1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Người Đức: Nụ cười và nước mắt tại “thánh đường” Wembley

(Dân trí) - Tại Wembley đêm thứ Bảy, người Đức sẽ được tận hưởng trận chung kết Champions League đầu tiên trở thành chuyện nội bộ của họ trong lịch sử. “Thánh đường” của người Anh trong quá khứ còn là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm của bóng đá nước Đức.

“Hoàng đế” Franz Beckenbauer từng mượn lời “vua bóng đá” Pele để nói về sân vận động sắp sửa đón nhận vinh dự tổ chức 2 trận chung kết Champions League chỉ trong vòng 3 năm như sau: “Wembley chính là nhà thờ của bóng đá. Đó là thủ đô và trái tim của thế giới túc cầu giáo”.
 

Trong quá khứ, Wembley từng là nơi chứng kiến nỗi đau xé lòng của người Đức ở World Cup 1966…

Trong quá khứ, Wembley từng là nơi chứng kiến nỗi đau xé lòng của người Đức ở World Cup 1966…

Lời khen ngợi đó về Wembley từ hai nhân vật vĩ đại trong lịch sử bóng đá (“vua” và “hoàng đế”) đã nói lên tất cả. “Thánh đường” của người Anh thật sự là một sân vận động tuyệt đẹp, đẹp cả về kiến trúc lẫn những dấu ấn mà lịch sử để lại trong lòng Wembley.

Cũng chính tại sân vận động nổi tiếng này, người Đức đã từng trải qua một kí ức đau xé lòng. Đó là ở trận chung kết World Cup 1966, nơi họ thua người Anh bởi bàn thắng đến nay vẫn còn là đề tài gây ra tranh cãi không ngớt của Geoff Hurst.

Theo quan điểm của người Đức, đó chắc chắn là một “bàn thắng ma”. Nói cách khác, chính vì pha lập công mà tính hợp lệ của nó luôn bị nghi ngờ cách đây gần nửa thế kỉ đã khiến họ bị “cướp” đi một chức vô địch thế giới (dù sau đó Geoff Hurst còn ghi thêm 1 bàn nữa ở phút 120 để ấn định thắng lợi 4-2 cho người Anh).

Đúng 30 năm sau, “những cỗ xe tăng” lại có một trận chung kết đáng nhớ khác tại Wembley. Chỉ khác là lần này, họ đã được tận hưởng vinh quang của người chiến thắng. “Bàn thắng vàng” của huyền thoại Bierhoff 5 phút sau khi hiệp phụ bắt đầu đã giúp Mannschaft đánh gục Cộng hòa Séc để lên ngôi ở châu Âu.
 

…và cả niềm vui tại Euro 1966

…và cả niềm vui tại Euro 1966

Kể từ đó đến nay, sau 17 năm dài đằng đẵng, bóng đá cấp CLB và đội tuyển của nước Đức chỉ có thêm 2 lần bước lên bục cao nhất. Điều trùng hợp là chính 2 đội bóng từng đem về chiếc cúp cho người Đức bao năm qua (Dortmund năm 1997 và Bayern Munich năm 2001) sẽ gặp gỡ nhau ở Wembley.

Đêm nay, lần đầu tiên trong lịch sử Champions League, người Đức sẽ được tận hưởng trận chung kết riêng của mình. Tây Ban Nha (năm 2000), Italia (năm 2003) và Anh (năm 2008), 3 nền bóng đá lớn khác ở cấp CLB đều đã từng “độc bá” Champions League và giờ, “lượt chơi” của Bundesliga mới bắt đầu.

Trận đại chiến giữa Bayern Munich và Dortmund tại Wembley thậm chí còn hứa hẹn hấp dẫn hơn cả 3 cuộc chạm trán nội bộ kia bởi lối chơi tấn công đẹp mắt từ cả hai đội. Bóng đá Đức đã đứng lên rất mạnh mẽ trong nửa thập kỉ qua và Wembley hôm nay là điểm kết tinh cho những bước chuyển mình đó.

Hãy nghe Franz Beckenbauer nói về vận hội mới của Bundesliga sau trận chiến mang tính bước ngoặt tại Wembley sắp tới trên tờ Munchner Merkur: “Đây là một cơ hội để cho cả thế giới thấy rằng các CLB Đức vẫn sống và đã đủ sức thách thức mọi thứ”.
 

Nhưng Wembley đêm nay sẽ trở thành chứng nhân lịch sử cho ngày vui của người Đức

Nhưng Wembley đêm nay sẽ trở thành chứng nhân lịch sử cho ngày vui của người Đức

Tuyên bố của “hoàng đế” đại diện cho lời khẳng định về một ngày mai tươi sáng cho nước Đức, cho các CLB ở Bundesliga. Bayern Munich đã vào chung kết 3 lần trong 4 mùa giải gần nhất, Dortmund sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức nhờ nội lực và chính sách chuyển nhượng khôn ngoan.

Kể cả những CLB khác ở Bundesliga cũng là ẩn số thú vị bởi nền tảng vững chắc về tài chính (các đội bóng nước Đức không bị ông chủ nước ngoài thôn tính để rồi bị “vắt kiệt” và thường làm ăn có lãi sau mỗi mùa) lẫn con người (những học viên đào tạo trẻ mà mỗi đội bóng bắt buộc phải có).

Wembley đêm 25/5 sẽ đem đến cả nụ cười và nước mắt cho Dortmund cùng Bayern Munich bởi chỉ có 1 trong 2 đội có thể trở thành nhà vô địch của những nhà vô địch mà thôi. Nhưng dù chiến thắng chung cuộc có thuộc về Bayern Munich hay Dortmund đi nữa thì những người yêu nước Đức và nền bóng đá nước này vẫn có thể mỉm cười bởi hôm nay, Bundesliga đang thống trị tất cả.

Nguyễn Huy

Dòng sự kiện: Champions League