1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

MU bất ngờ gục ngã trước Wigan

(Dân trí) - Được đánh giá cao hơn về mọi mặt, lại chưa từng để thua Wigan, nhưng MU lại gây thất vọng lớn trong trận đấu vừa diễn ra tại DW với thất bại 0-1. Cùng với việc Man City giành chiến thắng trước West Brom, giờ đây khoảng cách giữa 2 đội chỉ còn 5 điểm...

Những gì vừa xảy ra tại DW còn hơn cả một cú sốc với MU và những người yêu mến đội bóng này. Không ai có thể ngờ một đoàn quân đang băng băng về đích với 11 trận thắng trong khoảng thời gian gần đây (/12 trận, 1 hòa) lại bất ngờ gục ngã trước đội đang nằm trong khu vực xuống hạng, đồng thời là đội bóng mà họ chưa từng để thua từ khi Wigan bước chân lên Premier League.
 
MU bất ngờ gục ngã trước Wigan
Sự thất vọng của các cầu thủ MU

 

Nhưng tất cả quá khứ hào nhoáng đó đã trôi sạch. Wigan đặt dấu ấn cho lần đầu tiên thắng được MU trong một hoàn cảnh mà không ai có thể ngờ tới. Chắc chắn chiến thắng này với Wigan sẽ được đội bóng này nhớ mãi, bởi lần đầu vượt qua được “Quỷ đỏ” cũng giúp họ nhảy vọt trên BHX tới 2 bậc, giờ đây Wigan vươn lên vị trí thứ 17 và tràn đầy cơ hội trụ hạng.
 

Vòng 33 Premier League

Thứ hai, ngày 9/4

Everton 4-0 Sunderland

Newcastle 2-0 Bolton

Tottenham 1-2 Norwich

Aston Villa 1-1 Stoke

Thứ ba, ngày 10/4 

Fulham 1-1 Chelsea

Thứ tư, ngày 11/4

Blackburn 2-3 Liverpool

Thứ năm, ngày 12/4

Wigan 1-0 MU

Man City 4-0 West Brom

Wolves 0-3 Arsenal

QPR 3-0 Swansea

Những khó khăn tại DW đối với MU không phải là điều bất ngờ. Nhìn những gì mà thày trò Martinez chiến đấu với Chelsea, nhà ĐKVĐ hiểu rằng đội bóng này đang thể hiện quyết tâm lớn để trụ lại Premier League và họ không dễ dàng chấp nhận buông xuôi hay sợ hãi khi phải đứng trước MU. Tuy nhiên đó không phải vấn đề cốt lõi, MU đã thua bởi sự bế tắc trong lối chơi của đội bóng này.

 

Trong một ngày Scholes không đi cùng đội bóng, tuyến giữa của MU với cặp Giggs - Carrick, rồi sau đó thêm cả Cleverley chẳng thể hoàn thành nhiệm vụ, khi không làm được bóng cho tuyến trên. Điều đó khiến Alex Ferguson phải rút nốt Rooney ra sân để thay bằng Nani (65’), và 25 phút cuối trận MU chỉ chơi bằng 1 tiền đạo là Welbeck để tăng cường nhân sự cho tuyến giữa.
 
MU bất ngờ gục ngã trước Wigan
MU chơi khá bế tắc trong trận đấu trước Wigan

 

Dù sao thất bại cũng vẫn cứ là thất bại. MU sẽ phải đối diện với trận thua cay đắng này và một thực tế rằng khoảng cách giữa họ và Man City, đội đang xếp nhì bảng giờ đây chỉ còn 5 điểm. Khoảng cách điểm số này thực ra vẫn đủ an toàn để MU tiến bước trên con đường tới ngôi vô địch. Điều quan trọng là “Quỷ đỏ” sẽ chơi ra sao trong 5 trận đấu còn lại.

 

Chuyến hành quân tới DW, MU không mang theo Scholes do lão tướng này không đủ thể lực. Tuy nhiên với một đội hình vượt trội hơn hẳn đối thủ, đội khách không khó khăn trong việc chiếm lĩnh thế trận. Cầm được nhiều bóng hơn, nhưng vấn đề mà MU luôn gặp khó trong thời gian gần đây đó là tổ chức tấn công thì vẫn chưa được cải thiện.

 

Trong khi đó, Wigan chấp nhận chơi một thế trận phòng thủ chặt chẽ bên phần sân nhà và chờ đợi cơ hội để phản công. Chính lối chơi di chuyển rộng, không ngại áp sát của Wigan khiến các đường tấn công của MU thường xuyên bị chặn đứng. Tình huống nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về đội chủ nhà với cú sút căng của Maloney ngay phút thứ 8, buộc De Gea bay người đấm bóng chịu phạt góc.
 
MU bất ngờ gục ngã trước Wigan
Cái giá cho sự bế tắc là thất bại

 

Đến tận phút 18, MU mới có cơ hội đầu tiên với pha phối hợp của Giggs với Rooney. Ở tình huống dứt điểm cuối cùng lão tướng người xứ Wales lại không thể thắng được thủ thành Al Habsi. Đây chính là cơ hội nổi bật nhất của MU trong hiệp đấu thứ nhất. Và điều đó cho thấy sự bế tắc của “Quỷ đỏ” trên mặt trận tấn công.

 

Bất ngờ đến ngay khi hiệp 2 diễn ra được 5 phút, từ quả phạt góc bên cánh trái của đội chủ nhà, Maloney đi bóng cắt ngang khu vực cấm địa trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc vào chéo về góc phải hạ gục thủ thành De Gea. Một bàn thắng có phần lỗi của hệ thống phòng thủ của đội chủ nhà khi để cho Maloney đi bóng khá tự do.

 

Bàn thắng khiến DW nổ tung, MU lâm vào khốn khó. Và rồi HLV Alex Ferguson lần tượt rút Chicharito, Rooney ra sân để thay bằng Welbeck và Nani. Nhưng những sự thay đổi lại này không mang lại hiệu quả, lối chơi của “Quỷ đỏ” vẫn rất nhạt nhòa và điều đó khiến họ phải ôm hận trước Wigan.

 
Đội hình thi đấu
 
Wigan: Al Habsi, Alcaraz, Caldwell, Figueroa, Boyce, McCarthy, McArthur, Beausejour, Moses, Di Santo (Diame 70), Maloney (Sammon 77).
Man Utd: De Gea, Jones, Ferdinand, Evans, Evra, Valencia, Giggs, Carrick, Young (Cleverley 46), Rooney (Nani 65), Hernandez (Welbeck 58).
Bảng xếp hạng Premier League 2011/12
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
Manchester United
79
33
25
4
4
78-28
2
Manchester City
74
33
23
5
5
79-26
3
FC Arsenal
64
33
20
4
9
66-41
4
Tottenham Hotspur
59
33
17
8
8
57-38
5
Newcastle United
59
33
17
8
8
50-42
6
FC Chelsea
57
33
16
9
8
56-38
7
FC Everton
47
33
13
8
12
38-34
8
FC Liverpool
46
33
12
10
11
40-36
9
FC Fulham
43
33
11
10
12
43-43
10
Norwich City
43
33
11
10
12
46-52
11
AFC Sunderland
42
33
11
9
13
42-41
12
Stoke City
42
33
11
9
13
32-45
13
West Bromwich Albion
39
33
11
6
16
39-47
14
Swansea City
39
33
10
9
14
35-44
15
Aston Villa
35
32
7
14
11
35-44
16
Queens Park Rangers
31
33
8
7
18
38-56
17
Wigan Athletic
31
33
7
10
16
31-57
18
Bolton Wanderers
29
32
9
2
21
36-65
19
Blackburn Rovers
28
33
7
7
19
45-70
20
Wolves
22
33
5
7
21
34-73
 
Phù Sa