1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

MU trước đại chiến với Chelsea: Mourinho tính không bằng... trời tính

(Dân trí) - Mourinho đã chuẩn bị khá kỹ càng trước trận chiến với Chelsea nhưng tất cả có thể sẽ đổ bể hết bởi những tai họa “từ trên trời ập xuống” với MU.

Khát khao phục hận của Mourinho

Mourinho từng chia sẻ rằng ông sẽ “cảm thấy không trọn vẹn” nếu buông... FA Cup. Rõ ràng, trong mùa giải đầu tiên ở MU, “Người đặc biệt” đang muốn “tham lam, vơ vét” mọi danh hiệu có thể. Nó sẽ là bước đệm để MU tiến bước những mùa giải tiếp theo.

Mourinho chuẩn bị rất kỹ cho cuộc tái đấu với Conte
Mourinho chuẩn bị rất kỹ cho cuộc tái đấu với Conte

Có lẽ, bởi vì thế, Mourinho “mặt đỏ phừng phừng” khi nổi giận với LĐBĐ Anh (FA). Ông cho rằng FA đã thiếu tôn trọng MU khi xếp lịch thi đấu FA Cup trước khi biết đối thủ ở vòng 1/8 Europa League.

Bề ngoài, Mourinho khẳng định không hề muốn “trả thù” Chelsea nhưng rõ ràng, ở bên trong, khát khao chiến thắng đang sục sôi trong từng tế bào của “Người đặc biệt”. Bởi lẽ đó, ông đã chuẩn bị rất kỹ trước thềm trận chiến này.

Thậm chí, HLV người Bồ Đào Nha đã hy sinh trận đấu lượt đi vòng 1/8 Europa League để dành chỗ cho cuộc thử nghiệm. Ở cuộc chiến ấy, HLV Mourinho đã tung ra sân sơ đồ 3-5-2 (sơ đồ ông gần như không sử dụng trong suốt sự nghiệp). Thế nhưng, Mourinho đã chấp nhận chơi canh bạc ấy.

Ở cuộc chiến ấy, Ibrahimovic đã khá nhiều lần di chuyển sang cánh và làm tường cho đồng đội. Trong khi đó, Mkhitaryan thi đấu tốt trong vai trò tiền đạo “ảo”. Đó là những nét rất mới mà Mourinho hứa hẹn sẽ mang tới Stamford Bridge.

Hoặc theo giả thiết khác, Mourinho có thể “mượn tay” Rostov để tìm ra ý tưởng mới chống lại sơ đồ 3-4-3 của Chelsea. Ở trận lượt đi Premier League, ông đã từng thất bại thê thảm trước sơ đồ này. Đó là lý do ông rất muốn chế ngự sơ đồ 3 hậu vệ.

Dù với ý tưởng nào đi chăng nữa, Mourinho đều muốn hạ gục Chelsea. Một chiến thắng không chỉ giúp ông “rửa mặt” sau thảm bại trước Chelsea mà nó còn giúp MU tiến gần hơn tới chức vô địch FA Cup.

Chia sẻ trước trận đấu, HLV người Bồ Đào Nha từng nói: “Mặc dù chức vô địch Europa League sẽ giúp MU giành quyền dự Champions League nhưng điều đó không có nghĩa rằng giải đấu này quan trọng hơn FA Cup”.

Thế nhưng, mọi chuyện đang không chiều lòng Mourinho...

Mọi tính toán vẫn thua... ông trời

Lá thăm may rủi ở Europa League đã khiến M.U phải hành quân tới nước Nga ngay trước thềm trận đại chiến với Chelsea. Chỉ cách đây vài ngày, MU vừa trải qua cuộc hành xác với hành trình 3.700 km (7.400 km cả đi lẫn về) trở về từ xứ Nga lạnh lẽo.

Tuy nhiên, ông trời không chiều lòng ông. Rooney, Rashford, Martial đều vắng mặt ở trân gặp Chelsea
Tuy nhiên, ông trời không chiều lòng ông. Rooney, Rashford, Martial đều vắng mặt ở trân gặp Chelsea

Chưa dừng ở đó, thống kê chỉ ra rằng MU đã trải qua tới 45 trận ở mùa giải này, trong khi đó, Chelsea mới đá... 33 trận. Rõ ràng, MU không có sự chuẩn bị tốt về thể lực. Rất có thể, nhiều cầu thủ MU sẽ không đủ sức chạy đủ 90 phút trong cuộc chiến ở Stamford Bridge đêm nay.

Hay nói cách khác, Chelsea đang có lợi thế “sức nhàn” để đối chọi với “sức mỏi” của MU. Cần nhấn mạnh rằng, để chống lại Chelsea, đối thủ cần rất nhiều thể lực bởi lối chơi của Conte linh hoạt, mọi vị trí của The Blues đều phải chạy rất nhiều (và nhiều lần bứt tốc). Nếu không theo kịp, MU hoàn toàn có thể bị những cầu thủ như Diego Costa, Eden Hazard, Victor Moses bỏ lại phía sau.

Thế nhưng, vấn đề thể lực chỉ là một trong số những bất lợi của MU ở trận đấu này. Quỷ đỏ sẽ bước vào trận chiến với Chelsea mà không có tiền đạo đúng nghĩa nào. Ibrahimovic đã bị treo giò vì hành vi chơi xấu với Tyrone Mings ở trận gặp Bournemouth. Marcus Rashford đã bị ốm sau những ngày ở nước Nga lạnh lẽo. Martial và Rooney thì bất ngờ dính chấn thương trong buổi tập hôm qua.

Trong bối cảnh ấy, HLV Mourinho sẽ phải đau đầu tìm ra phương án thay thế. Nhiều khả năng, Mkhitaryan sẽ được sử dụng trong vai trò tiền đạo “ảo”. Tốc độ của cầu thủ người Armenia có thể gây khó cho Chelsea. Ngoài ra, Fellaini cũng là phương án nếu như HLV Mourinho muốn tận dụng chiều cao của cầu thủ này để làm tường.

Dù thế nào, đó đều chỉ là phương án vá víu của Mourinho ở thời điểm này. Đương nhiên, khả năng thất bại là khá cao. Nhưng ông không còn quá nhiều lựa chọn.

Có thể thấy, MU gặp quá nhiều bất lợi trước Chelsea từ điểm xuất phát. Trước đối thủ sở hữu đầy đủ binh hùng tướng mạnh và cực kỳ đáng sợ trên sân nhà (thắng 15/16 trận), MU được dự đoán có ít cơ hội làm nên bất ngờ.

Liệu chăng, Mourinho có thể xoay chuyển được càn khôn trong thế đường cùng?

H.Long