấn công được nhiều cho Xavi, để một mình Keita phải gánh vách việc đánh chặn ở khu vực giữa sân.
 
 
Người hùng và tội đồ ở bán kết lượt đi Champions League - 2

Ribery suýt chút nữa đã đẩy Bayern vào thảm họa tại Allianz Arena

 

Franck Ribery (Bayern Munich): Được Louis Van Gaal đặt nhiều kỳ vọng nhưng Ribery đã gây thất vọng lớn khi nhận thẻ đỏ vô duyên sau pha phạm lỗi với Lisandro Lopez, đầy các đồng đội vào thế bất lợi. Và nếu Robben không tỏa sáng với bàn thắng vào lưới Lyon, có lẽ “gã mặt sẹo” khó tránh khỏi sự chỉ trích nặng nề từ dư luận nước Đức.

 

Mario Balotelli (Inter): “Điểm đen” duy nhất trong đêm chiến thắng huy hoàng của Inter. Vào sân từ phút 75, Balotelli chơi như cầu thủ nghiệp dư và khi tan trận, anh còn thực hiện hành động ném áo đầy phản cảm. Người đồng đội Marco Materazzi không kiềm chế được đã tấn công tiền đạo gốc Ghana trong đường hầm. Có thể nói, tương lai của Balotelli tại Meazza chính thức chấm dứt.

 

Tổ trọng tài điều khiến trận Inter-Barcelona: Trọng tài chính Olegário Benquerença cùng hai trợ lý Jose Manuel Silva Cardinal và Bertino Miranda đã mắc quá nhiều sai lầm khi điều khiển trận kinh điển trên tại Meazza. Tình huống Eto’o chọc khe cho Milito băng xuống bị thổi việt vị đầy vô lý ở đầu trận. Và để sửa sai, tổ trọng tài lại công nhận bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 trong thế việt vị của Milito.

 

 

Anh Tuấn