1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU: Cho Van Persie điểm tựa và anh sẽ “bay”

(Dân trí) - Một siêu phẩm trước Fulham, người ta tin rằng anh có thể hòa nhập tốt với MU. Thêm một cú hat-trick đẳng cấp vào lưới Southampton, Van Persie chứng minh anh thậm chí sẽ bay cao cùng màu áo đỏ, chỉ cần phía sau lưng “người Hà Lan” là những điểm tựa cần thiết.

Chấn thương của Wayne Rooney, con át chủ bài mà Sir Alex luôn đặt trọn niềm tin từ sau cái ngày Cristiano Ronaldo rời bỏ “nhà hát” xem ra không đáng lo như những gì các Manucians tưởng tượng và sợ hãi. Không có anh chàng “Wayne Batman” đó (vỏ bọc của “Người dơi” là nhân vật Bruce Wayne), MU vẫn còn đó một “Super Robin”- Van Persie biết cách tỏa sáng và đem về những bàn thắng, đủ để lôi họ từ hố sâu của tuyệt vọng trở lại với thiên đường ngọt ngào của chiến thắng.

Không có Rooney nhưng MU vẫn có thể sống tốt nhờ hơi thở của Van Persie

Không có Rooney nhưng MU vẫn có thể sống tốt nhờ hơi thở của Van Persie

Chắc chắn đã có những áp lực không nhỏ cho Van Persie khi rời bỏ Arsenal để đến với MU. Điều đầu tiên xuất phát từ cái giá chuyển nhượng 24 triệu bảng của anh, đó là số tiền lớn nhất mà “Quỷ đỏ” bỏ ra cho một bản hợp đồng trong 4 năm qua, sau thương vụ bom tấn với Dimitar Berbatov.

Chưa hết, sức ép lớn nhất mà Percy phải đối mặt ở Old Trafford chính là từ dư luận. Arsenal và MU vẫn là kình địch của nhau, bất chấp một thực tế rằng đã 7 năm nay các “pháo thủ” đã không thể tiệm cận đến một vinh quang nào, điều đối thủ của họ vẫn thường làm được. Thế nên, nếu chân sút 29 tuổi thất bại trong màu áo đỏ, những gì mà anh phải hứng chịu trong phần còn lại của sự nghiệp (và thậm chí là cuộc đời) sẽ rất chua chát và đắng cay.

Thật may, những gì mà Van Persie làm được ở môi trường mới cho tới lúc này là rất khả quan, đặc biệt là ở hai cuộc chạm trán với Fulham và Southampton gần đây nhất. Trước Everton, ngôi sao người Hà Lan không có nhiều thời gian và cả cơ hội để thể hiện mình song mọi chuyện đã được cải thiện ngay khi Percy trở lại là chính mình.

4 bàn thắng qua 3 trận đấu, “Robin” đang được tận hưởng những “tuần trăng mật” đáng nhớ cùng MU. Nếu như kĩ năng dứt điểm một chạm kĩ thuật giúp Van Persie biến Mark Schwarzer thành khán giả bất đắc dĩ tại Old Trafford thì chỉ sau đó 1 tuần, sự toàn diện trong lối chơi của cựu cầu thủ Arsenal lại “chôn vùi” Southampton ngay tại St Mary.

Tuần trăng mặt ngọt ngào của Percy cùng MU sẽ còn kéo dài?
Tuần trăng mặt ngọt ngào của Percy cùng MU sẽ còn kéo dài?

Với Van Persie, Sir Alex đang dần tìm ra lời giải cho bài toán trung phong mà ông đã canh cánh trong lòng lâu nay, từ sau khi Ruud Van Nistelrooy - một người Hà Lan khác ra đi. Dimitar Berbatov đã đến cách đây 4 năm song “hoa hồng Bulgaria” với phong cách chơi bóng đủng đỉnh và nghệ sĩ vốn khó có thể phù hợp với lối chơi nhanh của MU tại Premier League hiện nay.

Bây giờ, MU đang cần đến mẫu tiền đạo lợi hại trong vòng cấm địa như Percy. Chỉ với 1 nhịp chạm bóng, hoặc thậm chí là dứt điểm bóng sống, dứt điểm bằng chân hay đánh đầu, Van Persie đã có thể khiến mành lưới đối phương rung lên, đó chính xác là những gì mà một “ông vua” vòng cấm sở hữu.

Trước Southampton, tân binh của “Quỷ đỏ” cũng cho Fergie và MU thấy rằng họ cần làm gì để giúp anh tỏa sáng như ngày còn là thần tượng tại Emirates. Percy cần sự hỗ trợ của những chân chuyền xuất sắc ở phía sau và hơn thế nữa, là sự ủng hộ từ trên những khán đài.

Cái chân trái cực dẻo và cái đầu tinh tế của Van Persie cũng không thể tự tạo nên bàn thắng nếu không có người “tiếp đạn”. Năm ngoái, mùa bóng mà “vua phá lưới” nước Anh bùng nổ nhất, anh đã được hưởng lợi rất lớn từ những pha kiến tạo của Alex Song hay Theo Walcott.

Van Persie đang tiếp nối con đường thành công mà “Van Gol” đã làm được cùng màu áo đỏ

Van Persie đang tiếp nối con đường thành công mà “Van Gol” đã làm được cùng màu áo đỏ

Tại St Mary, “Robin” chỉ thực sự thăng hoa từ khi có Paul Scholes vào sân. Ở tuổi 37, lão tướng người Anh vẫn như một ông chủ của khu trung tuyến bởi khi có anh, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của MU. Percy liên tục được gửi đến những trái bóng đúng địa chỉ và với bản năng “sát thủ” của mình, anh dĩ nhiên biết chính xác phải làm gì tiếp theo.

Điểm tựa về khía cạnh chuyên môn tạo điều kiện trực tiếp giúp Van Persie “nổ súng” nhưng đừng nên bỏ qua điểm tựa về mặt tinh thần. Chính sự cổ vũ cuồng nhiệt của các Manucians trên khán đài St Mary đã giúp anh làm nên kì tích. Hãy nhớ lại cái cách Percy thực hiện quả 11 mét trước Southampton, trong bối cảnh MU đang bị dẫn trước.

Tiền đạo 29 tuổi vẫn dứt điểm rất nhẹ nhàng và kĩ thuật, kể cả khi cú dứt điểm đó đã bị thủ thành Kelvin Davis cản phá được. Cách Van Persie thực hiện nhiệm vụ trên chấm trắng đó chứng tỏ anh tự tin về bản thân như thế nào bởi nếu chọn giải pháp an toàn, chân sút này đã chọn cách dứt điểm căng về góc xa như thường lệ. Percy không ngại “thử lửa” và dẫu cho đã thất bại, anh vẫn chẳng hề mất tinh thần để rồi sau đó là thêm 2 lần điền tên mình lên bảng điện tử.

Khởi đầu như mơ trong màu áo mới sẽ là động lực lớn cho Van Persie duy trì phong độ bùng nổ như mùa bóng năm ngoái. Ở sau lưng Percy là điểm tựa của những chân chuyền lợi hại và niềm tin mà các Manucians đang dành cho anh. Một sự trùng hợp thú vị khi bàn thắng đầu tiên của Ruud Van Nistelrooy tại Premier League cho MU cũng là trước Fulham (trước đó anh đã ghi bàn đầu tiên vào lưới Liverpool nhưng là ở Community Shield) và cú hat-trick đầu tay cũng đến khi đối mặt với chính Southampton, “người Hà Lan” mới ở Old Trafford Van Persie rồi cũng sẽ “bay” trên con đường danh vọng như “Van Gol” chăng?

Nguyễn Huy