1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

MU vô địch League Cup: Hãy xem như mới bắt đầu!

(Dân trí) - Vinh quang ở League Cup chỉ là bước đệm cho thành công của MU, chứ không phải là mục tiêu của CLB hướng tới. Nếu thực sự muốn vươn tầm, họ cần phải có tư duy như vậy!

Trong niềm vui vô bờ bến của MU tại Wembley, người ta vẫn thấy một gương mặt lạnh lùng. Người đó không ai khác chính là HLV Mourinho. Ngay cả khi bước lên bục nhận giải, nâng cao chức vô địch, ông vẫn chẳng hề nở nụ cười.

HLV Mourinho lạnh lùng ngày đăng quang League Cup
HLV Mourinho lạnh lùng ngày đăng quang League Cup

“Tại sao ông không ăn mừng chức vô địch vậy? - cánh phóng viên hỏi Mourinho trong buổi họp báo. Đáp lại, “Người đặc biệt” chậm rãi nhìn ra ngoài, rồi từ từ nói: “Đây là chiến thắng của các cầu thủ cùng người hâm mộ MU. Hãy xem tôi là thứ yếu đi.

Có một thực tế rằng, tôi luôn đặt áp lực lớn cho bản thân mình. Tôi luôn muốn giành danh hiệu lớn với mọi CLB và rất muốn làm được điều đó với MU. Tôi đang cảm thấy nhẹ nhõm nhưng tôi muốn nhiều hơn thế. Tôi hy vọng sẽ giành nhiều danh hiệu ở mùa giải này. Vẫn biết nhiệm vụ đó vô cùng khó khăn, nhưng chúng tôi chiến đấu hết mình”.

Còn nhớ, ngay từ khi đặt chân tới MU, HLV Mourinho đã tuyên bố: “Tôi muốn giành chức vô địch Premier League”. Điều đó khác hẳn với mục tiêu mà Van Gaal đề ra khi mới tới MU (giành vé dự Champions League).

Cho dù mùa này, chưa chắc “Người đặc biệt” làm được điều đó bởi MU đang kém Chelsea với khoảng cách lớn nhưng tư duy chinh phục đỉnh cao của Mourinho vẫn còn đó. Chức vô địch League Cup không thể mang tới nụ cười cho Mourinho bởi danh hiệu này “chưa đủ lớn” để thỏa chí của ông.

Thế nhưng, “Người đặc biệt” vẫn muốn giành danh hiệu này bằng mọi giá vì… nó được xem là bàn đạp để MU bay cao trong tương lai. Hơn nữa, với sự “tham lam” của mình, Mourinho muốn mọi thứ phải thật trọn vẹn.

MU cần bước xa hơn sau khi vô địch League Cup
MU cần bước xa hơn sau khi vô địch League Cup

Trước trận đấu với Blackburn Rovers ở FA Cup, Mourinho từng chia sẻ: “Vào năm 2005, tôi từng vứt cơ hội thi đấu ở FA Cup vì phải đụng độ liên tục với Barcelona và Liverpool. Đó thực sự là canh bạc bởi Chelsea đã bị chi phối quá nhiều vào hai trận cầu quan trọng. Sau đó, chúng thắng cả Barcelona lẫn Liverpool nhưng cảm thấy chưa trọn vẹn vì thất bại ở FA Cup. Do đó, mùa này, tôi sẽ không buông FA Cup đâu”.

Rõ ràng, MU cần sự lạnh lùng, nét khó chịu của Mourinho (khi CLB đăng quang ở League Cup). Để trở lại với hình bóng “kẻ chinh phục” đỉnh cao, MU cần khát khao rất lớn. Họ không được phép bằng lòng với những gì làm được, nhất là với danh hiệu không lớn như Europa League.

Dù trước mắt MU là cả chặng đường khó khăn ở mùa giải này (cũng như tương lai) nhưng ít nhất, họ cần nuôi dưỡng tư duy như của Mourinho. Đôi khi sự khát khao có thể trở thành nguồn động lực lớn, giúp họ vượt qua khó khăn đó.

Cuộc đời Mourinho sống bằng những niềm đam mê, khát khao. Ông sẽ chẳng còn là mình nếu như những ngọn lửa ấy vụt tắt. MU cũng vậy. Họ không thể chìm trong bóng tối và nuôi hy vọng từ giải đấu nhỏ. Đó là tư duy của những chú gà, chứ không phải đại bàng.

Khi nào nét mặt Mourinho còn khó chịu, là khi ấy, MU vẫn còn có thể mạnh mẽ hơn nữa. Hãy tin là vậy!

H.Long