1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Navibank SG thay đổi hình ảnh bằng “cách mạng” lực lượng?

(Dân trí) - Một lần nữa đội bóng thành phố xáo trộn về mặt lực lượng. Lại có người mới đến và người cũ đi ở Navibank SG, cái tên ra đi đáng chú ý nhất là tiền đạo từng 2 lần đoạt giải vua phá lưới V-League (2007, 2008) Almeida…

Almeida là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho Navibank SG ở lượt đi V.League năm nay, với 6 bàn thắng. Nhưng thực tế là tiền đạo này đã sa sút khá nhiều so với thời đỉnh cao.

 

Trong số 6 bàn thắng mà Almeida ghi được ở giai đoạn 1, có đến 4 bàn anh ghi vào lưới Hà Nội.ACB, trong một trận đấu mà đội bóng thủ đô chơi cứ như đang mơ ngủ. Đặc biệt là sự hớ hênh đến đáng ngạc nhiên của hàng thủ.
 
Navibank SG thay đổi hình ảnh bằng “cách mạng” lực lượng? - 1
 Navibank SG chưa tìm ra sự ổn định trên sân chơi V-League - Ảnh: Sơn Dũng
 

Chấn thương vẫn chưa thôi hành hạ tiền đạo nổi tiếng người Brazil, khiến cho anh không thể phát huy những điểm mạnh nhất của mình về khả năng chớp thời cơ. Đấy là lý do mà Navibank Sài Gòn quyết định chia tay với cựu vua phá lưới V-League.

 

Người được đưa về sân Thống Nhất để thế chỗ cho Almeida là một tiền đạo người Đan Mạch. Với Navibank SG, tiền không phải là vấn đề quá lớn đối với họ. Nhưng chỉ có điều hầu hết những lần lấy người của đội bóng thành phố trong mùa giải 2011 đều vớ phải “hàng hớ”.

 

Tiền đạo người Đan Mạch được chọn để thay thế cho Almeida cũng nằm trong diện cần được kiểm chứng khả năng, bởi trước giờ rất hiếm có cầu thủ gốc Bắc Âu thành công ở V-League, vì khác biệt cực lớn về mặt thời tiết giữa vùng Bắc Âu và Việt Nam (một cầu thủ Đan Mạch quen với giá lạnh rất khó chịu nổi cái nắng cháy da trong các trận đấu ở V-League).

 

Ngoài tiền đạo người Đan Mạch nọ, Navibank SG còn bổ sung thêm một trung vệ người Togo, người được kỳ vọng sẽ làm tăng sức mạnh cho hàng thủ đội bóng, vốn để thủng lưới khá dễ ở giai đoạn 1 đã qua.

 

Đấy là bản hợp đồng đáng chú ý thứ 4 của Navibank SG chỉ trong vòng vài tuần lễ gần đây, sau tiền vệ Ntampi và thủ môn Thế Anh.

 

Cả hai bản hợp đồng vừa nêu đều rất đáng chú ý. Ntampi đã có mặt tại Navibank SG từ đầu mùa, như dạng “của để dành”, và chỉ xuất hiện từ cuối giai đoạn 1, khi đội bóng này vội vã thanh lý hợp đồng với tiền đạo Leandro, rối lấy suất ngoại binh ấy trao cho Ntampi. Trong khi đó, bất chấp việc đã sở hữu thủ môn đắt giá Santos, Navibank SG vẫn ký hợp đồng với thủ môn Thế Anh, do Santos thời gian này mắc bệnh ngôi sao nặng.

 

Những bản hợp đồng ấy cho thấy Navibank SG luôn thừa tiềm lực tài chính để lấy được chữ ký của bất cứ ai mà họ muốn, thay người bất cứ lúc nào mà họ họ muốn thay. Nhưng vấn đề là ngay cả khi có rất nhiều tiền, đội bóng thành phố vẫn chưa thể thu về thành công.

 

Trận thua dễ 1-3 trước B.Bình Dương ở vòng 14 V-League hồi tuần rồi là minh chứng rõ nét cho điều đó. Navibank SG vẫn chưa thể khắc phục được nhược điểm cố hữu ở khả năng kết dính, còn các ngôi sao của họ là Quang Hải, Francois Endene, Anh Tuấn hay Tài Em chẳng còn là chính mình so với trước khi họ gia nhập đội bóng thành phố.

 

Thành ra, dù có những bản hợp đồng mới toanh, mà toàn loại đắt giá sẽ xuất hiện ở giai đoạn còn lại của mùa giải, vẫn rất ít người đặt niềm tin vào thành công của Navibank SG. Bởi đơn giản, đội bóng thành phố dường như chưa biết chi tiền đúng cách trên thị trường chuyển nhượng, đồng thời khả năng quản các sao, kết hợp các sao của đội bóng này thực sự có vấn đề.

 

Đấy chính là nguyên nhân khiến cho các ngôi sao của họ chưa bao giờ nhìn về một hướng, còn Navibank SG như đoàn tàu đi chệch đường ray trên lộ trình mơ đến ngôi cao V-League.

 

Kim Điền