1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU vô địch Europa League: Chỉ là màn thoát hiểm?

(Dân trí) - Chức vô địch Europa League đã mang tới niềm vui vô bờ bến cho MU. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ đã quên đi “bức tranh tồi tệ” trước đó.

Mourinho không phải là nhà thơ…

“Thế giới bóng đá có rất nhiều nhà thơ. Họ thường không giành được nhiều danh hiệu” - HLV Mourinho đáp trả người đồng nghiệp bên phía Ajax, Peter Bosz sau khi bị chỉ trích về lối chơi bóng dài, tẻ nhạt.

HLV Mourinho cao tay hơn Ajax trong trận chung kết Europa League
HLV Mourinho cao tay hơn Ajax trong trận chung kết Europa League

Nhưng sự thực dụng ấy đã nằm trong tính toán của HLV Mourinho. Việc bố trí Fellaini ở vị trí hộ công cho thấy rõ ý đồ sử dụng cầu thủ này “làm tường” cho những vệ tinh tốc độ như Marcus Rashford hay Mkhitaryan.

Chính Mourinho đã muốn “giết chết” trận đấu theo cách thực dụng như vậy. Ajax quá “ngây thơ” để rơi vào “tấm lưới” Mourinho dựng sẵn. Những cầu thủ trẻ của đội bóng vô tư kiểm soát bóng nhưng không thể tạo ra cú đấm quyết định. Đơn giản, hệ thống phòng ngự của Mourinho đã bẽ gãy từng mắt xích liên kết của Ajax.

Những Younes, Traoré, Ziyech… chỉ có thể sử dụng nỗ lực cá nhân, chứ không thể phối hợp. Đương nhiên, MU dễ dàng hóa giải. Bóng không thể “vận chuyển” cho tiền đạo cắm Kasper Dolberg. Thống kê cho thấy trong 61 phút trên sân, tiền đạo người Đan Mạch chỉ chạm bóng đúng 16 lần và không tung ra cú dứt điểm nào. Thậm chí, Dolberg còn không có lần nào chạm bóng trong vòng cấm. Mãi tới phút 18, Dolberg mới có lần chạm bóng đầu tiên, ở vạch giao bóng sau khi Pogba ghi bàn.

Rõ ràng, MU hơn hẳn Ajax về nhiều mặt. HLV Mourinho cũng luôn tính trước người đồng nghiệp Peter Bosz một bước. Việc MU chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng.

Chứng kiến MU thi đấu với Ajax, người ta liên tưởng tới khi Inter chạm trán với Barcelona hay Bayern Munich ở Champions League 2009/10. Dù chủ trương phòng ngự nhưng họ luôn sở hữu những cú đấm chớp nhoáng, khiến đối thủ không kịp trở tay.

Không phải ngẫu nhiên, HLV Mourinho giành chiến thắng tới 12/14 trận chung kết trong sự nghiệp. Ông quá cáo già và lạnh lùng ở những trận chiến quyết định. Mourinho cũng không phải nhà thơ để mộng mơ trong mọi trận đấu. Càng ở trận chiến quyết định, ông càng khó bị đánh bại bởi chất thực dụng đã “ngấm vào máu”.

Tất cả chỉ là… màn thoát hiểm

Mourinho đã rơi lệ sau đêm chung kết Europa League. Ông thậm chí đã “mất kiểm soát” khi nhảy múa và lăn lộn trên mặt cỏ cùng cậu con trai. Trong khi đó, những ngôi sao MU cũng hạnh phúc chưa từng thấy.

Chức vô địch Europa League chỉ giúp Mourinho thoát hiểm, chứ không phải mục tiêu cuối cùng
Chức vô địch Europa League chỉ giúp Mourinho thoát hiểm, chứ không phải mục tiêu cuối cùng

Họ đã trải qua hành trình khổ ải và vô cùng căng thẳng trước khi có thể thở phào sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc tại sân Friends Arena. Hơn nữa, chức vô địch Europa League được xem là “phao cứu sinh” của MU mùa này bởi nó giúp MU giành vé dự Champions League mùa tới.

Nhưng có lẽ, những người MU không nên thỏa mãn bởi nó chỉ đơn thuần là… màn thoát hiểm của MU. Họ đã lên chiếc máy bay dự Champions League nhờ chuyến tàu vớt từ Europa League. Trong khi đó, đằng sau vinh quang ấy, MU vẫn còn đầy rẫy vấn đề.

Cần nhắc lại rằng MU đã xếp thứ 6 Premier League mùa giải vừa qua (chỉ hơn đúng David Moyes). Có nghĩa rằng, niềm vui của MU chưa thực sự trọn vẹn. Cách đây vài ngày, Roy Keane từng cho rằng việc giành chức vô địch Europa League cũng không thể xóa đi sự thất vọng của Quỷ đỏ mùa giải này.

Hàng thủ thiếu ổn định, thiếu thủ lĩnh hàng tiền vệ và không có chân sút thượng thặng… đó là vấn đề của MU mà Mourinho cần giải quyết.

Còn nhớ, sau khi Rafa Benitez vô địch Europa League cùng Chelsea, Mourinho từng dè bỉu: “Tôi không muốn vô địch Europa League. Nó là nỗi thất vọng lớn với tôi. Tôi không muốn các cầu thủ xem Europa League là mục tiêu của mùa giải”.

Thực tế, kể từ khi giúp Porto vô địch UEFA mùa 2002/03, đây mới là lần đầu tiên HLV Mourinho chinh chiến ở giải đấu hạng hai châu Âu. Có lẽ, Mourinho cũng lâm vào tình cảnh “bất đắc dĩ” (áp lực giành vé dự Champions League) mới chiến đấu tới cùng ở Europa League mùa giải này.

Mục tiêu của những đội bóng lớn như MU phải là Premier League và Champions League (thay vì bấu víu vào Europa League để giành vé dự Champions League). Mùa tới tới, HLV Mourinho sẽ còn rất nhiều việc để giúp MU trở thành đội bóng lớn thực sự.

H.Long