1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Nani rơi vào trạng thái hoảng loạn sau khi nhận thẻ đỏ

(Dân trí) - Theo nguồn tin thân cận, Nani đã không thể kìm được những giọt nước mắt trong phòng thay đồ sau khi bị đuổi khỏi sân. Không những vậy, tiền vệ này còn gọi điện về Bồ Đào Nha, gặp người cố vấn lâu năm để “than thân, trách phận”.

Mùa này, Nani không còn là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Alex Ferguson. Không những vậy, mối quan hệ giữa cầu thủ này và đội bóng đang có những rạn nứt nhất định xung quanh sau những khúc mắc trong chuyện gia hạn hợp đồng.

 
Nani thực sự sốc sau khi nhận thẻ đỏ từ trọng tài Cuneyt Cakir
Nani thực sự sốc sau khi nhận thẻ đỏ từ trọng tài Cuneyt Cakir
 

Chính vì vậy, việc Nani ra sân ở đội hình xuất phát trong trận cầu kinh điển với Real Madrid mang tới bất ngờ cho rất nhiều người (thậm chí, ngay bản thân cầu thủ số 17). Tiền vệ người Bồ Đào Nha háo hức tỏa sáng ở trận đấu quyết định này. Những cố gắng của Nani là điều đã được ghi nhận, chính anh là người tung ra đường căng ngang khó chịu để Sergio Ramos đá phản lưới nhà.

Ấy vậy mà, số phận lại trớ trêu với tuyển thủ Bồ Đào Nha, trong một pha ham bóng, cầu thủ này đã đạp thẳng vào người của Arbeloa, khiến anh bị đuổi khỏi sân. Chính chiếc thẻ đỏ oan nghiệt này đã tạo nên cú sốc thực sự cho Nani.

Theo nguồn tin thân cận, tiền vệ này đã “khóc như mưa” trong phòng thay đồ của MU, sau đó, anh đã gọi điện về Bồ Đào Nha, gặp người cố vấn lâu năm để “than thân, trách phận”. Nguồn tin này cho hay: “Nani đã thực sự hoảng loạn. Cậu ấy gọi điện về Bồ Đào Nha để ‘than thân trách phận’ và hỏi mọi người rằng mình đã làm gì sai”.

Chính chiếc thẻ đỏ oan nghiệt của Nani mở ra bước ngoặt của cuộc đối đầu sinh tử này. Real Madrid đã tận dụng rất tốt lợi thế hơn người để chiến thắng. Tuy nhiên, họ cũng chẳng vui vì “món quà trên trời” này.

Sau trận đấu, HLV Mourinho thừa nhận rằng đội bóng của ông không xứng đáng chiến thắng. Trong khi đó, C.Ronaldo chia sẻ cảm giác buồn bã của mình: “Khi cuộc chiến kết thúc, tôi đã tới phòng thay đồ của MU để gặp gỡ các cầu thủ, HLV, Chủ tịch và gia đình Glazer. Tôi cũng cảm thấy chút buồn khi nhìn gương mặt của họ”.

Ngày hôm qua, Real Madrid đã rời khỏi Manchester nhưng không ai thấy được nét vui vẻ trên gương mặt của họ.

H.Long
Theo Daily Mail