1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

MU - Stoke City: Khi “bão” đã tan

(Dân trí) - Nếu ví bao gian khó mà thầy trò Sir Alex phải trải qua từ đầu mùa giải như những cơn bão càn quét Old Trafford thì giờ đây, MU đã dần tìm lại sự ổn định cho mình. Thế nên trước một Stoke City rất sợ Old Trafford, 3 điểm đang chờ đợi “Quỷ đỏ”...

Quyết tâm đòi lại “ngai vàng” Premier League của MU ở mùa bóng năm nay là rất lớn cho nên nửa “Đỏ” thành Manchester mới phải trải qua một mùa hè chuyển nhượng bận rộn đến như vậy. Tuy nhiên, đưa về được những gương mặt sáng giá trên hàng công như Shinji Kagawa hay Robin Van Persie cũng khiến Fergie phải đau đầu tìm cách giải quyết nhiều vấn đề phát sinh.

Những “cơn bão” tại Old Trafford đã dần “tan”

Những “cơn bão” tại Old Trafford đã dần “tan”

Trước hết, tìm ra một sơ đồ nào để tận dụng tối đa khả năng của những ngôi sao tấn công đắt giá như Van Persie, Rooney hay Kagawa không phải là điều đơn giản. Trên lí thuyết, nếu MU có thể xuất phát với cặp tiền đạo “khủng” nhất tại xứ sương mù mùa trước Van Persie - Rooney cộng thêm Kagawa chơi ở vị trí tiền vệ công trong sơ đồ 4-4-2 như truyền thống, “hỏa lực” của họ sẽ là mạnh nhất.
 

Vòng 8 Premier League

Thứ 7, 20/10/2012

Tottenham - Chelsea (18h45)

Fulham - Aston Villa(21h00)

Liverpool - Reading

Man United - Stoke City

Swansea - Wigan

West Brom - Man City

West Ham - Southampton

Norwich - Arsenal (23h30)

Chủ nhật, 21/10/2012

Sunderland - Newcastle (19h30)

QPR - Everton (22h00)

Thế nhưng, viễn cảnh này không thể xảy ra trong những điều kiện bình thường được bởi lẽ Kagawa vốn không phải là mẫu cầu thủ đủ sức hỗ trợ khâu phòng ngự ở giữa sân. Do đó, nếu muốn chơi với đội hình siêu tấn công, trước tiên MU cần sở hữu một “máy quét” siêu hạng đủ sức “cày ải” ở trung tuyến trước đã.

Không có một tiền vệ nào của Sir Alex, kể cả Fletcher, Carrick, Anderson hay Cleverley đáp ứng được yêu cầu đó. Vì vậy, “Quỷ đỏ” đã mất một thời gian để loay hoay giữa các phương án sắp xếp đội hình trước khi tìm đến với giải pháp mới là sơ đồ hình kim cương.

Với cách bố trí mới đó, bộ ba Van Persie - Rooney - Kagawa có thể cùng xuất hiện nhưng sức phòng ngự của MU vẫn được đảm bảo với cặp Carrick - Cleverley (hoặc Fletcher) ở vòng tròn giữa sân. Thậm chí, sức công phá của MU còn nguy hiểm hơn gấp bội khi Welbeck hoặc Javier Hernandez sẽ được ra sân ngay từ đầu. Khúc mắc về sơ đồ chiến thuật đã được ngài “máy sấy tóc” giải quyết tại Old Trafford theo cách rất mới, nơi đó vai trò của Rooney ở vị trí tiền vệ công là tối quan trọng.

Rooney đang được kì vọng tìm thấy bàn thắng đầu tay ở Premier League năm nay trước Stoke

Rooney đang được kì vọng tìm thấy bàn thắng đầu tay ở Premier League năm nay trước Stoke

Nỗi ám ảnh thứ hai đeo đẳng MU từ đầu mùa giải đến giờ là sự phụ thuộc vào Robin Van Persie cho việc ghi bàn. Tuy nhiên, trước Stoke City đêm nay, các Manucians đang chờ đợi những tiền đạo khác như Rooney hay Welbeck duy trì được phong độ làm bàn như khi trở về phục vụ ĐTQG Anh ở loạt trận quốc tế vừa qua. “Gã Shrek” đã lấy lại được cảm hứng ghi bàn trong màu áo “Tam Sư” nhưng ở Premier League, thành tích của anh vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

Hơn nữa, không chỉ có Rooney và Welbeck mà cả Robin Van Persie lẫn Shinji Kagawa cũng đều đã “nổ súng” trước Romania và Pháp. Rõ ràng, một hàng tấn công đang có được phong độ cao như vậy sẽ là chìa khóa để xuyên thủng hàng phòng ngự khó chịu mà Tony Pulis dày công tạo dựng cho Stoke.

Đáng chú ý hơn cả là việc MU còn đang sở hữu hai chân sút rất có duyên với mành lưới của các vị khách: Van Persie và Javier Hernandez. Nếu như Percy đã bắt các thủ môn bên phía The Potters phải vào lưới nhặt bóng đến 6 lần chỉ trong 5 trận gần nhất (thời còn ở Arsenal) thì Chicharito cũng kịp điền tên lên bảng điện tử 4 lần trong 4 trận được ra sân trước Stoke City.

“Cơn bão” thứ ba tàn phá “nhà hát” trong chuỗi ngày đã qua chính là vấn nạn chấn thương khi hàng loạt cái tên quan trọng của họ đều thay nhau nhập viện. Thật may cho MU là trước màn tiếp đón Stoke đêm nay, một loạt “thương binh” ở các tuyến đã trở lại.

Ở hàng thủ, từ nay các nhà cựu vương nước Anh sẽ không còn phải lo ngay ngáy sự thiếu hụt nữa khi Chris Smalling đã đủ thể lực để xung trận và sắp tới là Phil Jones. Cả Valencia hay Ashley Young cũng đã bình phục chấn thương để Sir Alex có thể tự do sử dụng sơ đồ 4-3-1-2 hoặc 4-4-2 hình kim cương.

Ngày về của Owen sẽ không êm ả khi Stoke vốn rất “kị” sân Old Trafford

Ngày về của Owen sẽ không êm ả khi Stoke vốn rất “kị” sân Old Trafford

Về phần các vị khách, chuỗi thành tích đã qua sau 7 trận ở Premier League của Tony Pulis cùng các học trò là không tệ khi họ mới thua đúng 1 trận trước Chelsea tại Stamford Bridge (1-0). Dù vậy, nếu nhìn vào lịch sử, hẳn sẽ có không ít CĐV của họ phải lo lắng khi 12 chuyến làm khách tại “tổ Quỷ” gần đây nhất, The Potters đã thua đến 11 và lần còn lại, họ chỉ may mắn ra về với 1 điểm trong tay.

Lực lượng của Stoke không có nhiều biến động từ đầu mùa giải và trước MU, nhiều khả năng tân binh Michael Owen, người cũ của Old Trafford, sẽ có dịp ra sân. Thế nhưng, phải đối mặt với một MU đã bỏ lại những đám mây mù u ám từ sơ đồ, sức tấn công và cơn bão chấn thương ở phía sau lưng tại “nhà hát” lúc này, cơ hội để Stoke vui vẻ ra về xem ra là rất nhỏ bé.

Đội hình dự kiến:
 
Nguyễn Huy
 
Bảng xếp hạng Premier League 2012/13
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
Chelsea
19
7
6
1
0
15-4
2
Man Utd
15
7
5
0
2
17-9
3
Man City
15
7
4
3
0
15-8
4
Everton
14
7
4
2
1
14-8
5
Tottenham
14
7
4
2
1
13-8
6
West Brom
14
7
4
2
1
11-7
7
Arsenal
12
7
3
3
1
13-5
8
West Ham
11
7
3
2
2
8-8
9
Fulham
10
7
3
1
3
15-11
10
Newcastle
9
7
2
3
2
8-11
11
Swansea
8
7
2
2
3
12-11
12
Stoke City
8
7
1
5
1
6-5
13
Sunderland
7
6
1
4
1
5-7
14
Liverpool
6
7
1
3
3
9-12
15
Wigan
5
7
1
2
4
7-13
16
Aston Villa
5
7
1
2
4
6-12
17
Southampton
4
7
1
1
5
12-20
18
Reading
3
6
0
3
3
8-13
19
Norwich
3
7
0
3
4
5-17
20
Queens Park Ranger
2
7
0
2
5
6-16

Nguyễn Huy