1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU trước viễn cảnh trắng tay: Lỗi của ai?

(Dân trí) - Cúp Liên đoàn là giải đấu duy nhất mà MU có thể nuôi hi vọng thoát một mùa giải trắng tay. Tuy nhiên, sau trận thua trước Sunderland ở bán kết, đội bóng của David Moyes đã “tan giấc mơ hoa”. Vậy đâu là các nguyên nhân dẫn tới “thảm họa” này?

 

Khi Moyes lên thay Ferguson, rất nhiều dự đoán rằng MU sẽ phải trắng tay ở mùa giải năm nay tuy nhiên tất cả các cổ động viên của đội bóng này đều rất hi vọng các dự đoán ấy sẽ không trở thành sự thật, rằng dù cúp to hay nhỏ MU cũng sẽ giành một danh hiệu nào đó vào cuối mùa. Nhưng trên thực tế sau già nửa mùa giải, MU đang chơi rất bết bát tại mọi giải đấu ngoại trừ cúp Liên đoàn.

 
Trước vòng bán kết MU thi đấu khá hay tại cúp Liên đoàn
Trước vòng bán kết MU thi đấu khá hay tại cúp Liên đoàn
 

Tại giải Ngoại hạng Anh, mùa này MU chưa khi nào cho thấy đủ sức là ứng viên vô địch thật sự, sau trận thua trước Chelsea cuối tuần qua giấc mộng đế vương của nhà đương kim vô địch đã trở thành xa vời, vì giờ họ kém đội đầu bảng Arsenal tới 14 điểm. Mục tiêu hiện tại với MU chỉ là một suất trong tốp 4, đây là nhiệm vụ cũng khó khăn chứ chẳng ai còn nói chuyện đua tranh ngôi vô địch. Ở FA Cup, MU bị loại ngay vòng đầu, Champions League là sân chơi lớn, nên dù đã vào được vòng 16 đội song rất khó để thầy trò Moyes tạo nên bất ngờ.

 

Nhìn đi nhìn lại, chỉ duy nhất League Cup là đội bóng này còn cơ hội đăng quang. Thành thật mà xét, “Quỷ đỏ” dù thi đấu bết bát ở các giải đấu khác nhưng riêng ở cúp Liên đoàn, đội bóng của Moyes đã thi đấu tốt, cả 3 vòng trước khi tiến vào bán kết họ đều hạ gục các đại diện đến từ Premier League (trong đó có cả Liverpool). Với phong độ tốt đó, ai cũng nghĩ rằng MU sẽ nuốt gọn Sunderland để tiến vào chung kết ở Wembley để thắp sáng hi vọng tránh một mùa giải trắng tay.

 

Sunderland được xem là một đối thủ dễ dàng nhất trong 4 đội ở bán kết và lá thăm may rủi đưa cho MU, nhưng điều chẳng ai ngờ được rằng đoàn quân của Moyes lại thua trận. Thất bại của “Quỷ đỏ” khiến họ gần như chắc chắn sẽ trắng tay ở mùa giải năm nay. Vậy đâu là nguyên nhân khiến thầy trò David Moyes phải tủi hổ nhanh chóng lao vào đường hầm sau trận đấu tại Old Trafford vừa qua?

 
Sai lầm ngớ ngẩn của De Gea báo hại MU
Sai lầm ngớ ngẩn của De Gea báo hại MU
 

Người mắc lỗi đầu tiên là De Gea, thủ thành người Tây Ban Nha để bóng tuột tay ở phút 119 giúp đối phương gỡ hòa. Tuy rằng 2 phút sau Chicharito tỏa sáng giúp MU thắng 2-1 sau 120 phút và đưa trận đấu tới loạt luân lưu, nhưng lỗi của thủ thành người Tây Ban Nha không vì thế mà có thể bỏ qua. Luật thi đấu tại League Cup rất… lằng nhằng, theo quy định lượt bán kết diễn ra theo thể thức lượt đi lượt về và nếu tổng tỉ số 2 trận mà hòa thì sẽ đá hiệp phụ.

 

Khi đó chẳng ai quan tâm tới việc đội bóng nào ghi bao nhiều bàn thắng ở sân nhà hay sân khách, tuy nhiên nếu thi đấu thêm 30 phút hiệp phụ nữa mà tỉ số vẫn hòa thì lúc đó luật bàn thắng sân nhà, sân khách sẽ được áp dụng trước tiên rồi sau đó mới xét tới việc giải quyết thắng thua bằng phạt đền. Nói đơn giản thì nếu thủ thành người Tây Ban Nha thì đấu thêm vài phút chắc tay thì MU đã giành quyền vào chơi trận chung kết cùng Man City.

 

De Gea sửa sai bằng phong độ xuất sắc ở loạt sút luân lưu, nhưng đồng đội của anh thì lại chìm xuống. Nếu Januzaj sút thành công ở qua sút luân lưu của anh, MU sẽ bứt lên dẫn trước và khi ấy diễn biến sẽ theo hướng khác nhưng anh lại sút hỏng, tương tự là trường hợp của Rafael, nếu hậu vệ người Brazil sút thành công thì hi vọng đi tiếp của MU vẫn còn. Tất nhiên cũng không chỉ De Gea, Januzaj hay Rafael là “tội độ”, mà phần lớn đội hình đội chủ sân Old Trafford thi đấu trong trận đấu này đều có phong độ rất kém cỏi, điều đó góp sức tiễn MU khỏi cúp Liên đoàn.

 

Nói như Moyes, đội bóng của ông thi đấu tồi nên không xứng đáng giành quyền đi tiếp. Nhưng sẽ là thiếu sót quá lớn nếu không kiểm điểm trách nhiệm của Moyes trong thất bại này. Trước hết, vị thuyền trưởng người Scoland bố trí hai tiền đạo ra sân ngay từ đầu trong trận lượt về, đó là sai lầm bởi thực tế Welbeck và Chicharito chưa bao giờ đá ăn ý. Moyes bố trí đội hình tấn công, song ông cũng không đưa ra được những miếng đánh chiến thuật rõ ràng, điều đó lí giải tại sao MU lại chơi quá bế tắc.

 

Moyes đang bị ngợp bởi chiếc ghế quá rộng mà Ferguson để lại

Moyes đang bị ngợp bởi chiếc ghế quá rộng mà Ferguson để lại
 
Tuy nhiên sai lầm lớn nhất của Moyes là lựa chọn danh sách các cầu thủ sút phạt đền. Dễ dàng nhận thấy 4/5 cầu thủ sút phạt của MU tuổi đời còn rất trẻ, non kinh nghiệm (Welbeck, Januzaj, Jones và Rafael) và thứ tự sút phạt của họ cũng không cho thấy sự hợp lí. Welbeck chưa đủ tầm để lĩnh ấn tiên phong, Rafael sút quả thứ 5 quyết định, trong khi đó đội trưởng Darren Fletcher lại là người sút quả thứ 2.
 
Hậu quả của việc chọn sai cầu thủ, sai thứ tự ấy khiến tất cả các cầu thủ trẻ của MU bị sức ép về tâm lí nên đều sút hỏng. Trong đội hình của “Quỷ đỏ” ở trên sân vẫn còn các cầu thủ nhiều kinh nghiệm như Evra, Valencia, thậm chí cả Evans, đáng lẽ ra Moyes cần đan xen một số cầu thủ lớn tuổi, xắp xếp thứ tự hợp lí hơn để các cầu thủ kinh nghiệm có thể giúp đội bóng vượt qua những sức ép về tâm lí, đồng thời tạo ra sự tự tin cho lớp đàn em.
 
Thật đáng tiếc, Moyes đã chọn một đội hình sút luân lưu theo suy nghĩ riêng của ông và suy nghĩ sai đó đã phải trả giá bằng thất bại. Nhìn tổng thể các nguyên nhân, sự trắng tay của MU (sắp xảy ra) ở mùa giải năm nay có một phần nguyên nhân lớn từ cách cầm quân, cách đọc trận đấu kém cỏi của Moyes. Ông không kế thừa được bất cứ điều gì từ đội hình mà Alex Ferguson để lại, thậm chí còn đang xé nát đội hình ấy bằng những quyết định về nhân sự khó hiểu.

 

Vì lẽ đó trước tiến hành những cuộc cách mạng về đội hình để hi vọng MU sẽ mạnh mẽ hơn, Moyes cũng cần có cuộc cách mạng về suy nghĩ, rõ ràng tầm của MU cao hơn rất nhiều so với đội bóng của của Moyes (Everton), bây giờ ông đã là thuyền trưởng của “Quỷ đỏ” nên cũng cần phải đưa ra những chiến lược, sách lược chứng tỏ ông đủ tầm dẫn dắt đội bóng này.

 

Vĩ Giang