1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mưa thẻ đỏ tại Premier League trong tối Halloween

(Dân trí) - Đêm qua (31/10) đúng vào đêm Halloween truyền thống, Premier League đã diễn ra 9 trận đấu nhưng có đến 8 chiếc thẻ đỏ, một con số chưa từng có kể từ khi mùa giải năm nay khởi tranh.

 

Liverpool là đội bóng được quan tâm chú ý nhiều nhất đêm qua, không chỉ bởi “The Kop” thất thủ 1-3 trước Fulham mà thất bại của họ được nhắc đến khi lần lượt Philipp Degen rồi Jamie Carragher bị trọng tài Lee Mason truất quyền thi đấu chỉ trong vòng 2 phút.

 

Sau trận đấu, HLV Benitez chỉ trích kịch liệt quyết định của tròng tài và đòi kháng cáo hai chiếc thẻ đỏ trên. Tuy nhiên, ai cũng đánh giá thất bại của Liverpool là xác đáng và cơ hội lên ngôi vô địch Premier League năm nay của CLB vùng Merseyside đang dần “bốc hơi”.
 
 
Mưa thẻ đỏ tại Premier League trong tối Halloween - 1

Thẻ đỏ của Carragher khiến Liverpool đại bại trước Fulham

 

Ở trận đấu giữa Bolton và Chelsea đêm qua, J. Lloyd Samuel cũng phải lĩnh thẻ đỏ sau pha vào bóng thô bạo với Drogba. Chơi thiếu người và phải chịu một quả 11m, Bolton vỡ trận rồi chịu thất bại chung cuộc 0-4.

 

Trên sân The Light, Kenwyne Jones bị đuổi khỏi sân cuối hiệp 1 sau pha vào bóng thô bạo với cầu thủ đối phương. Ba phút trước khi hết giờ, R. Kovac bên phía West Ham cũng bị trọng tài Andre Marriner truất quyền thi đấu. Ở trận đấu này, Sunderland bị West Ham cầm hòa 2-2.

 

Everton và Aston Villa cầm chân nhau với tỷ số 1-1 tại Goodison Park. Tuy nhiên, dấu ấn đáng chú ý nhất ở trận đấu này là chiếc thẻ đỏ của D. Bilyaletdinov cùng C. Cuellar chia đều hai đội ở cuối trận. Sau trận, HLV Martin O’Neil bực tức nói rằng sự thiếu tỉnh táo của trọng tài Lee Probert đã làm hỏng trận đấu.

 

Cầu thủ thứ 8 bị lãnh thẻ đỏ trong đêm Halloween (31/10) là Geovanni của Hull City (phút 69) trong trận đấu mà đội khách thất thủ 0-2 trên sân của Burnley.

 

Anh Tuấn