1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

16h00 sân Lebak Bulus: U23 Việt Nam - U23 Lào

Ngôi đầu bảng về tay thầy trò Falko Goetz?

(Dân trí) - Muốn giành lại ngôi đầu bảng B từ tay Myanmar, chiều nay U23 Việt Nam cần phải vượt qua U23 Lào. Một nhiệm vụ chẳng quá sức, ngay cả khi HLV Falko Goetz cất đi những trụ cột để giữ gìn lực lượng cho vòng Bán kết đã cận kề.

 

Phát biểu trước lượt trận cuối bảng B, ông “thuyền trưởng” người Đức tự tin khẳng định học trò của mình sẵn sàng đương đấu với thách thức ở vòng Bán kết dù đó là U23 Malaysi, hay chủ nhà U23 Indonesia.

 

Tuyên bố là vậy, nhưng HLV Falko Goetz chắc đã cảm nhận được những mối rủi ro đang rập rịch, nếu U23 Việt Nam gặp phải đội bóng xứ Vạn đảo trong sức ép từ gần 100 nghìn khán giả trên “chảo lửa” Gelora Bung Karno, và cơ hội góp mặt ở trận Chung kết SEA Games cũng giảm đi nhiều.
 
 
Ngôi đầu bảng về tay thầy trò Falko Goetz? - 1

U23 Việt Nam trước cơ hội cầm chắc ngôi đầu bảng - Ảnh: Sơn Dũng
 

 

U23 Myanmar cũng hiểu rõ những “thảm họa” đang chờ đợi trên “chảo lửa” Gelora Bung Karno, đó là lý do khiến đối thủ này nỗ lực vượt qua U23 Đông Timor ở trận đấu diễn ra ngày 15/11, qua đó tạm chiếm ngôi đầu bảng B của thầy trò HLV Falko Goetz.

 

Để hoàn tất nhiệm vụ góp mặt ở trận đấu cuối cùng, chiều nay HLV Falko Goetz buộc phải vượt qua U23 Lào với cách biệt tối thiểu đủ để lấy lại ngôi đầu bảng B, qua đó tránh được nguy cơ gánh chịu sức ép khủng khiếp từ gần 10 vạn khán giả Indonesia ở trận Bán kết.

 

Sau vòng đấu bảng, U23 Việt Nam chỉ có đúng 1 ngày phục hồi thể lực để chuẩn bị cho trận Bán kết. Vì thế, cuộc đối đầu trên sân Lebak Bulus chiều nay còn được xem như thời cơ thuận lợi nhất để HLV Falko Goetz kiểm định lại phong độ của các trụ cột, cùng những thử nghiệm tấn công vừa áp dụng.

 

Đây cũng là lý do khiến ông thầy người Đức vẫn phải chấp nhận tung vào sân đội hình mạnh nhất, dù trên thực tế U23 Việt Nam hoàn toàn đủ sức vượt qua đối thủ ngay cả khi sử dụng đội hình gồm nhiều gương mặt dự phòng. Ngoài ý nghĩa kiểm định, HLV Falko Goetz cũng muốn các cầu thủ chuẩn bị được trạng thái tâm lý thuận lợi nhất hướng đến vòng bán kết.

 

Về cơ bản, đội hình xuất phát được U23 Việt Nam sử dụng ngày hôm nay không có nhiều xáo trộn so với trận đại thắng U23 Brunei, ngoại trừ sự trở lại của hậu vệ Chu Ngọc Anh sau án treo giò và Văn Hoàn. Thủ thành Bửu Ngọc lĩnh nhận nhiệm vụ “gác đền”, phía trên là bộ tứ hậu vệ Văn Hoàn, Long Giang - Anh Quang, Chu Ngọc Anh.
 
 
Ngôi đầu bảng về tay thầy trò Falko Goetz? - 2

Tinh thần toàn đội đang lên rất cao - Ảnh: Thục Linh
 

 

Ở khu trung tuyến, Văn Bình - Trọng Hoàng tiếp tục sát cánh ở vai trò điều tiết và phát động tấn công. Tiền đạo Văn Thắng được điều chuyển xuống thi đấu bên hành lang trái, cánh còn lại thuộc về đội trưởng Thành Lương. Phía trên Văn Quyết - Đình Tùng lĩnh nhận trọng trách ghi bàn.

 

Khi ưu tiên sử dụng 3/4  vị trí tiền vệ chơi thiên về tấn công, điều HLV Falko Goetz  mong muốn là tạo ra thêm nhiều mũi nhọn sẵn sàng chia sẻ nhiệm vụ ghi bàn cho các đồng đội thi đấu trên khu “hỏa tuyến”. 90 phút thi đấu với U23 Lào sẽ là cơ hội thuận lợi nhất giúp ông Falko Goetz có thể nhìn ra điểm mạnh - điểm yếu đang tồn tại, từ đó sớm lên phương án điều chỉnh nhằm chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho trận Bán kết.

 

Chỉ cần giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu, U23 Việt Nam sẽ lấy lại ngôi đầu bảng B nên số lượng bàn thắng là điều mà thầy trò HLV Falko Goetz chẳng cần bận tâm. Kiểm tra những thử nghiệm chiến thuật, giành chiến thắng nhẹ nhàng và dưỡng sức cho vòng Bán kết sẽ là đích phấn đầu của U23 Việt Nam trên sân Lebak Bulus chiều nay.

 

Dự kiến đội hình U23 Việt Nam

 

Thủ môn: Bửu Ngọc

 

Hậu vệ: Văn Hoàn, Long Giang - Anh Quang, Ngọc Anh

 

Tiền vệ: Thành Lương, Trọng Hoàng - Văn Bình, Văn Thắng

 

Tiền đạo: Văn Quyết - Đình Tùng

 

Quang Vinh (từ Jakarta)