1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Hậu Siêu Cup châu Âu

Mourinho - Guardiola: Xứng danh kỳ phùng địch thủ

(Dân trí) - Mỗi cuộc chiến giữa hai “bộ não siêu đẳng” Mourinho và Guardiola đều mang lại những cảm xúc dâng trào cho người hâm mộ. Mới đây, trên băng ghế huấn luyện ở hai CLB mới, họ vẫn mang tới bữa tiệc thực sự…

Nếu như trong giới cầu thủ, người hâm mộ thường nhắc tới cuộc cạnh tranh giữa Messi - C.Ronaldo thì trên băng ghế huấn luyện, Mourinho và Guardiola cũng được xem là cặp trời sinh như vậy.

Mourinho và Guardiola vẫn là kỳ phùng địch thủ đích thực

Mourinho và Guardiola vẫn là kỳ phùng địch thủ đích thực

Hơn 1 năm nay, thế giới bóng đá cảm thấy “trống trải” vì thiếu đi “gia vị” hấp dẫn này (do Pep Guardiola chủ động ở ẩn). Mới đây, mọi cảm xúc đã được đánh thức sau bữa tiệc hấp dẫn trên đất Cộng hòa Séc giữa Bayern Munich và Chelsea.

Mourinho và Guardiola luôn là vậy, họ đại diện cho hai trường phái đối lập, hai nét tính cách đối lập. Trong trận đấu mới đây, mọi chuyện vẫn vậy. Trên đường pitch, Mourinho liên tục gào thét, sử dụng mọi cử chỉ để chỉ huy các học trò. Trong khi đó, Pep lại cho thấy vẻ lạnh lùng, trầm ngâm với nét mặt đăm chiêu.

Chỉ có một điều khác, mái tóc của họ đã có thêm nhiều sợi bạc. Đó không chỉ là dấu ấn của thời gian mà còn là minh chứng của những tháng ngày lao động miệt mài vì CLB, trong những cuộc cạnh tranh bất tận.

Đêm thứ 6 vừa qua, Mourinho và Guardiola tiếp tục cho thấy họ là những bậc thầy chiến thuật với cuộc đấu trí căng thẳng. Như thường lệ, “Người đặc biệt” vẫn chủ trương thi đấu phòng ngự , phản công, trong khi đó, Guardiola vẫn sử dụng lối chơi tiqui-taka với mục đích cầm bóng.

Lối chơi phòng ngự phản công của Mou khá thành công

Lối chơi phòng ngự phản công của Mou khá thành công

Chính vì vậy, những con số thống kê đã chỉ ra quá rõ điều này khi Bayern Munich đã cầm bóng tới 74% và tung ra tới 40 cú dứt điểm. Trong khi đó, Chelsea của Mourinho chỉ kiểm soát 26% và thực hiện 14 cú sút.

Tuy nhiên, không thể nói rằng “Người đặc biệt” đã lép vế đối thủ bởi đội bóng của ông đặc biệt nguy hiểm trong những pha phản công. Thậm chí, nếu xét trên mức độ cơ hội (mười mười), Chelsea có phần nhỉnh hơn đối phương.

Đặc biệt, hai cánh của Chelsea với Hazard, Schürrle đóng vai trò quan trọng trong những đợt lên bóng của The Blues. Cả hai bàn thắng của nhà ĐKVĐ Europa League đều xuất phát từ cánh (Schürrle kiến tạo cho Torres, Hazard trực tiếp dắt bóng từ cánh vào để lập công).

Có một con số thống kê cũng rất đáng chú ý. Chelsea đã thực hiện 40 lần tắc bóng thành công. Chính lối chơi áp sát chủ động ấy đã khiến Bayern Munich gặp rất nhiều khó khăn. Điều đó lý giải tại sao đoàn quân của Guardiola thường dứt điểm khá vội vã (10 cú sút trúng khung thành).

Ribery là số 10 của Guardiola, giúp Bayern Munich làm nên sự khác biệt

Ribery là số 10 của Guardiola, giúp Bayern Munich làm nên sự khác biệt

Tuy nhiên, cái tài của Guardiola ở chỗ, ông đã sử dụng cầu thủ cơ động như Ribery trong vai trò “số 10” tự do (dù anh được bố trí đá cánh trái). Trong cả trận đấu, tiền vệ người Pháp đã chạm bóng tới 158 lần và tung tới 9 cú dứt điểm, nhiều nhất trên sân. Chính sự linh hoạt của Ribery đã tạo ra những đột biến nhất định trong lối chơi của Bayern Munich, trong đó “Gã mặt sẹo” trực tiếp ghi bàn thắng gỡ hòa.

Sự đối lập của Mou-Pep đã tạo nên thế trận vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên, vẫn có những điều nằm ngoài tính toán của họ. Đó là chiếc thẻ đỏ của Ramires. Đặt giả sử như tiền vệ người Brazil còn ở trong sân, chưa chắc “Người đặc biệt” đã phải “nếm trái đắng” trước đối thủ truyền kiếp, Guardiola.

Đơn giản, khi Ramires rời sân, Mourinho buộc phải rút ra sân Schürrle (đồng nghĩa với việc mất hoàn toàn sức tấn công ở 1 cánh). Bên cạnh đó, những cầu thủ có tốc độ như Ramires luôn cần thiết trong những pha phản công chớp nhoáng của Chelsea (hãy nhớ lại bàn thắng của cầu thủ này trong trận đấu với Barca mùa 2011/12).

Bỏ lại sau lưng kết quả trận đấu, Mourinho và Guardiola tiếp tục cho thấy họ vẫn là bậc thầy hàng đầu thế giới. Thế giới bóng đá đã sinh ra Mou-Pep để song hành và trở thành địch thủ của nhau.

Hãy thử tưởng tượng Chelsea sẽ lại đối đầu với Bayern Munich ở Champions League mùa này…

H.Long