1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

23h30, 5/1/2014, SVĐ Old Trafford

MU - Swansea: Old Trafford bây giờ...

(Dân trí) - Lẽ thường được thi đấu trên sân nhà sẽ là thuận lợi cho các đội bóng, nhưng với MU, bây giờ Old Trafford không còn là nhà hát của những giấc mơ đẹp. Thất bại triền miên trên sân nhà khiến Old Trafford đang trở thành gánh nặng của thầy trò David Moyes...

MU đang đi trên một con đường mà không ai có thể hiểu, họ thi đấu theo kiểu “khôn chợ, dại nhà”. Nếu chưa từng một lần chứng kiến khán giả tại Old Trafford mùa này, có lẽ nhiều người sẽ lầm tưởng rằng áp lực của hơn 7 vạn khán giả tại sân đấu này khiến thầy trò Moyes vốn dĩ không có được phong độ tốt ở mùa giải năm nay gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên thực tế lại diễn ra hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ ấy.

 
Sân nhà đang là gánh nặng của MU
Sân nhà đang là gánh nặng của MU
 

Từ khi thay đổi huấn luyện viên MU sa sút phong độ đến thảm hại. Tuy nhiên sân vận động Old Trafford luôn chật cứng cổ động viên, họ tỏ ra rất kiên nhẫn với vị chiến lược gia mới của đội. Tấm biểu ngữ “Người được lựa chọn” luôn xuất hiện ở trên khán đài mỗi khi MU thi đấu và ngay cả khi đội bóng thi đấu tồi tệ, các cổ động viên chưa hề lo ó, phản đối cầu thủ hay đòi sa thải huấn luyện viên.

 

Những gì mà người hâm mộ MU thể hiện tại Old Trafford rất tuyệt vời, họ có lòng trung thành, có tình yêu sâu đậm với đội bóng, với những gì mà Alex Ferguson gây dựng và những gì ông lựa chọn cho đội (Ferguson chọn Moyes làm người kế nhiệm). Đó còn chưa kể cái uy của Old Traford lừng lẫy bây lâu luôn khiến đối thủ phải khiếp sợ cũng đã giúp MU luôn có ít nhiều thuận lợi mỗi lần họ thi đấu. Tất cả điều đó thực sự là một nghịch lý khi phong độ sân nhà của MU lại kém hơn thành tích họ có được trên sân khách.

 

Nghịch lý dại nhà đang diễn ra tại Old Trafford chỉ có duy nhất một cách giải thích rằng bản lĩnh của MU bây giờ thật kém cỏi. “Quỷ đỏ” đánh mất đi bản sắc của mình, đánh mất đi đẳng cấp của một đội bóng thống trị Premier League, của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Khi MU trở thành kẻ tầm thường, mọi đối thủ đều có thể thoải mái phô diễn hết khả năng ngay trên “thánh địa” của đội bóng này, như thế sự có mặt của hơn 7 vạn khán giả (dù chẳng cần chỉ trích) vô hình lại làm các đôi chân cầu thủ thêm tê cóng.

 
Hàng thủ của MU vô cùng lỏng lẻo ở thời điểm hiện tại
Hàng thủ của MU vô cùng lỏng lẻo ở thời điểm hiện tại
 

Chính vì thế MU mặc dù được thi đấu trên sân nhà đêm nay tại trận ra quân ở FA Cup nhưng nỗ lo dành cho họ đang rất lớn. Đặc biệt khi “Quỷ đỏ” lại không thể có hai tiền đạo quan trọng là Rooney và Van Persie, cả hai đang gặp chấn thương nên sẽ vắng mặt. Young, Rafael cũng không thể tham dự trận đấu này với lí do tương tự. Điều đó cho thấy đội hình của MU đêm nay khá yếu đuối.

 

Cách đây 2 trận, MU cũng từng thi đấu không Rooney, Van Persie và mọi người đã được chứng kiến đội bóng này thi đấu rời rạc, bế tắc như thế nào trước Norwich (nhưng vẫn may có được bàn thắng của Welbeck để giành 3 đểm). Đến trận đấu vừa qua, Rooney trở lại nhưng sự có mặt của anh cũng không giúp MU khởi sắc trước Tottenham và bị đối thủ hạ gục ngay tại Old Traford.

 

Ngoài các trường hợp vắng mặt trên, lực lượng còn lại cũng không thật sung sức. Evra cũng đang đau nhẹ, do Moyes không tin tưởng Buttner cũng như Fabio nên hậu vệ người Pháp nhiều khả năng vẫn phải nén đau ra sân. Như thế hàng thủ của MU sẽ chẳng kiếm đâu ra sự vững chắc. Cũng phải nói thêm rằng, 4 bàn thua ở 2 trận gần nhất của MU (2 bàn ở trận gặp Hull, 2 bàn ở trận gặp Tottenham) đều là do lỗi sơ đẳng của tấm lá chắn trước khung thành của De Gea.

 

Niềm hy vọng lớn nhất của MU đêm nay có lẽ sẽ được dồn vào Welbeck, phong độ của tiền đạo mang áo số 19 khá ấn tượng, với 5 bàn qua 5 trận cùng 1 đường kiến tạo. Quả thật nếu xét về lối chơi chung, Welbeck không để lại sự ấn tượng nhiều, nhưng về hiệu suất ghi bàn, anh đang làm rất tốt. Với MU lúc này họ cũng chỉ mong chờ những tình huống chộp giật, hoặc tỏa sáng cá nhân để ghi bàn chứ không thể trông đợi những pha phối hợp tấn công bài bản để xuyên thủng mành lưới đối phương.

 
Hàng công của MU đang chờ vào Welbeck
Hàng công của MU đang chờ vào Welbeck
 

Swansea cuối tuần qua khiến Man City gặp vô vàn khó khăn, đội chủ nhà thiếu chút ít may mắn nên đành để cho đội khách ra về với 3 điểm. Nhưng có một điều nhận thấy rõ từ trận đấu là đội bóng của Michael Laudrup có lối chơi tấn công cũng khá nguy hiểm, chắc chắn hiệu quả tấn công của đội bóng đến từ xứ Wales cao hơn hẳn những Hull City, Norwich và thậm chí cả Tottenham, những đối thủ khiến MU chật vật trong những trận đấu vừa qua.

 

Việc thiếu vắng một loạt các cầu thủ quan trọng Leon Britton, Michu, Michel Vorm, Nathan Dyer, Pablo Hernandez khiến sức mạnh của “Bầy thiên nga” giảm sút ít nhiều. Nhưng Laudrup cũng dễ dàng có các phương án thay thế, như trên hàng công Michu “đi vắng” đã có Winfred Bony, bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Swansea đã tìm được tiếng nói chung với đội bóng mới và thi đấu ấn tượng trong thời gian gần đây. Ở tuyến giữa họ cũng có một đội hình khá dầy nên Laudrup có thể hoàn toàn yên tâm tới Old Traford.

 

Đêm nay chắc chắn vẫn có hơn 7 vạn khán giả đến Old Trafford, vẫn hát vang những bài ca cổ vũ cho tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Nhưng lòng nhiệt tình không phải bao giờ cũng được đền đáp xứng đáng. Cổ động viên của “Quỷ đỏ” từng rất nhiều lần phải thất vọng vì đội nhà, cho nên nếu đêm nay điều đó lại xảy đến một lần nữa thì cũng không có gì quá ngạc nhiên.

 

Danh sách các cầu thủ có thể tham dự trận đấu

 

Manchester United: De Gea, Lindegaard, Johnstone, Smalling, Ferdinand, Evans, Evra, Vidic, Buttner, Fabio, Valencia, Carrick, Fletcher, Cleverley, Giggs, Anderson, Zaha, Januzaj, Welbeck, Kagawa, Hernandez.

 

Swansea: Amat, Taylor, Flores, Williams, Britton, Shelvey, Bony, Cornell, Lamah, Routledge, Tiendalli, De Guzman, Rangel, Canas, Pozuelo, Tremmel, Vazquez, Richards, Davies, Zabret.

 

Phù Sa