1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU sẽ phải trả giá vì những “sai lầm quen thuộc”?

(Dân trí) - Phung phí quá nhiều cơ hội, đánh rơi điểm đáng tiếc… những điều ấy đã “gắn chặt” với MU ở mùa giải này. Việc liên tục lặp lại những “sai lầm quen thuộc” có thể khiến Quỷ đỏ phải trả giá đắt.

Hàng công “ma ám” của MU

Sau trận đấu với Anderlecht, HLV Mourinho bước vào phòng họp báo với gương mặt khó đăm đăm. Ông bắt đầu nói vào micro: “Cẩu thả, đó là từ chính xác nhận để nói về họ. Marcus Rashford, Jesse Lingard, Zlatan Ibrahimovic, Anthony Martial. Tất cả đều giống nhau cả thôi”.

Mourinho không hài lòng với hàng công MU ở mà giải này
Mourinho không hài lòng với hàng công MU ở mà giải này

Có lẽ, Mourinho đã phát ngán với “công việc quen thuộc” này. Ông cũng chẳng vui sướng gì khi liên tục hướng sự chỉ trích tới hàng công của MU. Nhưng ông vẫn phải lặp lại nhiều lần điều đó trong mùa giải này.

Hàng công MU tựa như bị “ma ám” ở mùa giải này. Theo thống kê, Quỷ đỏ chính là CLB tận dụng cơ hội kém nhất mùa giải (32,43%). Điều đó như sợi dây trói buộc khiến MU không thể vươn cao, bất chấp thực tế rằng họ đang trải qua 21 trận bất bại ở Premier Legue (thắng 11, hòa 10).

Đỉnh điểm như trận đấu với Burnley mùa này, MU từng tung ra tới 40 cú dứt điểm nhưng không thể chọc thủng lưới đối thủ. Hay ở 3 trận hòa trong 4 trận đấu gần nhất của MU (West Brom, Everton, Anderlecht), người ta đều có lý do để tiếc nuối cho Quỷ đỏ bởi hàng công quá phung phí cơ hội.

Thực tế, mùa giải này, dù hàng công của MU vẫn… tệ (xét trên thành tích ghi bàn) nhưng Mourinho lại nhận được sự ủng hộ của nhiều người, khác hẳn với Van Gaal. Dễ nhận thấy, MU dưới thời của Mourinho cũng thi đấu nhiệt huyết hơn mùa giải trước. Nhưng vấn đề ở chỗ, họ lại không thể làm được điều quan trọng, đó là chọc thủng đối thủ nhiều như mong đợi.

Carrick đã phải thốt lên sau trận đấu với Anderlecht: “Chúng tôi xứng đáng tốt hơn những gì đã đạt được”. Ngay cả Sir Alex Ferguson từng bày tỏ sự tiếc nuối: “Nếu không hòa quá nhiều, MU đã có thể cạnh tranh sòng phẳng với Chelsea trong cuộc đua vô địch”.

Đáng buồn là những “sai lầm quen thuộc” thì vẫn cứ lặp lại còn MU của Mourinho thì đứng trước nhiều hiểm nguy.

Mourinho thiếu “vũ khí giấu trong tay áo”

Chia sẻ cách đây không lâu, Mourinho từng ao ước: “Chúng tôi thiếu đi một cầu thủ có bản năng ghi bàn. Tôi có thể lấy ví dụ. Thử hình dung sức ép khủng khiếp ở Old Trafford, Chicharito có thể ghi được 20 bàn thắng/mùa, ngay cả khi cậu ấy vào sân từ băng ghế dự bị”.

HLV Mourinho thiếu hẳn sát thủ có thể chia lửa với Ibrahimovic
HLV Mourinho thiếu hẳn "sát thủ" có thể chia lửa với Ibrahimovic

Đó là lần thứ 2, HLV Mourinho nhắc tới tên của Chicharito. Trước đó, ông đã lên tiếng oán trách Van Gaal đã bán chân sút người Mexico quá sớm. Rõ ràng, động thái ấy cho thấy “Người đặc biệt” thèm một “sát thủ” tới chừng nào.

Mùa này, ngoại trừ Ibrahimovic, MU thiếu hẳn một cầu thủ như vậy. Ở Premier League, Ibrahimovic đã có 16 bàn thắng nhưng người đứng gần nhất phía sau là Juan Mata mới có được 5 bàn. Những cầu thủ kỳ vọng như Rashford (4 bàn), Pogba (4 bàn), Martial (3 bàn) đều chưa có số bàn thắng vượt qua một bàn tay.

Đó chính là vấn đề của MU. Sự phụ thuộc quá mức vào Ibrahimovic khiến cho đội bóng thường gặp khó trong việc ghi bàn mỗi khi tiền đạo người Thụy Điển chơi không tốt. Trong khi đó, MU lại thiếu đi “vũ khí giấu trong tay áo” để giải quyết trận đấu.

Nhưng nói qua cũng phải nói lại. HLV Mourinho cũng có một phần lỗi. Ông không thể khơi gợi được sự tự tin của những cầu thủ (những người thi đấu dựa khá nhiều vào cảm xúc). Như trường hợp của Martial. Mùa giải trước, cầu thủ này từng là chân sút số 1 của MU nhưng sang mùa này, Martial đã mất hoàn toàn sự tự tin. Người ta không thấy những pha đi bóng, dứt điểm vô cùng sắc sảo của chân sút người Pháp. Thay vào đó, Martial có vẻ như bị ức chế vì ngồi dự bị khá lâu. Tương tự, Marcus Rashford không nhận được nhiều sự tin tưởng. Ngược lại, Ibrahimovic lại bị vắt kiệt sức trên mọi đấu trường.

Đây là hai “báu vật” mà Van Gaal đã để lại cho Mourinho nhưng họ đều gây thất vọng ở mùa giải này. Nhiều cầu thủ trẻ khác như Fosu-Mensah, Tuanzebe… đều không thể hiện nhiều. Thêm một lần, HLV Mourinho cho thấy sự “ghẻ lạnh” với những cầu thủ trẻ.

Vì vậy, dù kết cục của MU mùa giải này có ra sao, chắc chắn HLV Mourinho sẽ vung rất nhiều tiền để tăng cường hàng công để mua tiền đạo “xịn”. Theo báo giới Anh, ông dự định sẽ mua cả Lukaku lẫn Griezmann trong mùa Hè.

Chỉ khi mua được những “sát thủ” thực sự, người ta mới có thể chờ đợi vào bộ mặt tươi tắn hơn của MU ở mùa giải tới.

H.Long